Thời gian trôi qua nhanh thật, nhớ hôm nào còn theo dõi hoàn cảnh của chị, quay qua quay lại đã gần 3 tháng trôi qua, vậy là hoàn cảnh của chị Phương vẫn chưa được kêu gọi và hỗ trợ trong tháng 9 và tháng 10, một sự lãng quên không đáng phải xảy ra,2 tháng bị lãng quên,Minhson97 xin gửi tặng chị 1tr trang trải cuộc sống.
Hoàn cảnh của chị còn rất đáng thương, rất cần sự chung tay hỗ của cả nhà, Minhson97 đề xuất CMTX cho hoàn cảnh của chị Phương 500.000đ/tháng trong 3 tháng bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 1 năm 2026, rất mong có được sự quan tâm và chung cả của mọi người.
Cảm ơn.