Tác giả Chủ đề: Châu Phú, Mỹ Đức - Chú Nhung suy tim cần hỗ trợ  (Đã xem 4694 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 25-10-2018 07:33:16
Cảm ơn Loannguyen1202 đã kịp thời trao tiền hỗ trợ chi phí điều trị của anh Nhung.

Mong anh Nhung sớm ổn định sức khoẻ và cuộc sống.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #6 vào: 25-10-2018 07:15:59
Chào cả nhà,

Tối qua Loannguyen ghé thăm và trao 3,000,000đ CMKTX đến chú Nhung rồi ạ.
Sau phẫu thuật đặt máy vào tim tình hình sức khỏe chú tạm ổn định, bác sĩ cho xuất viện về nhà hôm nay. Chú sẽ mang máy khoảng hơn 10 năm, sau đó sẽ thay máy khác. 1 tuần sau chú sẽ lên tái khám để bác sĩ kiểm tra tình hình.
Sau khi đóng thêm 3,000,000đ là đủ luôn chi phí tổng cộng khoảng 33,000,000đ.
Cảm ơn cả nhà chung tay giúp đỡ, chúc chú mau bình phục.
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi Thocon

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 581
  • Thanked: 180 times
  • Thích 101
Trả lời #5 vào: 24-10-2018 17:23:17
Thỏ đã chuyển tiền đến LeTuanTu rồi nhé.

Cảm ơn,
Thỏ

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 24-10-2018 17:13:58
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ xuất quỹ hỗ trợ anh Nhung 3,000,000đ theo như đề xuất của Letuantu các bạn nhé.

@Thocon : Em xuất quỹ chuyển đến Letuantu 3,000,000đ để bạn ấy và các bạn khu vực Tp.HCM gửi đến Gia đình anh Nhung dùm.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 24-10-2018 09:10:38
Sáng nay cô Hương có gọi báo là bệnh viện yêu cầu đóng thêm 5,000,000đ tạm ứng nữa nhưng do chưa đủ tiền nên cô hẹn đóng sau.

Để kịp thời điều trị thuốc thang cho chú, letuantu đề nghị hỗ trợ CMKTX 3,000,000đ giúp cô chú qua cơn khó khăn này.

Xin cảm ơn!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi Vinh Phuc SG

Trả lời #2 vào: 24-10-2018 08:16:57
Chào cả nhà!
Chiều qua Phúc và anh Letuantu có vào bệnh viện Chợ Rẫy để thăm trường hợp của Chú Nhung.

Lúc anh em đến là lúc Chú đang được đẩy đi để chụp hình và chuẩn bị lắp máy. Trao đổi với cô Pham Kim Hương (1970) - Vợ chú Nhung
thì Chú tên là Phạm Văn Nhung sinh năm 1970, hiện đang làm phó ấp ở xã Mỹ Đức huyện Châu Phú, An Giang. Cô với chú có một người con trai hiện đang học lớp 10. Chú bị bệnh tim đã lâu, nhịp tim cứ đập nhanh, nhưng cũng vì không đủ khả năng nên cứ lướt qua đến kì này thì lướt qua không nổi, Chú là phó ấp nên một tháng được nhận 2,200,000 đ tiền lương nhà nước. Cô Hương thì làm nội trợ,  rồi ở nhà cô nhận lột tỏi, làm vài việc lặt vặt phụ thêm, một ngày được 40,000 - 45,000đ coi như là tiền mua đồ ăn sáng và cho con đi học. Khi đi bà con hàng xóm gom góp lại được 3,000,000đ để giúp đỡ gia đình Chú.
Hiện tại Chú có sức khỏe yếu và vẫn chưa đi lại được, bác sĩ chuẩn đoán Chú bị suy tim nhẹ, và tiến hành cho đặt máy vào tim với chi phí là 25,000,000 đ. Sau khi tiến hành đặt thành công thì cho về nhà rồi 1 tuần lên tái khám 1 lần. Hiện cô đã đóng tạm ứng cho bệnh viện 30,000,000đ (bao gồm tạm ứng nhập viện 5,000,000 đ và chi phí đặt máy ) đây là số tiền gia đình cô chú để dành trong suốt cả một thời gian dài và cả sự đống góp của bà con hàng xóm xung quanh.

Hiện tại, do cô vừa đóng tạm ứng đặt máy cho Chú và bệnh viện vẫn chưa yêu cầu đóng tiếp nên nhóm xác minh chưa có đề xuất, sẽ chờ theo dõi tiếp về tình hình khi các bác sĩ có hướng chữa trị tiếp theo.

Chú hiện tại vẫn đang nằm tại phòng 1, lầu 7 khoa Tim mạch.
Vài hình ảnh về giấy tờ của Chú. (Chú hiện tại vẫn đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu để được lắp đặt máy nên nhóm vẫn chưa chụp hình Chú được).
Cảm ơn cả nhà !
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 22-10-2018 15:50:16
Chào cả nhà!

Thông qua người nhà giới thiệu, letuantu được biết hoàn cảnh này đang cần sự giúp đỡ. Chú tên là Phan Văn Nhung, sinh năm 1970 đang làm phó ấp ở xã Mỹ Đức huyện Châu Phú, An Giang. Do bị suy tim nên chú đang nhập viện tại bệnh viện Chợ Rẫy vào cuối tuần trước. Gia cảnh khó khăn nên từ lúc nhập viện, gia đình phải nhờ sự trợ giúp từ bà con lối xóm gom góp để có tiền đóng viện tạm ứng viện phí.

Chú đang nằm tại phòng 1, lầu 7 khoa Tim mạch.
SĐT vợ chú: 0326969814

Nhờ mọi người xác minh  và có hướng giúp đỡ chú.
Xin cảm ơn!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...