Tác giả Chủ đề: Đà Nẵng (Nam Phước) - Chú Cảnh - Chấn thương sọ não  (Đã xem 72 lần)

0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tieuhuongduong

Chào cả nhà!

Chủ nhật ngày 14/12 vừa rồi, Tieuhuongduong cùng bác Ngọc Thảo, Nguoithu22 và Lethidan đã ghé thăm gia đình anh Cảnh.

Anh Đăng Văn Cảnh, sinh 1968 cùng vợ là chị Huỳnh Thị Hai sinh năm 1977 đang sinh sống tại Thôn Câu Lâu Tây, Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam cũ (nay xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng).

Anh Cảnh làm thợ mộc, còn chị Hai hằng ngày đi làm công nhân tại khu công nghiệp cách nhà hơn chục km. Cuộc sống của anh chị vốn dĩ bình lặng như bao gia đình khác thì tai nạn bất ngờ ập đến. Ngày 20/6/2025, trên đường về nhà thì anh Cảnh bị xe tải đâm. Mặc dù giữ được mạng sống, nhưng anh đã thành người thương tật gần như hoàn toàn. Anh bị chấn thương sọ não, đa chấn thương, tổn thương phổi, liệt tứ chi …

Gánh nặng đổ dồn lên đôi vai người vợ, từ chi phí bệnh viện, cái ăn cái uống đến việc chăm sóc mọi sinh hoạt cá nhân của anh. Nhìn cảnh anh nằm trên giường bất động, ăn uống vệ sinh tại chỗ, nhưng chị bất lực không làm được gì hơn để anh trở lại thành người khỏe mạnh bình thường nữa. Chị Hai phải nghỉ làm công nhân mấy tháng nay để đưa anh đi bệnh viện cứu chữa và giờ là chăm sóc anh hằng ngày. Anh chị chỉ có một người con gái nhưng con gái anh chị cũng làm công nhân và nuôi ba con nhỏ nên không thể phụ giúp bố mẹ nhiều.

Theo lời chị Hai, anh Cảnh đã được nhóm Phi một chân – một nhóm thiện nguyện tại địa phương hỗ trợ một lần. Ngoài ra, anh chị chưa nhận được sự trợ giúp nào khác. Chị Hai cũng đang làm thủ tục để nhận trợ cấp cho người tàn tật.

Trước hoàn cảnh khó khăn của anh Cảnh và chị Hai, Tieuhuongduong xin đề xuất CMTX hằng tháng 600.000đ để hỗ trợ anh chị.

Rất mong nhận được sự ủng hộ của cả nhà ạ!

Cảm ơn cả nhà!

Số điện thoại của chị Hai: 0705202850
 
 
 
 



Vì ta cần nhau!
 


Ngủ rồi Lethidan

Chào cả nhà,
Em xin phép giới thiệu hoàn cảnh cần giúp đỡ ạ.
Chú Đặng Văn Cảnh
Địa chỉ: đội18 - Câu Lâu Tây _ Duy Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam (nay là xã Nam Phước - Đà Nẵng)
Chú bị tai nạn bất ngờ khi đi qua đường, do bị chấn thương sọ não nặng nên ko thể hồi phục lại được, không vận động được, tất cả ăn uống sinh hoạt, tiểu tiện đại tiện đều phụ thuộc người khác.
Gia đình có chú và vợ là cô Huỳnh Thị  Hai và một người con gái đã có chồng ko ở cùng
Trước chú cũng đau ốm liên miên người ko đủ sức khoẻ nên ko làm được gì. Kinh tế gia đình phụ thuộc chính vào cô Hai làm công nhân. Nay chú bệnh cô phải nghỉ làm  ở nhà chăm sóc chú không làm gì được để có thu nhập.  Sau thời gian chữa chạy cho chú kinh tế gia đình càng kiệt quệ.
Nay em viết bài mong giúp đỡ thêm gia đình chú một phần vượt qua hoàn cảnh ạ.

sdt chị Hai: 0705202850
Cảm ơn cả nhà,
« Sửa lần cuối: 13-12-2025 10:54:39 gửi bởi ThaiDzuy »

 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong