Tác giả Chủ đề: Nhật trình xe 43A. 478-35 năm 2024  (Đã xem 5315 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.212
  • Thanked: 2201 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #44 vào: Hôm nay lúc 12:49
Chuyến 1524
Lộ trình TW Huế - Nguyễn Du TP Huế
20h nhận yêu cầu từ phòng hồi sức tích cực, bệnh nhân Lê Tấn Hùng 66T
K đại tràng đã 3 lần mổ.
Ông có hai con.
Người con cả U40 làm công nhân ở miền Nam, ông ở đây nhờ nhà em ruột, bệnh trở nặng con ông về chăm viện 15 ngày nay, hôm nay ông trở yếu. Người con gái của ông cũng lấy chồng miền Nam, ngay khi ông rời viện mới tất tả đang bắt xe về, vì nghèo khó quá; con trai ông tâm sự.
Đội đưa ông về nhà
Đập vào mắt là bàn thờ vợ ông; Mẹ em vừa mất mấy tháng thôi, anh con trai - người thân duy nhất đội gặp cho hay.
Ông hấp hối. Chỉ có duy nhất anh con trai ông. Đội chờ rất lâu mới đưa được ông vào nhà. Đội hỗ trợ đến khi ông ra đi thì mới thu hồi thiết bị trợ thở.
Tang Mẹ làm nhờ, thờ nhờ
Giờ đến tang Cha.
Cầu mong ông siêu thoát.

Chuyến hỗ trợ suôn sẽ.
Oxy/ Dầu cho chuyến đi ước tính khoảng 200k (do nổ xe chờ lâu dù quãng đường ngắn). Sẽ có thống kê cụ thể khi đội đổ nối bình dầu.
Chi phí khác: không.

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, letuantu


Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 325
  • Thanked: 155 times
  • Thích 11
Trả lời #43 vào: 20-06-2024 10:44:43
Chào cả nhà!
Thủ quỹ đã tiến hành thanh toán chi phí các khoản:
✔️ Dầu và chi phí chuyến 1324
✔️ Dầu chuyến 1424
✔️ Bảo dưỡng xe T4/2024

 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.212
  • Thanked: 2201 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #42 vào: 19-06-2024 15:01:38
Chào cả nhà

Những khoản sửa chữa trên theo yêu cầu và đã để vận hành ok, chúng ta thanh toán cho gara theo chi tiết báo.

Đề nghị thủ quỹ xe thanh toán cho bạn Sơn khoản phí bảo dưỡng trên. (6.500k)

Thân

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 912
  • Thanked: 36 times
  • Thích 0
Trả lời #41 vào: 19-06-2024 14:43:10
1.Ga ra báo kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng xe tháng 4 ạ!

Ông Kim phun 400
Tuy ô trợ lực lái 300
Ruột bơm lái 1200
Dầu trợ lực lái 200
Day curoa 750
Roang bộ 250

Tuy ô cao áp 300
Tuy ô ha áp 300
Nạp ga 600
Dầu lạnh 100
Hàng tuyo và co lạnh 300
Công 1800
Tổng 6500
2.Theo ý kiến đề xuất thì nên thay bình ắc quy mới! Đã có hiện tượng trụt điện! Sợ các chuyến đi vào bản không có xe cứu hộ! Mua thêm hai sợi câu bình!
Thân ái!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.276
  • Thanked: 9014 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #40 vào: 18-06-2024 13:37:25
Quá Tuyệt Vời.....
Cảm ơn anh em Xe Nhân Ái rất nhiều !

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.212
  • Thanked: 2201 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #39 vào: 17-06-2024 07:50:30
Chuyến 1424

Hỗ trợ bản biên giới Thanh, Hướng Hoá Quảng Trị.
Mục đích chuyến đi: Vận tải hàng hoá, kết hợp cùng đội xe 0 đồng Thừa thiên Huế, clb GV tiểu học Đh Huế, CLB kỹ năng Huế, CLB tóc …. Về với bản làng ngay biên giới Việt Lào.

