Xin chào cả nhà!
Trước tiên rất xin lỗi chị Lương và toàn thể các bạn về việc HBL không cập nhật thường xuyên hoàn cảnh chị Lương những khi ở Hà Nội.
HBL biết tới hc chị Lương từ cuối tháng 4/2018. Từ đó tới nay, mỗi khi chị Lương ra HN tái khám rồi về ngay hoặc có nằm lại viện thì HBL đều đến thăm và gần như lần nào cũng có tặng thêm tiền ( ngoài lề ) do HBL nhận được từ bạn của HBL và của chị dâu HBL. Trung bình cũng được 500k/tháng, tuy nhiên số tiền này thường không đủ cho khoản mua thuốc ngoài của Lương. HBL cũng chụp ảnh hóa đơn mua thuốc và ảnh trao tiền nhưng do không biết cách up ảnh và thời gian qua trang Web cũng chuyển đổi nên HBL đã không cập nhật lên DD.
Cách đây hơn 1 tháng là 26/7/2019 HBL đã gặp Lương. SK xuống cấp rất nhiều ( cách đây 5 tháng là bắt đầu chuyển biến xấu hẳn ) và tinh thần cũng chán nản, ko còn cười như trước nữa vì luôn đau nhức, mệt mỏi; rất hay sốt ... Mức độ Xơ cứng bì đã lan ra nhiều chỗ khác, các khớp cứng, vận động khó, đi lại rất chậm và cứ cong cong chân ... Đã một năm nay Lương ko thể ra HN một mình mà lần nào cũng phải có con trai đi cùng ( thêm một lần tốn CP tàu xe). Tuy cháu ko được khôn nhưng bây giờ cũng vẫn là điểm tựa nhờ vả của mẹ; cháu đi chợ, nấu ăn, giặt quần áo ... cho mẹ ốm và bác thần kinh; còn tắm gội phải nhờ hàng xóm từ rất lâu rồi ... Lần này HBL đã gọi anh 6X, kể chuyện và xin sự giúp đỡ thêm của Diễn đàn. Anh 6x đã duyệt CMKTX cho Lương 1.000k, HBL đã tạm ứng để trao cho Lương.
Hôm nay là ngày 3/9/2019, Lương lại ra tái khám và phải nhập viện vì lở loét nhiều, SK yếu. Tối nay HBL sẽ vào thăm và cập nhật lên Diễn đàn.
Rất mong sự quan tâm của các ban!
HBL chuyển hình ảnh lần trước cho Trường Giang và nhờ up lên hộ nhé!