Kính chào cả nhà!!
Em Wendy vừa nhận thông tin từ bà con xin hỗ trợ mai táng cho cháu Hồ Sàng Say
Hoàn cảnh cháu rất đáng thương. Thật sự giới thiệu hoàn cảnh cháu mà nước mắt không cầm được ạ .
Cháu Hồ Sàng Say(Xay) năm nay 11 tuổi, mẹ là Lê Thị Lam sn 1993 trú tại thôn đút 2 Hồng Kim,A Lưới 1, TP Huế
Cháu mất bố từ năm 2022, mẹ cháu có khuyết tật về trí tuệ, không có trợ cấp,
cháu cũng có ảnh hưởng khuyết tật từ mẹ, cộng thêm vì hoàn cảnh quá khó khăn nên không được học, kể cả trường mẫu giáo.
Sau khi bố mất, thì hoàn cảnh cháu càng đáng thương hơn. Mẹ cháu ai kêu vác tràm, làm cỏ thì đi , ngày có ngày không để ăn uống qua ngày. Còn cháu từ nhỏ tới lớn lang thang vất vưởng theo bạn bè nhặt quả thuê..., có khi lại đi nhặt rác kiếm miến ăn thừa, có gì ăn đó.
Mẹ làm đồng làm rẫy thì theo mẹ, không theo mẹ thì ai kêu gì làm đó, họ cho gì ăn đó. Tối có khi cháu phải đi mò cua để ăn...
Khai sinh cháu mẹ để lạc mất, không đi học nên không có giấy tờ tuỳ thân nào khác, 1 tấm ảnh chụp cháu 1 cách tử tế cũng không có. Chỉ thấy mặt cháu qua đoạn video khi cháu phụ họ làm nhà.
Trưa nay ngày 24/ 09/2025, cháu đi qua đường mua nợ nước ngọt cho mẹ uống thì không may bị ô tô đâm trúng vỡ đầu
mất tại chỗ . Cháu là con duy nhất trong nhà. Hai mẹ con khốn khổ sống không đủ no, không đủ ấm qua ngày. Gia đình là hộ nghèo của thôn.
Hiện mẹ cháu không đủ lo cúng phong tục, hỗ trợ mai táng cho con
Kính mong ban quản trị và quý MTQ hỗ trợ và giúp đỡ gia đình cháu lúc này lo cho cháu hậu sự được trọn vẹn phút cuối , an ủi phần nào cuộc đời đáng thương và bất hạnh của cháu.
Gia đình dự kiến sáng mốt ngày 26/09/2025 đưa cháu đi
Sdt anh họ con bác của cháu Say
0822274446
Tên Hồ Văn Gian
Rất mong cả nhà chung tay giúp đỡ.
Xin tri ân và biết ơn!