Đội xe Nhân Ái góp cùng chương trình 50 bóng đèn đường lắp dọc đường biên giới bên bờ sông Sê Koong kéo dài hơn 2km để phục phụ sinh hoạt tốt hơn cho bà con. Kéo dài từ cổng đồn Biên Phòng Thanh lên hướng Tây dọc biên giới ngay bản. Đây là con đường giao thông chính của bản sinh hoạt nhưng không có hệ thống chiếu sáng do xã còn hết sức khó khăn. Là con đường ngay biên giới, chạy dọc bờ sông, bên kia là nước bạn Lào. Để an toàn cho dân bản và nâng cao đời sống nơi đây, đội xe Nhân Ái đã tiến hành mua sắm, chuyên chở bằng xe chúng ta và tặng bà con món quà ý nghĩa này.

Kinh phí món quà này đội xe Nhân Ái tự lo. Không xuất quỹ vận hành xe.

Đội đã cùng mọi người trao quà cho các em học sinh bản Thanh, tặng áo quần cũ đội xe Nhân Ái gom được cho đồng bào; Cùng các đội khác tham gia nấu cho các em học sinh toàn khu vực một nữa ăn đậm chất Huế: Bún bò …. Và cùng mọi người tổ chức các trò chơi dân gian cho trẻ em nơi đây.
Chương trình diễn ra tốt đẹp. Xe đã quay về Huế và đã kiểm tra bảo dưỡng sẵn sàng nhận bệnh.

Lộ trình lý thuyết: 360km
Dầu cho chuyến đi: 620.092đ
Chi phí khác: Không.

Thân.
« Sửa lần cuối: 17-06-2024 08:15:44 gửi bởi phuclehuu »

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, letuantu


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.276
  • Thanked: 9014 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #38 vào: 16-06-2024 05:58:35
Cảm ơn các bạn rất nhiều.....
« Sửa lần cuối: 16-06-2024 06:05:24 gửi bởi banbe6x »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.212
  • Thanked: 2201 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #37 vào: 15-06-2024 04:19:23
Chuyến 1324

Yêu cầu từ người nhà. Đội xác minh nhanh từ địa phương, đủ tiêu chí xuất xe.

Ông Pi Riu Mía dân tộc Tà Ôi
Đột quỵ
Nằm TW Huế giờ kiệt tiền, GĐ Xin về nhà điều trị.

Xuất phát 13h ngày 12/6/2024, đến  xã A ngo lúc 15h,về lại tp lúc 16h30p,quãng đường tầm 160km)
Chi phí dầu: 320.081 đ 
Chi phí khác: Nước uống cho đội xe và người nhà: 61.000đ

Chi phí chuyến đi: 381.081đ

Chuyến đi an toàn. Trả bệnh thành công.

Thân.

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.046
  • Thanked: 730 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #36 vào: 08-06-2024 19:49:33
Xin chào cả nhà!
Đọc được 1 trang mình rất trân quý và cảm phục đội xe đã xả thân để phục vụ!  Và cảm nhận được nỗi khổ của những” hành khách” bất đắc dĩ!!!
Có vài trăn trở:
 1/- Sao không thấy chi phí cơm, nước…cho đội xe và người nhà theo xe?
 2/- Theo đề xuất của @ phuclehuu gồm 4 điều, BQT duyệt điều 1 và 2 còn điều 3 và 4 thì thực hiện “ theo quy trình”, hic! Các bạn có biết vì sao NTCM không phát triển được trong 15 năm qua không? Một phần cũng vì cái “ “ đó! Đội xe Nhân Ái là rất mới đối với DD và cần một cơ chế đặc thù vì thời gian của người ra quyết định điều phối được tính từng giờ, từng phut.
Theo mình, BQT nên xem xét lại quyết định của mình chứ không nên rập khuôn : sau 72 giờ….xin lỗi, DD bây giờ có bao nhiêu tv vào đọc?
 

 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.046
  • Thanked: 730 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #35 vào: 08-06-2024 11:51:36
 Xin chào cả nhà!
Mới vào đọc hành trình chuyến 1224… mệt tim! Không thể dùng từ để cảm tạ các bạn!!!
 Thôi thì xin chuyên 2 tr vào quỹ ạ!

