Tác giả Chủ đề: Thủ Đức - Cô Phượng - Bệnh tim, ung thư  (Đã xem 5679 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #26 vào: 11-06-2013 22:56:41
Chào cả nhà ! sau 2 lần đi tới thăm và tìm nhà cô Phượng thì hôm nay PhaLe, Lead và congvt đã tìm thấy địa chỉ và phòng trọ của cô, nhưng thật buồn là người hàng xóm bên cạnh đã thông báo cho Le và mọi người biết là cô Phượng đã mất cách đây hơn 1 tháng rồi. Le và mọi người được nghe kể lại là sau 1 trận ốm sức khỏe của cô yếu và suy kiệt nhiều và trong 1 đêm nằm ngủ thì cô đã ra đi, những người hàng xóm bên cạnh tốt bụng đã phụ giúp mỗi người một tay mai táng cho cô và họ cho biết là cô có người Mẹ nuôi và lúc mất bà cũng tới, khi hỏa thiêu xong bà đã mang tro cốt của cô về quê để thờ. Xin chia buồn cùng cô và gia đình.

 


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #25 vào: 10-06-2013 09:36:54
Cả nhà ơi, tình hình là hôm chủ nhật mình và Phalê tìm không ra nhà cô Phượng, điện thoại của cô đã khóa. @viettrung ơi, sao không liên lạc với bạn được ah  :S

 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #24 vào: 30-05-2013 12:14:29
Dear Lead Phale sẽ tới thăm cô Phượng cùng bạn, bao giờ đi được thì alo cho Le.

 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #23 vào: 30-05-2013 02:48:32
Chào cả nhà!

Mong các bạn thành viên cập nhật tình hình sức khỏe của chị và viết một bài xác minh rõ ràng, đề xuất hướng giúp đỡ để giúp chị sớm vượt qua gia đoạn khó khăn. Cảm ơn các bạn nhiều.

Thân mến.

 


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #22 vào: 02-05-2013 15:16:49
Dạo này mình cũng bận quá nên chưa ghé thăm cô được. Mọi người có ai thăm cô không đi chung đi
mình mới tìm thấy hình cô Phượng lúc mình thăm cô ở BV.up mọi người xem nha.sorry

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #21 vào: 03-04-2013 09:48:13
Chào cả nhà!
 To chị Leah: Em ở dưới này xa quá thỉnh thoảng mới lên TP, vetTrung dạo này cũng bận học suốt nên không đến thăm cô thường xuyên được, nếu chị rảnh tranh thủ đến thăm cô dùm em với. Mấy hôm cô nhắn tin qua điện thoại cho em thấy tội nghiệp lắm!
Không biết dạo này cô thế nào? cả nhà Mong tin chị và các TV ở trên đó.
Thân

 


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #20 vào: 03-04-2013 09:23:23
Anh 6x ơi, anh thăm cô Phượng chưa anh? vậy có thông tin gì mới hok anh

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.251
  • Thanked: 8993 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #19 vào: 15-03-2013 10:05:27
Chào cả nhà!

6x mới trò chuyện với Trungvet qua điện thoại và hẹn với bạn ấy khoảng 7h30 sáng thứ Bảy (16/3) sẽ đi thăm chị Phượng và gặp gỡ anh xe ôm tốt bụng đã vay tiền giúp chị Phương.
Có bạn nào thu xếp đi được thì cùng tham gia nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi trungvet

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Trả lời #18 vào: 15-03-2013 09:25:15
Do có một số thắc mắc của anh chị trên diễn đàn về chỗ ở của cô Phượng nên em xin vắn tắt về chỗ ở của cô như sau:
Cách đây tầm 3 tháng cô chuyển trọ từ chỗ trọ cạnh hãng mì colusa lên địa chỉ hiện tại. cách đây tầm 1 tháng do phòng trọ hiện tại ngột ngạt khó thở nên cô chuyển ở nhờ nhà 1 cô bạn lớn tuổi của cô mấy ngày. nhưng vì cô Phượng hay ho về đêm mà nhà lại có con nít nhỏ nên cô không ở đó nữa chuyển về nhà trọ của cô. Hiện tại cô đang ở nhà trọ của cô trên bài viết mình có đánh dấu địa chỉ nhà trọ rồi.
Còn tờ giấy vay tiền mình đang giữ nhưng chưa mượn được lại máy ảnh nên chưa đưa lên đây được.
Sáng ngày mai mình sẽ lên chuyển cho cô 500k tiền ăn trong tổng số 1200k chị Hiền mới gởi mình. Có bạn nào muốn đi cùng mình để xác nhận 1 số thông tin chị Hiền nhờ mình hỏi cô thì liên hệ mình qua số đt 01675740321.

