Ngày 10/01/2013 khi có việc đi ngang qua Comay và Mattahuong đã đến thăm gia đình chú Thân.
Nhìn bề ngoài căn nhà thì rất khang trang, nhưng bên trong thì chẳng có gì. Căn nhà xây lên khi vợ chồng chú còn trẻ, khi đó có một ít tiền và vay mượn thêm, nghĩ rằng còn trẻ nên sau này sẽ trả dần dần khi có điều kiện.
Sau khi sinh em Bảo thì dì phát hiện mình bị ung thư vú di căn sang gan, sau một thời gian điều trị, vay mượn và cầm cố căn nhà đang ở để chữa bệnh cho dì. Vay của ngân hàng 9 triệu và của hàng xóm là 5 triệu. Nhưng dì đã không qua khỏi và mất khi còn ở tuổi rất trẻ, để lại 2 đứa con rất nhỏ.
Em lớn tên là: Đặng Ngọc Quỳnh Như 04 tuổi
Em nhỏ tên là : Đặng Gia Bảo 01 tuổi. Khi dì mất thì em Bảo vừa được 3 tháng tuổi.
Chú tên là : Đặng Văn Tý
Dì tên là : Trương Thị Thủy
Hiện nay chú đi phụ thợ hồ mỗi ngày kiếm được khoảng 80.000đ, những ngày mưa gió thì nghĩ làm.
Khi đi làm thì chú gửi 2 em cho bà nội trông, ông bà nội nay đã già. Bà con nội ngoại cũng khó khăn nên không giúp được gì cho các em. Từ ngày mẹ mất, em Bảo được bà nội bồng đi khắp các chợ xung quanh vùng để xin tiền mua sữa cho em.
Gia đình chú năm nay mới được xét vào hộ nghèo, đang làm thủ tục nên chưa có sổ.
Qua những gì nhận thấy khó khăn của gia đình chú, nhóm XM xin đề xuất CMTX 400.000đ/tháng để phụ giúp mua sữa cho các em.
Mong cả nhà chung tay giúp đỡ cho hai em.
Nhóm XM đi nhưng không chụp được ảnh do không có máy ảnh, nên nhờ anh Giangcoinamtruoc cập nhật hình ảnh lúc trước mấy anh chị đến thăm nhưng chưa kịp đề xuất.
Lần sau khi ghé thăm Comay sẽ cập nhật thêm hình ảnh.
Trân trọng!