Kính chào cả nhà!
Em Wendy đã ghé xác minh hoàn cảnh gia đình mẹ em Nhu.
Mẹ em tên : HỒ THỊ LEN
SN : 1984
Sống tại : THÔN TRÙ PỈ XÃ HỒNG THUỶ này thuộc XÃ A LƯỚI 1 TP HUẾ.
Ba em tên : HỒ VĂN NON
SN : 1977
ở xã A LƯỚI 1 TP HUẾ.
Mẹ em hiện đang mang trong mình một căn bệnh tiền sự ĐỘNG KINH. Nhiều năm qua vì căn bệnh đang mang trong mình ấy mà mẹ con cũng đã mất đi khả năng gánh vác 1 phần trong gia đình, dẫn đến mọi việc nặng nhọc vất vả khó khăn đều dồn lên ba em .
Vốn sức khoẻ cũng không được tốt nhưng do nhà còn có 2 đứa con gái con đang đi học và vừa vay mượn cho 1 đứa đi lao động xuất khẩu ở nhật bản cách đầy mới 3tháng nên cũng chưa gửi về được cho già đình lo bớt được phần nào, mọi số tiền đi xuất khẩu ấy vì nhà nghèo túng thiếu nên 100% đều phải đi vay mượn mà có. Cũng chỉ vì mong muốn có 1 sống tốt hơn nhưng nợ nần chồng chất nợ cũ trả chưa hết thì nợ mới lại chống chất.
Nợ cũ vay của ngân hàng đểsửa chữa lại nhà và 1 phân vay vì để lo cho nhưng lúc ốm đau bệnh tất của ba và của mẹ lúc đầu vay là 50tr tuỳ trả được 1 phần những vẫn còn khoảng 32triệu nữa cũng chỉ còn 1 tháng nữa là đến hạn thanh toán. Mọi chỗ mọi cách có thể lo được đều đã lo lắng hết. Mẹ em Nhu thì cũng có 1 ít trợ cấp của nhà nước hỗ trợ 1 tháng nhận được 750.000 nhưng rồi cũng phải cắm cuốn trợ cấp đó đi để tiền trả nợ và lo tiền ăn học cho các em cằm đi rồi cắm lại tổng số tiền cắm cuộn sổ trợ cấp ấy cũng đã lên tới 25triệu đồng không biết khi nào mới lấy lại được. Cũng vì những lo toan ấy mà cách đầy 2tháng ba đã quyết định đi làm xa. Dù rất thương và lo lắng cho mẹ ở nhà ốm đau không ai chăm sóc, những cũng thương hai đứa con gái còn đang đi học dang dở.
Một em tên HỒ THỊ NHUỆ năm này đã là học sinh lớp 10 học tại trường THPT HỒNG VÂN mỗi ngày em đều đi học bằng còn xe máy cũ của chị từ nhà đến trường cả đi cả về khoảng 30km.
Một em út tên HỒ THỊ NHẨY năm này học lớp 5 học tại trường CƠ SỞ LẺ THCS HỒNG THUỶ từ nhà tới trường em đi học thì gần hơn chị chỉ khoảng 3km hai đứa đều tự chở nhau đi học. Các em suốt thời gian đi học đều luôn là niềm hạnh phúc và tự hào của gia đình, vì dù khó khăn đến mấy thì thành tích học tập của các em LUÔN ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU KẾT QUẢ CAO LUÔN ĐẠT HỌC SINH GIỎI VÀ XUẤT SẮC trong nhiều năm liền. Vì dù đi làm xa nhưng do sức khoẻ của ba em Như
không được tốt thương xuyên ốm đau và công việc ba làm là bốc vác ở công trường, việc cũng không được ổn định nên ba cũng không gửi về được nhà bao nhiều hai tháng đi làm mà ba chỉ gửi được 1.500.000 đ để cho gia đình trả tiền lãi của ngân hàng và trả tiền điện trong nhà. Ba nói giờ ba lo lắng lắm vì cứ như này không biết sao lo cho hai đứa con gái con đang đi học dang dở nữa. Vì hai đứa đi học mỗi ngày phải luôn đổ xăng để đi học và phải lo tiền ăn uống và vừa phải tranh thủ sau giờ học về chăm sóc mẹ ốm đau ở nhà để đỡ đần cho ba. Những không biết làm sao để kiếm ra tiền lo cho hai đứa đi học đến nơi đến chốn nữa. RẤT MONG ĐƯỢC QUÝ ANH CHỊ MTQ QUÝ NHÀ HẢO TÂM GIÚP ĐỠ Ạ! Để tiếp bước cho còn đường đi học phía trường của hai con được rộng mở hơn ạ!
Em Wendy xin đề xuất Cmtx 800.000 phụ xăng xe đi học cho 2 cháu và thực phẩm cho gia đình.
Số đt của gia đình : 0327620997
Thay mặt gia đình xin tri ân và biết ơn nhiều ạ!