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #17 vào: 11-03-2013 12:39:51
Chào cả nhà!
    Ngày 8/3 NPH và vet trung đã gọi điện cho chủ nợ đến gặp để thuyết phục họ giảm bớt tiền lãi cho cô vì cô đang bệnh tật không làm gì được nhưng vì chủ nợ là dân giang hồ nên chỉ gặp đc chú xe thồ người giúp cô vay tiền. chú bảo vì vay giang hồ nên không thể bớt được, rất mong mọi người giúp đỡ để cô trả tiền cho chú xe thồ không họ xiết xe của chú mất.
Tối hôm đó NPH về trao đổi với chú Nguyễn Tâm chú đã đồng ý giúp cô 10tr để trả nợ.
 Ngày 10/3 NPH có gọi đt cho cô Phượng để báo là NPH đã thuyết phục được chú Nguyễn Tâm giúp cô trả số tiền nợ mà cô vay nóng đó để cô yên tâm dưỡng bệnh.
Cô cho biết bệnh tim của cô đã đỡ nhiều giờ chỉ còn thận và bệnh dãn tĩnh mạch chi nên cô xin BS về nhà dưỡng bệnh.  
Sáng nay NPH đã chuyển tiền cho Vettrung 10 triệu để giúp cô trả cho chú xe ôm không chủ nợ xiết mất xe máy của chú xem ôm (người giúp cô vay tiền)thì tội nghiệp cho chú lắm vì chú còn 1 vợ và 2 con. Còn lại 3tr tiền lãi cô sẽ thuyết phục sau họ sau cô bảo chắc là được không phải trả lãi.
@vettrung: Em đưa cho cô xong bảo họ viết biên nhận là đã nhận từng đó số tiền và bảo mọi người ký vào đầy đủ nhé. Xong em update hình ảnh lên cho mọi người cùng biết nhé.
 Rất mong sự chung sức của cả nhà
Trên đây là một hình ảnh
Thân

 


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #16 vào: 11-03-2013 09:28:14
Hôm qua mình có thăm cô P. Hôm nay cô xuất viện. Bạn nào thăm thì qua nhà cô nha :)

 


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #15 vào: 06-03-2013 10:36:56
neu di sau gio lam viec thi minh di dc. Hien nhan lai so dt cho minh di.Rat vui duoc gap ban

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #14 vào: 06-03-2013 10:24:47
Chào cả nhà!

@ leah và dcongvt: Cảm ơn bạn leah và dcongvt đã giúp đỡ cô!Theo NPH thì nếu các bạn giup cô thì các bạn đến BV đóng trước tiền việc phí cho cô để cô có thể yên tâm nằm chữa bệnh, Vì cô đi lại khó khăn.
 Các bạn hỏi cụ thể tiền viện phí bao nhiêu? và tiền thuốc ngoài luồng mỗi tháng bao nhiêu? để cả nhà biết và cùng chung sức giúp đỡ nhé?
 Thứ 6 này NPH cơ quan cho đi khám sức khỏe ở TPHCM NPH sẽ tới thăm cô và hỏi cụ thể mấy vấn đề chưa rõ và cùng vettrung thuyết phục chủ nợ xem chủ nợ có bớt 1 phần tiền lãi cho cô không?
   Có ai đi được thì ll với NPH để cùng đi nhé.

 


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #13 vào: 06-03-2013 10:01:17
Mình nghĩ mỗi tháng cưu mang thường xuyên cô 1triệu cho tiền thuốc vì cô bệnh hoài đâu có đi bán được.
Nhưng trước tiên là giúp cô trả tiền viện phí và khỏan nợ 13triệu.
Tạm thời mình ủng hộ cô 1 triệu. Hôm trước ghé thăm anh dcongvt có ủng hộ cô 500k.
Mọi người sớm cho ý kiến nha.  :)

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #12 vào: 05-03-2013 09:27:53
Chào cả nhà!
 Hôm chủ nhật ngày 3/3/2013 NPH và vettrung đã đến BV thăm và cùng trò chuyện với cô Phượng, cô rất vui.
 NPH cũng đã hỏi BS về bệnh tình của cô Phương, BS cho biết bênh của cô thì không khỏi được, mà phải điều trị dài dài và cần mua thuốc ngoài luồng vì bệnh tim và bênh dãn tĩnh mạnh của cô có nhiều loại thuốc trong BV không có phải mua ngoài, còn việc mổ tim thì cô không đủ SK để mổ, và do Sk yếu nên đã di căn sang thận, phổi, và đặc biệt là cô bị dãn tĩnh mạnh ở chân nên đi lại không được, cần mua thuốc mỗi toa khoảng 600k - 700k uống trong vòng 1 năm và cần có người chăm sóc về việc này NPH cũng đã nhờ điều dưỡng chăm sóc cho cô mỗi lần cô đi tiểu tiện còn sinh hoạt ăn uống thì cô tự lo được và có bạn vettrung hỗ trợ thêm.
 Cô tâm sự bây giờ cô lo không có tiền trả tiền vay (nóng)hôm 25 tết 10 triệu đồng để chữa bệnh vì không đi bán vé số được đến 12/2 âm lịch cả lãi và gốc lên đến 13 triệu đồng tuần vừa rồi chủ nợ đã cho người đến BV đòi nợ, về khoản này mong cả nhà chung sức giúp đỡ để cô yên tâm chữa bệnh cô cũng tội nghiệp không người thân thích, không nơi nương tựa giờ lại bệnh tật không đi bán vé số được, cô còn lo tiền ăn, tiền phòng trọ (NPH và vettrung có khuyên cô trả phòng trọ vì cô ở BV suốt nhưng cũng phải đóng tiền phòng mỗi tháng 1 triệu, nhưng cô bảo không trả vì sợ khỏi bệnh về không có phòng ở thuê phòng khác mắt hơn).
 @ leah vad dcongvt: có hướng đề xuất, kêu gọi mọi người để cả nhà và mọi người biết cùng chung sức giúp đỡ cô?
  Khoản nợ cô vay NPH sẽ trao đổi với MTQ chú Nguyễn Tâm để nhờ chú giúp khoản này?
 Mong cả nhà chung sức giúp đỡ để cô yên tâm chữa trị?
Trên đây là một số hình anh hôm NPH lên thăm cô!!!
http://direct2.anhso.net/140/17/179670/5320138599605.jpg
 Thân!