 
The following users thanked this post: phuclehuu, ducanh078


Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 325
  • Thanked: 155 times
  • Thích 11
Trả lời #34 vào: 05-05-2024 18:00:59
Chào cả nhà!
Thủ quỹ đã chi trả theo chi tiết chuyến đi 1224
Cảm ơn sự đồng hành của cả nhà cùng xe nhân ái.
Thân ái!
« Sửa lần cuối: 05-05-2024 18:08:55 gửi bởi Khánh Ly »

 
The following users thanked this post: kim bang


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.212
  • Thanked: 2201 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #33 vào: 05-05-2024 17:42:39
Chuyến 1224


Nhi. 11 tuổi. Đinh Minh Trí
Dân tộc H’rê
Suy thận mãn, Suy tim, nhiễm trùng máu. Chuyển TW hơn năm nay giờ hết tiền, hấp hối, xin về…. Bố mẹ thế hệ 9x. Nghèo.

Yêu cầu của Viện, phòng Nhi hồi sức.
Lộ trình TW Huế, bản làng Giữa, Long Môn, huyện trung du Minh Long, tỉnh Quãng Ngãi

Bé sinh 2014 mà nhỏ choắt, người chỉ còn cái đầu nhìn rất thương, không dám chụp hình.
Lộ trình lý thuyết 300km lăn bánh 600km.
Thực tế lăn bánh gần 700km do sự cố cấp cứu bệnh giữa đường.

Nhận bệnh lúc 11h30. Dự trù trả bệnh lúc 17h - đi toàn tuyến cao tốc hết lộ trình Huế Quãng Ngãi; rồi ngược lên phía Tây qua đèo eo gió và đèo Long Môn; nhưng lộ trình thay đổi vì cấp cứu bệnh nhân giữa đường.

Hết cao tốc La Sơn Tuý Loan thì bệnh có dấu hiệu mệt. Bất ngờ bé bị tuột ống nội khí quảng, bệnh tím tái rất nhanh….

May mắn BV đa khoa Hoà Vang ngay bên trái …. Đội đưa bé cấp cứu bệnh viện đa khoa Hoà Vang.

Nhân viên Y Tế tại đa khoa Hoà Vang đã phản ứng rất nhanh, đẩy bé thẳng vào phòng cấp cứu … 15p sau BS thông báo đã ổn.

Oxy xe đi hai bình, dự trù dư đến nhà; nhưng bây giờ bệnh nhân đã bị rút ống thở, BS chụp mặt nạ và quyết định không đặt lại ống thở vì nguy hiểm …
Vậy là cần oxy tiếp ứng giữa đường. Thiếu oxy bệnh mất ngay.
Lộ trình mới sẽ là đi tiếp cao tốc Tuý Loan Quảng Ngãi, đến Phú Ninh sẽ rẽ xuống Tam Kỳ để tiếp oxy. Xe đội không có máy tạo oxy và bệnh thở mặt nạ thì cần bình áp suất.
Nhờ đội SOS ĐÀ NẴNG mua giúp oxy/ vante phòng bị, lên đường. Dự định đến Tam Kỳ đổi oxy đi ngay….
Đội đổi mới hai bình oxy tại Tam Kỳ.
Đi tuyến QL1A thay vì cao tốc, để xử lý được sự cố nếu có.
Tiếp tục kết nối với đội cứu thương Quảng Ngãi, Anh Duy (0908971115) đang chuẩn bị đưa bệnh đi Sài Gòn, bảo vào Quảng Ngãi đi, anh để cái máy thở ở chổ anh gởi định vị ấy, lấy mà bò đèo đưa bệnh về, cho bệnh mượn luôn nếu cần nhưng phải trả cho anh, mấy chục triệu của anh đấy … cảm ơn anh, yên tâm rồi. Đóng Quảng Ngãi.
Giờ tan tầm
Đường đông.
Bé cần oxy mạnh. Phun xè xè mới chịu yên không là vùng…
Chưa được nửa đường thay bình thứ hai …
Đến Quảng Ngãi, tiên lượng oxy, 50km đường đèo với hai đèo eo gió và minh long - được mệnh danh là mimosa Quảng Ngãi, nhỏ, gắt và dựng đứng!
Và cũng về đến nhà, oxy đủ.
Bé về nhà lúc 20h30
Bệnh ổn
Người nhà đã chuẩn bị sẵn oxy.
Xe chờ cho bé thở hết oxy xe mới quay đầu.
Xe quay về đến TP Đà Nẵng lúc 11h đêm
Hơn 600km lăn bánh và vật lộn rồi nên tài xế quyết định nghỉ ngơi, để 100km còn lại sáng mai chứ không an toàn. Hôm sau xe về Huế.

