Tác giả Chủ đề: Thơ Yêu  (Đã xem 7716 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi songtu.v13

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 7
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 11-08-2010 01:24:23
Như cánh hoa rơi
   
Như cánh hoa rơi em đứng giữa trời
Nhẹ nhàng bước đến nhẹ nhàng đi
Dang tay hứng lấy tôi ôm chặt
Giữ trọn lòng em hết khẽ khàng.

Ôi là sao, làm sao tôi biết
Cánh hoa rơi vương mãi trong lòng?
Tôi nín lặng âm thầm thổn thức
Cố sức mình giải mã trái tim tôi.

Ngày em đến.
Tôi nào hay
Lúc nhận ra em: đã tháng ngày
Tôi mừng rỡ:
em vẫn đó
một bóng hồng yên ả
một dòng sông phẳng lặng trái tim tôi.

Người hàng xóm:
là em
kể chuyện tôi nghe
một phép toán giữa hai người
suy đi thì được, suy ngược thì không.

Dòng sông em
phẳng lặng nhưng trong lòng dội sóng
Em đã yêu người không phải là tôi.

Giờ tôi biết mà lòng đau quặn thắt
Nghĩ thương em tôi mỉm cười
an ủi
Cánh hoa rơi em lại đứng giữa trời.

...tôi chìm trong mơ...

 


Ngủ rồi songtu.v13

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 7
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 09-08-2010 00:56:43
QUÊN

Xin lỗi nhé
một lần và nhiều lần như thế nữa
Em bước đi mà không ngoảnh lại
Bởi vì em...
...đã lỡ yêu anh.

Anh đã từng biết đấy
Những cơ hồ man dại trái tim em
Làm vô tình sóng trào bọt nước
Lòng mãnh liệt thổn thức trái tim yêu
Đập cùng anh mà thấy đau buốt nhói
Bởi vì anh...
 ….có chắc yêu em?

Hai trái tim
cạnh nhau
mà không đồng điệu.
Vậy nên thế nhé anh ơi!
Em quên...