Kính chào cả nhà NTCM!
Em Wendy đã ghé xác minh hoàn cảnh
bé Hồ Ngọc Hiểu Lam. Vừa mới sinh ra, cháu đã không còn mẹ bên cạnh - sau 2 ngày sinh, mẹ cháu chị Phan Thị Phương Trang đã ra đi vì co giật và đột tử.
Mất mát quá lớn và quá đột ngột này khiến gia đình rơi vào khủng hoảng. Cha của cháu – anh Hồ Ngọc Minh– làm công việc không ổn định, thu nhập chỉ khoảng 3-4 triệu đồng mỗi tháng, lại đang gánh trên vai khoản nợ lớn do từng bị lừa mua đất. Anh vừa mất người bạn đời, vừa kiệt sức về tinh thần và tài chính, nhưng vẫn phải gắng gượng để nuôi hai con nhỏ.
2 khoản nợ còn nhiều là ngân hàng Liên việt còn 16 triệu , mỗi tháng trả gần 1.700.000 đ
Ngân hàng Fe thì chị Trang làm hồ sơ vay , điện thoại chị chưa mở khoá mật khẩu nên không biết hàng tháng trả cụ thể bao nhiêu , nhưng giờ anh Minh phải đứng ra trả vì khi vay có giấy uỷ quyền người thân
Anh trai của bé – Hồ Ngọc Minh Khôi, năm nay vừa vào lớp 1 – cũng đang cần sự chăm sóc, dạy dỗ. Trước hoàn cảnh quá đỗi khó khăn, tạm thời bé Hiểu Lam phải gửi về ở với bà ngoại, một người già neo đơn, để cha cháu có thời gian ổn định lại tâm lý và công việc.
Hiện tại, hai cha con sống trong căn phòng trọ nhỏ gần bến xe A Lưới, nơi thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Không người thân bên cạnh, không nguồn thu nhập ổn định, tương lai của hai cháu nhỏ đang rất cần đến sự yêu thương và sẻ chia từ cộng đồng.
Số điện thoại của anh Hồ Ngọc Minh 0355572259 xóm trọ bến xe A lưới , xã A Ngo huyện A Lưới , Huế
Xót xa cho hoàn cảnh cháu Hiểu Lam, em Wendy xin đề xuất CMTX 800.000 đ ít nhất trong 1 năm để lo sữa bỉm cho cháu
Rất mong quý MTQ thương xót và giúp đỡ cháu
Thay mặt gia đình em xin tri ân và biết ơn .