Chào cả nhà.
Như cả nhà đã biết, hoàn cảnh em Hoa Cẩm Thạch - Cẩm Xuyên bị tai nạn, sống neo đơn 1mình.
Cuộc sống của em chủ yếu dựa vào cưu mang của bà con lối xóm người cho nắm rau con cá, người cho lon gạo,gói xúp để sống qua ngày. Tiền bảo trợ của nhà nước được tháng mấy trăm ngàn cũng không đủ để mua thêm thuốc khi những cơn đau diễn ra.
Tháng 6 này em ấy đã hết tiền cưu mang. Cần lắm những cánh tay của quý mtq giúp đỡ,để em vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống; giúp em thêm tự tin vào con đường khó khăn nhọc nhằn phía trước.
Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của quý mtq và bqt diễn đàn a.
Thân mến.