Ông Mai Lộc sinh năm 69 ở bên vệ đường sắt An Cựu - Huế. Làm nghề đạp xích lô hơn 30 năm.
Ông đột quỵ hơn 2 năm nay nằm liệt giường, quá trình liệt giường lại phát hiện K vòm họng.
Ông có vợ làm nghề giúp việc, từ khi ông đột quỵ phải ở nhà thường xuyên chăm ông và Mẹ chồng đã 82 tuổi cùng đứa con đầu 30 tuổi thiểu năng, viêm gan nặng và một loạt bệnh nền dặt dẹo.
Ông có người con út đi làm rẫy thuê ở Tây Nguyên đang trên đường về chịu tang cha.
Gia đình hết sức khốn khó. Ông mất từ đêm qua, đến trưa nay vẫn chưa lo liệu được gì vì nhà không có tiền.
Đội xe Nhân Ái nhận tin trưa nay đã đến lấy thông tin. Ông nằm đó bên người mẹ già im lặng cùng người vợ thất thần. Xóm đường tàu cũng nghèo, mọi người chạy vạy chưa có kết quả gì.
Trước mắt, đội xe xin cho ông chuyến xe cuối cùng. Xe tang và xe nghi lễ.
Đang xin một xe chở đồ tùy tán đưa ông giá khoản 700k dịch vụ.
Gia đình làm việc cùng nhà đòn để ứng mua đồ tẩm liệm và hòm.
Để ông có một đám tang tử tế hơn, nhóm Huế đề xuất trợ tang gia cảnh này 11.000.000đ
Để: Hỗ trợ phần nào chi phí tẩm liệm, hòm cùng chi phí 3 ngày tang.
Mong mọi người chung tay.
Mọi đóng góp xin gởi về:
Tk: 1501
NH: Quân đội - MB Bank - Hoàng Thị Quỳnh Trang.
Cú pháp: Giúp ông Lộc - Huế
Trân trọng.