Con là Nguyễn Anh Thư
Con xin chào cả nhà ạ
Cũng đã một thời gian khá lâu rồi con không lên tâm sự về cuộc sống hàng ngày của 3 mẹ con, con cho cô Michele-du và gia đình cùng các cô chú NTCM.
Thời gian qua 3 mẹ con con cũng tạm ổn. Mẹ thì đi làm, con và em con cũng đang cố gắng nỗ lực học tập hết sức mình và hiện giờ con cũng đã thi và hoàn thành xong chương trình học kỳ 1 của năm lớp 10. Cũng nhờ có sự chung tay góp sức hàng tháng của cô Michele-du và gia đình, cùng với các cô chú NTCM mà 2 chị em con được đi học như bao bạn bè khác.
Con không biết nói gì hơn , con chỉ biết gửi lời cảm ơn rất rất nhiều ạ.