Tác giả Chủ đề: Quế Xuân, Quế Sơn - Chị Liên - Suy thận  (Đã xem 18638 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Muathu

  • Tin vào lòng nhân ái!
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 180
  • Thanked: 17 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
  • Tin vào lòng nhân ái!
Trả lời #8 vào: 25-10-2017 16:07:18
Muathu và Bimmic có đi cùng với Minhson đến thăm chị.   Muathu và Bimmic  nhận trung chuyển và theo dõi hoàn cảnh này.
Cảm ơn Minhson và cả nhà!

Muathu
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 22-10-2017 08:47:28
Cảm ơn Minhson97 đã ghé thăm và cập nhật tình hình cuộc sức khỏe và sống của chị Liên để cả nhà nắm được.

@Trangvitgioi : Em xuất quỹ gửi Lekhhoi 500,000đ CMKTX chị Liên nhé.

Chị Liên có thuộc diện hộ nghèo không Minhson97 ?

Bạn nào sẽ nhận trách nhiệm theo dõi , cập nhật thông tin cũng như trung chuyển tiền CMTX tới chị Liên nào ?

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #6 vào: 21-10-2017 17:35:30
chào cả nhà !
19/10/2017 minhson97 ,muathu,bimmic ,có đến bệnh viện thăm hỏi chị
sức khỏe của chị thì có có gì tiến triển tốt cho lắm , hàng ngày chị chạy thận xong thì ở lại khu nhà nghỉ của bệnh viện dành cho bệnh nhân 25k/ngày .đồ ăn và nước uống thì chị đi xin ở các nhóm phát cơm cháo miễn phí của bệnh viện .viện phí thì miễn 100% , 80% do bảo hiểm 20% do chị là người dân ở Quảng Nam. 1 tháng chi phí của chị khoãng 2tr

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Hằng ngày chị sống nhờ sự giúp đở của mọi người xung quanh .
con gái chị năm nay học lớp 10 học rất giỏi nên được nhà nước lo cho việc ăn học
sdt con gái chị :01639184754
minh sơn có giử chị cmktx 500
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Minh Sơn đề xuất mình sẽ cmtx cho chị 500/tháng
mong BQT và mọi người xem xét.

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #5 vào: 18-10-2017 12:04:48
Dạ cháu sẽ sắp xếp thời gian để ghé thăm chị trong khoãng 1 2 ngày tới

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 17-10-2017 16:20:31
Cảm ơn Minhson97 đã ghé thăm chị Liên.

6x vừa liên lạc với chị Liên qua số điện thoại  01673385092 đúng lúc chị đang chạy thận gần xong.

Qua điện thoại chị cho biết sức khỏe của chị cũng không tốt vì đã chạy thận nhân tạo gần 10 năm rồi.
Hiện con gái chị cũng đã học lớp 10 và cháu vẫn học  giỏi, mẹ con phải xa nhau vì chị phải sống gần bệnh viện để thuận tiện cho việc lọc máu 3 lần / 1 tuần .

Lịch chạy thận của chị là : Thứ Ba - thứ Năm và thứ Bảy

Ghé Đà nẵng nếu Minhson97 thu xếp thăm chị Liên được thì tốt quá.

Cảm ơn Minhson97 nhiều.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #3 vào: 16-10-2017 16:11:45
Hôm nay minh sơn có ghé thăm hoàn cảnh của chị Liên . minh sơn có chạy qua nha cha của chị thì được biết chị ở bên nhà chồng ,  bên nhà cha chị được nhà nước xây tặng nhà tình thương , minh sơn qua nhà chồng chị thì được hàng xóm cho biết , chị cũng không có ở bên này . chị điều trị thận ở đà nẵng và ở ngoài đó xin ăn.. và điều trị , con chị học rất giỏi nên được nhà nước lo ăn học ở Tam Kỳ .

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #2 vào: 16-10-2017 09:24:18
Chào cả nha ,
 Hoàn cảnh này hình như bài viết đã bị trôi rồi , không có gì thay đổi  trưa nay minh sơn sẽ đi xác minh hoàn cảnh này .

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi lengocqs

Trả lời #1 vào: 18-08-2014 19:30:27
Đó là trường hơp chị Huỳnh Thị Liên - Thôn Dưỡng Mông Đông - xã Quế Xuân 1 - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam.( Cách Đà Nẵng khoảng 35 km)
  Chị Liên sinh năm 1978, trước đây chị bán rau sống ở chợ Bà Rén nhưng hơn 4 năm nay vì bệnh nên đã nghĩ. Năm 2009 chị bị đau và đi khám thì được Bác sĩ chẩn đoán chị bị suy thận mãn giai đoạn cuối, khi chồng chị biết thì đã bỏ đi. Sau đó chị về ở với cha tại địa chỉ trên.
   Cha chị là ông Huỳnh Nhơn (70 tuổi), sức khỏe cũng không tốt nên không lao động gì. Trong căn nhà tôn vách tôn + vỉ nhỏ chỉ đủ 1 chiếc giường, chỗ ngủ của ông là cái gác lửng kê bằng mấy tấm ván mỏng cách trần nhà khoảng nhỉnh hơn 1m.
    Niềm hy vọng và động lực sống của chị là con chị, bé Nguyễn Huỳnh Thu Sương, đã học lớp 6, chuẩn bị vào lớp 7 tại Trường THCS Quế Xuân 1, cháu đạt học sinh giỏi 6 năm liền. Đã nhiều lần cháu định nghỉ học vì qua khó khăn và để ở nhà chăm sóc mẹ nhưng nhờ sự động viên của mẹ và của bà con chòm xóm nên cháu đã không bỏ học.
    Hiện chị đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng 1 tuần 3 lần vào thứ 3-5-7 hằng tuần. Bình thường thứ 7 chạy thận xong chị lại về vì nhớ con và vì chạy thận nên ko có giường bệnh. Hôm nào sức khỏe yếu quá thì chị ở lại khu tầng 4 của bệnh viện.
   Gia đình chị hiện tại sống nhờ vào trợ cấp hộ nghèo 270.000vnđ/tháng của xã và sự giúp đỡ của bà con hàng xóm ngoài ra không có thu nhập gì thêm.
   Chị có một người anh trai sn 1977 ở cách nhà khoảng gần 100m cùng vợ và 2 con, làm nông nên điều kiện kinh tế cũng khó khăn bênh cạnh đó có nuôi bà ngoại đã 90t. Nên chỉ hỗ trợ được về chăm sóc chứ không giúp đỡ về kinh tế được.
   Hiện tại cũng chưa có tổ chức xã hội hay từ thiện nào giúp đỡ ngoài 1 ít gạo xã cấp nhưng không thường xuyên. Chủ yếu là vào các dịp lễ tết.
   Với tình hình như vậy rất mong các MTQ và ace Diễn đàn chúng ta xem xét hỗ trợ. Mong tổ xác minh sớm cập nhật.
   Thông tin liên hệ: Chị Huỳnh Thị Liên (sđt: 01673385092)
             ĐC: Thôn Dưỡng Mông Đông-xã Quế Xuân 1-huyện Quế Sơn-tỉnh Quảng Nam.