Tác giả Chủ đề: Thanh Hóa (Như Xuân) - Chị Quỳnh - Hai mẹ con mổ tim  (Đã xem 4531 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi qdiso

Trả lời #10 vào: 16-03-2018 08:17:35
Xin lỗi cả nhà. Trường hợp này có thể khi trước diễn đàn đăng HN nên nhóm TH ko để ý.
Nhóm sẽ cập nhật lại tình hình trong thời gian sớm nhất.

 
The following users thanked this post: 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi Sẻ Chia

Trả lời #9 vào: 08-03-2018 09:45:24
Chào cả nhà !

Đã hơn một năm rồi chưa có cập nhật thông tin về cuộc sống và sức khỏe của Gia đình chị Quỳnh !

Các anh chị khu vực Thanh Hóa có thể giúp được không ạ ?

Xin cảm ơn nhiều.

Thân mến.

 
The following users thanked this post: 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #8 vào: 11-11-2016 16:28:49
HBL da nhan duoc 2T cua Tho con chuyen tra. Cam on nhe!

 
The following users thanked this post: 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #7 vào: 08-11-2016 09:11:11
Chào cả nhà!

    Trong khi chờ xác minh và nhận được sự giúp đỡ của DD, HBL đã đưa gạo, thức ăn nhờ chị Linh nấu cơm cho bố mẹ cháu ăn trong 10 ngày trước khi ra viện ( Nấu cho cả gđ bé Hưng 18 tháng ăn cùng một lúc ).

Ngày 31/10/2016, tuy SK mẹ cháu chưa được thật ổn định, nhưng vì gđ khó khăn quá, cháu còn nhỏ và cũng yếu nên BV đã linh hoạt cho 2 mẹ con cháu cùng xuất viện;BS đã dặn dò mẹ cháu giữ gìn SK, ăn uống bồi bổ tốt hơn để lấy lại SK còn chăm con nhỏ.

HBL dùng 2T của DD để mua sữa cho 2 mẹ con, cụ thể là: Sữa của mẹ: 3 hộp dinh dưỡng của VNM 900g = 486K. Sữa của con: 3 hộp ALpha3 900g = 495K và 5 hộp Alpha 2 = 970K. Tổng cong = 1.951K và HBL đã đưa số tiền 50K còn thừa cho gđ. ( Tuy cháu đã hơn 1 tuổi nhưng vì cháu quá còi, chỉ bằng bé 8 tháng nên HBL vẫn mua loại số 2 là chính ).

Cám ơn sự giúp đỡ của chị Linh và DD.

Thân

 
The following users thanked this post: 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi tuliptim

Trả lời #6 vào: 07-11-2016 20:32:34
Em up hộ chị HBL hình ảnh trao sữa cho gia đình chị Quỳnh




 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #5 vào: 31-10-2016 11:22:11
Chào mọi người,

TLC xin giúp sức cho 1tr còn thiếu.

@Trangvitgioi,
Nhờ em note và chuyển tiền giúp.

Cám ơn

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 
The following users thanked this post: 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 30-10-2016 23:07:17
Trích dẫn của: \"gaumevidai\" post=95105
.....
Hoàn cảnh gia đình không có điều kiện bồi dưỡng cho 2 mẹ con sau khi mổ, mình đề xuất CMKTX trường hợp này 2 triệu.

...


Cách đây vài hôm trao đổi qua điện thoại khi Haybanglong vào viện đưa cơm cho  2 mẹ con 6x đã nhờ Haybanglong ứng trước dùm 1 triệu để mua sữa bồi dưỡng cho cháu bé và mẹ.

@Thocon : Em xuất quỹ chuyển tới Haybanglong 2 triệu để các bạn khu vực Hà nội mua sữa và nhu yếu phẩm khác bồi bổ cho sức khỏe của 2 mẹ con dùm nhé.

Xin cảm ơn cả nhà!

