Chào cả nhà!
Chiều ngày 28/01 tài khoản tôi đã nhận được 300k của xulanhphanlan gởi tặng gia đình cô Mười. Do hiện nay gia đình cô phải chạy gạo ăn từng bữa nên tôi dự định dùng số tiền ấy mua 25kg gạo để tặng gia đình cô ăn tết. Tết mà giúp gia đình cô có gạo trữ trong nhà thì cũng như một lời chúc năm mới ấm no. Mong cả nhà cho ý kiến ạ!
Còn việc này nữa, tôi vừa tiếp chú Ba Kháng- anh trai cô Mười. Chú Ba Kháng cho biết thẻ bảo hiểm y tế dành cho người nghèo của cô Mười đã hết hạn vào ngày 31/12/2012, chú liên hệ với chính quyền địa phương để xin cấp thẻ mới thì được bảo hiện cô đã được công nhận thoát nghèo nên không được hưởng chế độ đó nữa. Trời ạ! Một người đàn bà bệnh tật, không nghề nghiệp, không tư liệu sản xuất, không nhà cửa, không chồng con thì muốn thoát nghèo chỉ có nước...trúng số. Bà con lối xóm ai cũng nói cô Mười mà thoát nghèo thì xứ này không còn ai nghèo nữa. Tôi đã hướng dẫn chú Ba Kháng khiếu nại ra Phòng lao động- thương binh- xã hội huyện Kế sách. Trong thời gian chờ đợi mong cả nhà chung tay giúp cô Mười mua Bảo hiểm y tế bởi sức khỏe cô lúc này rất yếu, căn bệnh tai biến mạch máu não có thể tái phát bất cứ lúc nào, không có BHYT thì rất khổ.