Tác giả Chủ đề: A Lưới - Huế: Hoàn cảnh vợ chồng Hồ Văn Bảy và Hồ Thị Tiểu mắc bệnh hiểm nghèo  (Đã xem 54 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Pi Riu Thế

  • Chia sẻ sự yêu thương
  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 22
  • Thanked: 27 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Em tên là Pi Riu Thế, em đã đi xác minh hoàn cảnh của vợ chồng ông Hồ Văn Bảy và bà Hồ Thị Tiểu. Cả hai ông bà bị HIV và bệnh viện đã trả về nhà.
Hoàn cảnh gia đình thuộc hổ nghèo, khó khăn ở địa phương.
Ông bà có 3 đứa con, con gái đầu là Hồ Tiểu Hương 24 tuổi, con trai thứ 2 là Hồ Diệp Bàng 21 tuổi, con gái út là Hồ Tiểu Linh 15 tuổi đang học lớp 9.
Hai người con là Hương và Bàng hiện đang làm công nhân may mặc tự do ở Sài Gòn, thu nhập mỗi tháng của 2 người con không đều, có tháng được 8-10 triệu và có tháng thì 5-7 triệu tùy vào sản phẩm họ làm ra. Sau 2 tháng thì các con gửi về cho bố mẹ là 5 triệu. Trung bình mỗi tháng gửi về cho bố mẹ là 2,5 triệu.
Nơi xóm làng thôn bản khi biết ông bà bị bệnh HIV thì ai cũng kỉ thị và xa lánh tránh tiếp xúc với ông bà và cả đứa con gái út đang học lớp 9. Vì họ sợ bị lây bệnh nên tránh cả gia đình ông bà luôn.
Em xin đề xuất CMTX 500.000đ/tháng ít nhất trong 6 tháng để ông bà uống thêm sữa vì ăn cơm không thấy ngon miệng.
Em xin cảm ơn quý MTQ giúp đỡ cho gia đình rất nhiều💗
« Sửa lần cuối: Hôm qua lúc 21:16 gửi bởi Trần Quốc Hương »

 


Ngủ rồi BLúp Thìn

Xin chào quý mạnh thường quân!
Em tên là Blúp Thìn. Em xin cả nhà giúp đỡ cho hoàn cảnh vợ chồng ông Hồ Văn Bảy và bà Hồ Thị Tiểu đang mắc căn bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối.
Chồng Hồ Văn Bảy sinh ngày 1/1/1972.
Vợ Hồ Thị Tiểu sinh ngày 1/1/1977.
Cả 2 vợ chồng ông bà là người dân tộc Pa Cô, trú tại thôn Pi Ây 2, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 
Gia đình thuộc hộ nghèo khó khăn của địa phương.

Ông bà không đủ sức lao động
không có thu nhập tiền hàng tháng và đau ốm bệnh tật quanh năm đi vào bệnh viện

Đã nghèo lại mang căn bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. Bệnh viện trả về vì không chữa được nữa nên về nhà chờ thần chết đến mang đi.

Nhà ông bà đang ở cũng được nhà nước hỗ trợ xây tặng cách đây hơn 20 năm với số tiền gần 20 triệu nhưng nay đã hư hỏng

Kính mong cả nhà giang tay chia sẻ, giúp đỡ cho gia đình ông bà với ạ

Khổ tận cam lai. Em xin quý ACE, quý cô chú bác, quý mạnh thường quân nhà hảo tâm xin giúp đỡ cho vợ chồng ông Hồ Văn Bảy và bà Hồ Thị Tiểu có số tiền mua thức ăn, thuốc thang trong những ngày tháng còn lại

Thay mặt cho gia đình em xin chân thành cảm ơn ạ🍀

 
The following users thanked this post: banbe6x