/Chào cả nhà,
Em được một người tốt bụng giới thiệu về 1 hoàn cảnh như sau:
Cụ Trịnh Thị Điệp (SN:1932) có 3 người con trai, 2 người đã lập gia đình nhưng nghèo không giúp gì được.
Cụ sống cùng người con còn lại.
Chú ấy tên: Đoàn Văn Quang (SN: 1970) không vợ con bị tật nguyền bẩm sinh, cách đây vài năm có người thương và đã cho chú 1 chiêc xe lăn và chú chỉ ngồi xe lăn, rồi cùng chiếc xe lăn ấy mà đi bán vé số mỗi ngày.
Không may trước đây có 1 lần đi bán vé số (tầm khoảng 4h sáng) chú bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não và hơi điếc nên nhiều lúc nghe ko rỏ nữa.
Thế nên, 2 mẹ con cụ Điệp và chú Quang sống dựa vào số tiền trợ cấp thường tật của chú Quang khoảng gần 400k cùng với việc đi bán vé số nay đây mai đó của chú (bệnh nên củng khó khăn và bán củng không bán được nhiều)
Hiện nay 2 mẹ con cụ sống tại: 39/3 Ấp Độc Lập - Xã Giang Điền - Huyện Trảng Bom - Tỉnh Đồng Nai
Liên hệ: 0986.303.935 (chú Úy hàng xóm)
Cảm ơn cả nhà..!