Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tác giả Chủ đề: Thanh Hóa - Bé Bảo An xã Định Tân cần giúp đỡ  (Đã xem 125 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #5 vào: 22-08-2025 11:29:56
Hoàn cảnh thật đáng thương, mong có thêm sự chung tay hỗ trợ của mọi người

Cảm ơn.

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi qdiso

Trả lời #4 vào: 22-08-2025 10:46:45
Xin chào cả nhà ạ!
Hôm qua qdiso, bạn nguyenthuy và bạn Minh Vũ đã ghé qua gia đình cháu. Qdiso xin cập nhật thông tin đến cả nhà ạ.
Hoàn cảnh gia đình cháu đúng là thật éo le. Cháu tên là Lê Thị Bảo An năm nay 6 tuổi. Gia đình cháu hiện tại chỉ còn mẹ, chị gái học lớp 9(học rất tốt), bà nội cháu gần 70 tuổi và bà cố nội gần 100 tuổi. Mọi chuyện bắt đầu từ gần 2 năm trước, trước đây gia đình cháu(bố mẹ) và cả 2 cháu đi làm trong nam. Nhưng do ông nội cháu bị bệnh nên cả gia đình về quê sinh sống. Bố mẹ cháu đi làm công ty, nhưng chồng thỉnh thoảng phải nghỉ để lo cho ông nội ốm đau liên miên đi viện.
Rồi ông nội cháu mất do ung thư, chưa đầy 3 tháng sau bố cháu cũng bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Gia đình đã khó khăn giờ càng khó khăn hơn, mẹ cháu xác định còn nước còn tát cho bố cháu đi chữa ngoài Hà Nội, nhà có còn gì thì cũng bán hết lo chữa bệnh. Nhưng vì giai đoạn cuối nên đúng ngày mùng 1 tết năm nay bố cháu không qua khỏi.
Chưa đầy 1 năm ông nội và bố cháu đã chết vì bệnh ung thư. Gia đình kệt quệ.
Nhưng thật éo le, chuẩn bị 49 ngày cho bố, trước đó cháu cũng hay kêu la đau đầu, rồi đi khám họ phát hiện cháu có khối u trong đầu.
Mặc dù viện phí cháu được miễn 100%(gia đình thuộc hộ cận nghèo vì không được nghèo theo tiêu chuẩn NTM), nhưng tiền ăn uống đi lại chăm sóc cháu cũng quá là tốn kém và trước đó là dốc hết chữa trị cho bố cháu.
Sau khi được can thiệp não thì cháu bị tổn thương tuyến yên, hiện theo điều trị của bệnh viện cháu phải điều trị tuyến yên trước. 
Hiện tại, 1 bên mắt cháu bị mù hoàn toàn còn 1 bên thì cũng bị giảm thị lực nghiêm trọng.
Theo mẹ cháu nói thì bệnh viện họ hẹn chỗ U não kiểm tra 1 tháng 1 lần còn trước mắt là điều trị tuyến yên.
Hiện tại mẹ cháu gần như nghỉ làm để lo điều trị cho cháu. Gia đình thì mất 2 người già không làm được gì, bà nội cháu thì cũng ốm đau suốt. 
Mỗi lần đưa cháu đi ra Hà Nội khám chữa bệnh cũng khá là tốn kém.
Bởi vậy, qua đây nhóm TH đề xuất cưu mang cho cháu 700k/ tháng. 
Đến thăm nhóm cũng trao 1 triệu đồng tiền mặt do bạn của nguyenthuy ủng hộ cháu.
Kính mong BQT và các mạnh thường quân xem xét hỗ trợ ạ.
Cám ơn cả nhà ạ!

 
The following users thanked this post: minhsơn97


Ngủ rồi qdiso

Trả lời #3 vào: 08-08-2025 13:58:33
Xin chào cả nhà ạ!
Hôm vừa rồi e có đi công tác thì gặp 1 anh bạn có chia sẻ về hoàn cảnh trên xã Định Tiến huyện Yên Định cũ, nay thuộc xã Định Tân mới. Cháu Bảo An 6 tuổi. Ông nội cháu mất vì ung thư chưa được 100 ngày thì bố cháu phát hiện Ung thư. Khi phát hiện gia đình cháu cũng đi chữa nhưng bố cháu cũng mất sau khi điều trị được mấy tháng. Bố mất chưa được 50 ngày thì phát hiện cháu bị khối u não. Hiện đã được điều trị nhưng phải theo dõi và lại phát sinh bệnh khác.
Hiện gia đình chỉ còn mẹ và chị gái học lớp 9. Gia đình rất khó khăn. E đăng lên đây để mọi người xem ai đi xác mình cụ thể được thì có thể đưa ra đề xuất ạ.
Xin cám ơn cả nhà ạ!
Trường hợp này ở cũng không xa chỗ mình, mình đã liên hệ với bạn Minh Vũ và bạn Thủy để xác minh sớm nhất có thể. 

 
The following users thanked this post: banbe6x, minhsơn97


Ngủ rồi Ngọc Tình PC

  • Ngoc Tinh PC - Camera
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 135
  • Thanked: 296 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #2 vào: 08-08-2025 12:15:56
A
« Sửa lần cuối: 08-08-2025 14:12:35 gửi bởi Ngọc Tình PC »

Người Tôi Cưu Mang - Thanh Hóa
 


Ngủ rồi Ngọc Tình PC

  • Ngoc Tinh PC - Camera
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 135
  • Thanked: 296 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #1 vào: 08-08-2025 12:14:11
Xin chào cả nhà ạ!
Hôm vừa rồi e có đi công tác thì gặp 1 anh bạn có chia sẻ về hoàn cảnh trên xã Định Tiến huyện Yên Định cũ, nay thuộc xã Định Tân mới. Cháu Bảo An 6 tuổi. Ông nội cháu mất vì ung thư chưa được 100 ngày thì bố cháu phát hiện Ung thư. Khi phát hiện gia đình cháu cũng đi chữa nhưng bố cháu cũng mất sau khi điều trị được mấy tháng. Bố mất chưa được 50 ngày thì phát hiện cháu bị khối u não. Hiện đã được điều trị nhưng phải theo dõi và lại phát sinh bệnh khác.
Hiện gia đình chỉ còn mẹ và chị gái học lớp 9. Gia đình rất khó khăn. E đăng lên đây để mọi người xem ai đi xác mình cụ thể được thì có thể đưa ra đề xuất ạ.
Xin cám ơn cả nhà ạ!

Người Tôi Cưu Mang - Thanh Hóa
 
The following users thanked this post: banbe6x, qdiso