Tác giả Chủ đề: Nghệ An - Chăn ấm yêu thương 2017  (Đã xem 2621 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.957
  • Thanked: 3740 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 12-10-2017 07:28:33
Các bạn cho mình hỏi, độ bao phủ tòn bộ địa bàn Nghệ An liệu có làm nổi không? Hay 20 hoàn cảnh này ở TP Vinh thôi?

Chi phí maket là gì vậy các bạn? Dầu gió 40k/lọ là loại gì mà giá cao vậy? Các bạn xem lại chi phí dự kiến chút nha!

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #1 vào: 11-10-2017 19:41:48
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Những ai một lần đến thăm những người vô gia cư ở Thành phố Vinh chắc hẳn không ai không nén nổi tiếng thở dài xót xa cho những phận đời bi thương của những người vô gia cư tại đây . Mỗi phận người có một nỗi niềm riêng đưa đẩy đến cảnh đầu đường cuối chợ tha phương cầu thực màn trời chiếu đất như thế. Hằng ngày họ lang thang ăn xin, nhặt phế liệu , làm mướn cho người ta kiếm miếng cơm qua ngày , đêm về lại chui vào một góc gầm cầu tối thui đầy chuột gián , một mái hiên hay một căn chòi được dựng bằng mấy cái cọc mấy tấm bạt rách người ta bỏ đi nhặt về buộc lại dựng lên thành căn lều để có chỗ ngủ . Cuộc sống màn trời chiếu đất bữa đói bữa no cứ như vậy mà trôi qua . Những ngày qua mưa lớn ở Vinh đường xá ngập lụt hết không biết rồi những con người đáng thương đó giờ họ thế nào rồi nữa . Bên cạnh những phận đời vô gia cư ở Nghệ An cũng có rất nhiều những hoàn cảnh các cụ già neo đơn rất đáng thương , cơ cực không con cái nương tựa . Có cụ đã 100 tuổi ngày ngày vẫn phải đẩy xe chổi ra chợ bán kiếm sống hằng ngày , có cụ đã 8 mấy tuổi mắt không nhìn thấy sống lủi thủi trong căn nhà lạnh lẽo , có cụ thì sống giữa căn chòi nhỏ nơi cánh đồng hoang . Những hoàn cảnh đáng thương đó khiến không ít người đã nghẹn ngào không nói nên lời khi chứng kiến . Với suy nghĩ mưa lạnh nhưng tình người không lạnh NTCM Nghệ An mong muốn được phần nào sẻ chia , đem đến chút niềm vui , chút tình thương ấm áp cho những người vô gia cư không nơi nương tựa và các cụ già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tp Vinh và các huyện xã lân cận , NTCM Nghệ An kính mong BQT duyệt chương trình Chăn ấm yêu thương Nghệ An 2017
-  Thời gian tổ chức : 22/10/2017
- Địa điểm tập trung các thành viên tham gia chương trình : Big C Vinh
- Đối tượng nhận quà: Các hoàn cảnh lang thang cơ nhỡ và các cụ già neo đơn hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Nghệ An
- Dự kiến số lượng quà: 20 suất
- Dự trù kinh phí chương trình :
1. Chăn nỉ 20 chiếc *130k/1 chiếc = 2.600.000đ
2. Khăn mặt 20 chiếc * 18k/1 chiếc = 360.000đ
3. Sữa 30/1 lốc *20 = 600k
4. Bánh 50k/1 hộp *20 = 1.000.000đ
 4. Dầu gió  20 chai 40/1 chai  = 800.000đ
5. Túi đựng quà 50.000đ
6. Maket 90.000đ
Tổng kinh phí cho chương trình 5.500.000đ ( Năm triệu năm trăm ngàn đồng )  
- Thành phần tham gia tặng quà : Các thành viên NTCM tại Nghệ An
- Phân công nhiệm vụ :
Thủ quỹ : Mongthuynavy
Phụ trách mua và tặng quà : Thành Mẫn
Báo cáo hình ảnh lên diễn đàn : Cao Xuân Hữu , Trung Kiên
Kính mong BQT đồng ý , tạo điều kiện hỗ trợ NTCM Nghệ An thực hiện chương trình này.
Thân.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...