Kính chào cả nhà NTCM!
Em Wendy đã về tận bệnh viện trung ương Huế xác minh hoàn cảnh em Hồ Văn Nga, sn 2000, cựu hs trường THPT A Lưới .Em ở tại thôn Py Ây 1, xã A Lưới 2, tp Huế
Từ 1 thanh niên khoẻ mạnh , đang làm thuê gần nhà thì cách đây 1 tuần , em có triệu chứng đau đầu, sau đó bị tai biến và nhập viện, sau 1 tuần nằm viện, tình hình bệnh trở nặng, em hôn mê tại khoa thần kinh đột quỵ- phòng 2 bv tw Huế.
Gia đình em rất khó khăn, bố Hồ Văn Hoàng sn 1974 nghề nghiệp làm phụ hồ, sức khoẻ yếu nên cũng không làm thuê được nhiều tháng thu nhập trung bình hơn 1 triệu tháng có tháng không, sống chủ yếu từ cung tự cấp , mẹ Lê Thị Sang sinh năm 1974, chỉ ở nhà làm ruộng vì mẹ em thường xuyên đau ốm
Ông trời chỉ ban cho gia đình anh chị một đứa con là em Nga.
Do khó khăn và chủ quan, em Nga cũng ko để ý gia hạn bảo hiểm nên toàn bộ kinh phí điều trị gia đình tự túc lo trong 1 tuần này đã gần 30 triệu .
Nhà được chiếc xe máy duy nhất là tài sản đáng giá nhất thì cũng đã bán để lo viện phí cho em.
Theo tình em cập nhật em ấy đã mua bảo hiểm nhưng 1 tháng sau mới có hiệu lực hỗ trợ thanh toán bảo hiểm kể từ ngày mua. Hiện giờ mỗi ngày trung bình tiền thuốc là 3 triệu đồng
Hiện em đã tỉnh sau hôn mê nhưng phần ngực trở xuống chưa cử động được
rất mong cả nhà chung tay giúp gia đình và em Nga trong giai đoạn cực kỳ khó khăn này.
Chị Yến Nguyễn cũng vừa kết nối giúp đỡ 3 triệu đồng hỗ trợ viện phí cho em Nga .
Xin tri ân và biết ơn!