Chuyến đi thành công.

Chi phí:

Đổ dầu ngay trước và sau chuyển đi:
Trước: 955.692đ
Sau: 1.125.467đ - đây là dầu cho chuyến đi này.
Tc: 2.081.159

1 bình oxy đổi ngay viện Huế (cửa hàng thiết bị y tế Hai Bà Trưng): 80.000đ

Oxy vant bình nhờ đội SOS Đà Nẵng mua hộ: 505.000đ

Phí cầu đường trạm Nam Quảng Nam:
34.000đ
Đổi 2 bình oxy tại Tam Kỳ: 100.000đ
Nước uống và thức ăn nhanh cho đội xe và người nhà: 233000đ

Chi phí khác: Không
(Bệnh viện Hoà Vang - Đà Nẵng cấp cứu bé miễn phí hoàn toàn, thuoosc men, phí; kể cả thiết bị thở )
Xe đã được mang bảo dưỡng kiểm tra sau chuyến đi và sẵn sàng lăn bánh.

Hai bình oxy trên xe đã rỗng, đề nghị bạn Giang cho đổi để sẵn sàng

Cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng đội.

Thân.


« Sửa lần cuối: 05-05-2024 19:26:37 gửi bởi phuclehuu »

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, letuantu


Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 325
  • Thanked: 155 times
  • Thích 11
Trả lời #32 vào: 04-05-2024 12:27:15
Chào cả nhà!
Khánh Ly đã chuyển trả gara phần bảo dưỡng sửa chữa xe tháng 3/24 theo chi tiết Giang báo cáo.

 
The following users thanked this post: kim bang


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.212
  • Thanked: 2201 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #31 vào: 04-05-2024 11:36:38
Chào Giang và cả nhà.

Phần chi phí này chậm là vì anh đã thấy trong nhóm chating, nhưng không thấy đề nghị thanh toán ở đây nên không có căn cứ chi trả.
Xin lỗi mọi người về thiếu sót này, tất cả các phần để được thủ quỹ chi tiền điều phải có ở đây, nên mọi người lưu ý đưa thông tin cập nhật thì tiền mới đi.

Đề nghị thủ quỹ chuyển trả gara phần bảo dưỡng sửa chữa xe tháng 3/24 theo chi tiết Giang báo cáo.

Số tiền: 3.400.000đ
Tên người thụ hưởng: Nguyễn Văn Sơn
Số tk: 19037742482016
Ngân hàng:Kỹ Thương (TCB)
Nội dung: Xe Nhanai tt bao duong 3/24

Điện thoại chủ gara: 097 6939737

Thân

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: kim bang


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 912
  • Thanked: 36 times
  • Thích 0
Trả lời #30 vào: 03-05-2024 11:48:34
Ga ra đã sửa theo yêu cầu đề nghị của anh Phúc trong chuyến xe trươc( tháng 3 thì phải). Anh Phúc tranh thủ nghiệm thu để thanh toán cho ga ra anh ơi!

Tán côn 300
Ra van ép 150
Ra bánh đà 200
Thay cảm biến nước 650
Công ha số 650
Hàng thùng dầu 400
Công ha thùng dầu 300
Thay rle còi 100
Co bắc ông xăng 150
Sửa kính của 450
Câu chi 50
Tổng 3400
« Sửa lần cuối: 03-05-2024 13:03:06 gửi bởi giangcoinamtruoc »