Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tác giả Chủ đề: Saigon (Bình Thạnh) - Cháu Hùng và Thọ mồ côi cha mẹ  (Đã xem 16473 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi DucTai

Chào cả nhà!
Ngày 07/11 DucTai và bạn Nguyễn Thắm đã đến thăm hỏi và xác minh hoàn cảnh gia đình 2 em Thọ và Hùng.
- Nguyễn Hữu Thọ, sinh năm 2005,  em đang học lớp 9 tại trường THCS Điện Biên, em hiện là học sinh giỏi nhiều năm liền.
- Nguyễn Hữu Hùng, sinh năm 2010, học lớp 5, tại trường Lê Đỉnh Trinh.
- Nguyễn Hữu Lộc là ba của 2 em mất cách đây 6 năm trước do một lần đi biển bị tai nạn, Mẹ Chiều Thị Sinh, mất năm 28 tuổi, khi mới sinh em Hùng ra đời.

Ông ngoại Chiều Hữu Phương, sinh năm 1966, hiện ở nhà chăm sóc 2 em. Bà Ngoại là Phạm Thị.Hồng, sinh năm 1964, đi làm giúp việc.
- Dì Chiều Thị Thanh Diễm, sinh năm 1988, nghề nghiệp phụ bán cafe.
Cả gia đình lên thành phố Hồ Chí Minh để mưu sinh cách đây gần 10 năm, quê gốc ở Cần Thơ, hiện tại cả gia đình có 5 thành viên đang thê phòng trọ ở địa chỉ 430/99 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh với giá khoảng 3 triệu đồng, cả điện nước.
- Cả gia đình có 5 người lương tựa vào nhau để sống, ông Ngoại không đi làm nên mọi chi phí sinh hoạt do chị Thanh Diễm, và bà Ngoại của 2 em chăm lo.
Số điện thoại liên hệ: 0703121151 ( Ông Chiều Hữu Phương)

Xét thấy gia cảnh của 2 em cũng rất khó khăn, 2 em lại còn nhỏ nhưng rất ngoan và chăm chỉ học tập. DucTai đề xuất CMTX 2 em 600,000vnd/tháng va nhu yếu phẩm từ quán cơm tùy theo tình hình!

Thân!


« Sửa lần cuối: 08-11-2021 17:28:22 gửi bởi DucTai »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi minhsơn97

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 361
  • Thanked: 659 times
  • Thích 8
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà .

Hôm nay Minhson97 có đi theo địa chỉ và tìm đến.

Ngôi nhà nhỏ của ông bà nằm cuối hẻm và trong một gốc nhỏ, do đi hơi trễ nên khi đến nơi thấy nhà và xung quanh đã đóng cửa, chó sủa nhiều nên không tiện vào gõ cửa hỏi .
Nên xin hẹn lại vào một ngày khác vào ban ngày.

Xin cám ơn .
« Sửa lần cuối: 01-11-2021 21:06:01 gửi bởi minhsơn97 »

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.015
  • Thanked: 10276 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào anh Banbe6x,

Cho ThaiDzuy hỏi hai bé mồ côi cha mẹ có phải do COVID vừa rồi không ạ?

Mong nhóm NTCM Saigon xác minh sớm.

Thân mến,

TDz
Cha Mẹ các bé mất trước đó. 

Không phải mất vì Covid19 nha Thaizduy.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, Tieuhuongduong, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 4.225
  • Thanked: 4345 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào anh Banbe6x,

Cho ThaiDzuy hỏi hai bé mồ côi cha mẹ có phải do COVID vừa rồi không ạ?

Mong nhóm NTCM Saigon xác minh sớm.

Thân mến,

TDz


Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.015
  • Thanked: 10276 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Hai cháu Nguyễn Hữu Thọ sn 2005 và Nguyễn Hữu Hùng (2010) không may mắn khi mất đi cả Ba lẫn Mẹ.

Các cháu đang sống với ông bà ngoại và người dì trong căn nhà trọ tại 430/99 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình thạnh.

Ông ngoại nay già bệnh cũng sống nhờ vào công việc giúp việc nhà, buôn bán nhỏ từ bà ngoại và dì.
Chút may mắn là các cháu được đi học đúng với đúng độ tuổi của mình.

Tình hình bệnh dịch tại Tp.HCM đang dần lắng dịu nhưng thu nhập của những người lao động nghèo thì còn khó khăn vô cùng nên rất mong có được sự chung tay hỗ trợ từ những tấm lòng thơm thảo tới các cháu.

Cam kết ngoài quy trình đang được thực hiện tại NTCM :
1/ Cập nhật số điện thoại để người giúp đỡ thuận tiện trong việc hỏi thăm động viên các cháu.

2/ Cập nhật kết quả học tập của các cháu.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân mến.
« Sửa lần cuối: 27-10-2021 13:34:25 gửi bởi banbe6x »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg, minhsơn97, Trần Quốc Hương