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi gaumevidai

Trả lời #3 vào: 29-10-2016 19:48:00
Đây là hình ảnh của hai mẹ con chị Quỳnh ở trong bệnh viện ạ

 


Ngủ rồi gaumevidai

Trả lời #2 vào: 29-10-2016 09:40:26
Xem bài của bạn Hãy Bằng Lòng trên diễn đàn ngày 25/10/2016 mình đã vào bệnh viện thăm gia đình 2 mẹ con cùng mổ tim, nhà hoàn cảnh không còn gì để nghèo hơn, cháu bé ốm yếu gần 2 tuổi nặng khoảng 6-7 kg mệt mỏi trong người nên quấy khóc nhều nhệu. Hoàn cảnh gia đình không có điều kiện bồi dưỡng cho 2 mẹ con sau khi mổ, mình đề xuất CMKTX trường hợp này 2 triệu. Mong BQT quan tâm giúp đỡ ạ

 
The following users thanked this post: 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #1 vào: 19-10-2016 20:55:20
Chào cả nhà!

Hôm nay HBL vào trao quà cho hc bé Hưng thì lại biết được 1 hc khó khăn khác cần DD chúng ta giúp đỡ.

Chị là Lê Thị Quỳnh (34T), chồng là Nguyễn Văn Hoàng (38T). Họ cưới nhau năm 2009 nhưng mãi đến 2014 mới sinh được 01 bé trai, nhưng ko may cháu bị bệnh tim bẩm sinh ( Thông liên nhĩ và ống động mạch ...). Cháu đã mổ lần 1 lúc mới 3,5 tháng, CP tự gđ vay mượn lo hết gần 40T. Đầu T9 vừa qua cháu lại lên Viện Tim Hà Nội mổ lần 2 ( được tài trợ CP mổ). Cuối T9 cháu ra viện.

Mẹ của cháu cũng bị bệnh tim bẩm sinh. Đầu T9 đang chăm cháu thì Bác sỹ phát hiện ra SK mẹ cháu ko ổn nên đã hỏi thăm và cho khám ngay Tim: mẹ cháu bị Thông liên thất, hẹp phổi bên to bên nhỏ nên phải sửa toàn bộ; BV đã tư vấn phải mổ nhưng vì là Hộ nghèo, ko có tiền nên BV lại Tài trợ CP mổ. Vậy là khi cháu vừa ra viện cuối T9 thì Mẹ cháu cũng nhập viện luôn. Mẹ cháu đã được mổ cách đây chừng 10 ngày.Hiện đang nằm ở Phòng CC - Khoa ngoại

Nhưng ko may nữa lại đến với chị là ngày hôm qua (17/10) cháu lại phải cấp cứu trở lại do tràn dịch màng tim-phổi .. Hiện bố cháu đang chăm cháu tại Phòng CC - khoa Nội nhi.

Cả nhà chị có 10 thước ruộng, SK yếu ko làm thêm được gì khác nên luôn ở hộ nghèo. Nay lại cảnh 2 mẹ con cùng mổ; tuy CP ca mổ được tài trợ nhưng CP ăn uống bồi dưỡng cho 2 mẹ con gđ cũng ko có. Gđ vay mượn cũng đã nhiều nên vay nữa càng khó hơn. Gđ chị rất mong các MTQ giúp đỡ, chia sẻ, hỗ trợ gđ CP ăn uống trong thời gian 2 mẹ con đang nằm viện.

ĐT của anh Hoàng: 01628267442.

Đ/c ở quê: Thôn Quế - xã Yên Lễ - huyện Như Xuân - tỉnh Thanh Hóa.

Vậy, rất mong các bạn đi xác minh và đưa ra đề xuất giúp đỡ, động viên gđ chị vượt qua gđ khó khăn này.

Thân!
« Sửa lần cuối: 23-05-2020 15:21:39 gửi bởi -TrườngGiang- »

 
The following users thanked this post: 35_Nguyễn Hữu Thọ