Tác giả Chủ đề: An Giang (Châu Phú) - Anh Lãnh bệnh, sống neo đơn  (Đã xem 6395 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi huukhanh

Trả lời #5 vào: 31-05-2025 16:44:46
Cảm ơn @huukhanh đã nhận việc trung chuyển tiền tới anh Lãnh !
Xin cảm ơn! Hữu Khánh đã nhận được tiền hỗ trợ trong 6 tháng cho anh Lãnh.

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.939
  • Thanked: 12015 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 31-05-2025 16:32:24
Cảm ơn @huukhanh đã nhận việc trung chuyển tiền tới anh Lãnh !

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi huukhanh

Trả lời #3 vào: 31-05-2025 13:27:39
Hữu Khánh xin nhận trung chuyển tiền cho Anhh Lãnh
Stk: 0336565311 - ngân hàng MB bank
Tên tk: Lê Nguyễn Hữu Khánh
Xin cảm ơn!
« Sửa lần cuối: 31-05-2025 13:28:29 gửi bởi huukhanh »

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.939
  • Thanked: 12015 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 28-05-2025 17:13:26
.....

Qua xác minh, nhóm đề nghị hỗ trợ CMTX 500,000đ mỗi tháng để anh trang trải cuộc sống.

Địa chỉ: 314 tổ 7, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Đức, Châu Phú, An Giang

...

Chào cả nhà !

Michele_du và Gia đình đăng ký CMTX  anh Lãnh 200,000₫/tháng từ tháng 6/2025 trước mắt trong thời gian 6 tháng các bạn nhé.

@letuantu cho biết cách chuyển tiền dùm.

Mong có thêm sự chung tay của cả nhà với khoản 300,000₫/tháng còn thiếu ạ.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân mến.
« Sửa lần cuối: 28-05-2025 17:20:32 gửi bởi banbe6x »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.466
  • Thanked: 5408 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 28-05-2025 12:57:48
Thông tin giới thiệu ở bài viết: https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=90676.0

Anh Nguyễn Văn Lãnh, sinh năm 1978, tên thường gọi là Hiếu
Anh bị bệnh lao phổi hơn 1 năm nay, lúc còn khỏe thì anh đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy, từ lúc bệnh đến nay thì sức khỏe không đảm bảo để đi làm.

Nhà anh có 4 anh chị em, đều có gia đình và ở nhiều nơi, thỉnh thoảng có ghé thăm thì gửi cho anh tầm vài trăm nghìn để chi tiêu.
Hàng ngày, anh cũng tự nấu ăn, có hôm thì bà con hàng xóm gửi đồ qua cho thêm.
Anh chưa có tiền để mua BHYT, anh cũng không đi khám ở bệnh viện mà chỉ đi chụp hình phổi để được chẩn đoán. (đã có người mua cho BHYT)

Năm vừa rồi, chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ cất lại căn nhà tình thương, có nơi để anh che mưa che nắng.
letuantu cũng có trao đổi về việc điều trị lao miễn phí theo chương trình Phòng chống lao Quốc gia để anh có thể được điều trị. Do điều kiện đi lại không có nên anh cũng chưa đi chữa trị.

Qua xác minh, nhóm đề nghị hỗ trợ CMTX 500,000đ mỗi tháng để anh trang trải cuộc sống.

Địa chỉ: 314 tổ 7, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Đức, Châu Phú, An Giang

Mong cả nhà chung tay giúp đỡ cho anh.
Xin cảm ơn!
« Sửa lần cuối: 28-05-2025 13:00:01 gửi bởi letuantu »

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg