Tác giả Chủ đề: Sài Gòn (Bình Thạnh) - Hai cháu Thành Tiến & Thành Triệu - Mồ côi Cha do COVID19  (Đã xem 11008 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tieuhuongduong

Chào cả nhà,

Tieuhuongduong đã đến thăm gia đình hai cháu Lâm Thành Tiến và Lâm Thành Triệu vừa mất bố trong đợt dịch vừa qua.

Cháu Lâm Thành Tiến sinh năm 2012, đang học lớp 4 tại trường tiểu học Thạnh Mỹ Tây, quận Bình Thạnh. Cháu Lâm Thành Triệu sinh năm 2005, học lớp 12 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Trường Tộ. Mẹ hai cháu là chị Ngô Thị Thúy, sinh năm 1975. Ba mẹ con hiện đang sống cùng ông bà Nội và gia đình người chú. Tổng cộng 10 người trong một căn nhà nhỏ có gác gỗ chừng 15 m2 trong hẻm 21/15 Nguyễn Ngọc Phường, phường 19, quận Bình Thạnh (gần chợ Thị Nghè). 

Bố hai cháu là anh Lâm Cẩm Thi, sinh năm 1975, nhiễm Covid-19 được đưa đi bệnh viện chữa trị nhưng không qua khỏi, để lại ba mẹ già và hai con thơ. Trước đây, anh làm nghề bảo vệ cho một nhà hàng. Từ khi anh ra đi, gánh nặng mưu sinh đè lên đôi vai chị Thúy vốn dĩ đã bấp bênh với nghề buôn bán tự do ngoài chợ. 

Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chính quyền địa phương và mạnh thường quân có đến thăm và hỗ trợ cho các cháu một phần nào.

Tieuhuongduong đề xuất CMTX 500.000đ/tháng và hỗ trợ nhu yếu phẩm từ Quán cơm 2000đ trong vòng 1 năm, sau đó sẽ cân nhắc tiếp.

Cảm ơn cả nhà!




Vì ta cần nhau!
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, letuantu, maitramtg


Đang duyệt banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.559
  • Thanked: 11271 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Anh Lâm Cẩm Thi mất đi vì Covid19 để lại 2 con nhỏ là cháu Lâm Thành Tiến (2012) và Lâm Thành Triệu (2005) .

Gia đình anh cư ngụ tại nhà 21/15 Nguyễn Ngọc Phương , Phường 19, Quận Bình thạnh vốn đã là hộ cận nghèo tại địa phương  nay sẽ còn khó khăn hơn khi chỉ còn một mình vợ anh - chị Ngô Thị Thúy (1975) phải chạy chợ bươn chải lo cho con.

Số điện thoại của chị Thúy : 0767372277

Mong rằng chúng ta có thể giúp đỡ được chút gì đó cho gia đình nhỏ này.

Nhờ các bạn ghé thăm xác minh và cho hướng giúp đỡ dùm.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà và chúc mọi người luôn mạnh khỏe ạ.

Thân mến.



Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, Tieuhuongduong, maitramtg, minhsơn97