Tác giả Chủ đề: Huế - A Lưới/Từ Thiện Mai Táng Ông Konh Chir  (Đã xem 90 lần)

0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Pi Riu Thế

  • Chia sẻ sự yêu thương
  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 87
  • Thanked: 117 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #4 vào: Hôm nay lúc 15:05
Dự kiến là 20h tối nay em đại diện nhóm NTCM sẽ qua trao số tiền của tất cả quý MTQ ủng hộ hỗ trợ mai táng cho gia đình ông cụ Konh Chir❤️

Trân trọng!

 


Ngủ rồi Pi Riu Thế

  • Chia sẻ sự yêu thương
  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 87
  • Thanked: 117 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #3 vào: Hôm nay lúc 14:48
Cấp nhật đến 14h40 chiều hôm nay tổng số tiền tất cả quý tấm lòng vàng giúp đỡ ủng hộ mai táng cho ông cụ Konh Chir số tiền là trên 7 triệu đồng.
Em thay mặt gia đình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý MTQ, quý NHT rất nhiều ạ❤️
« Sửa lần cuối: Hôm nay lúc 14:55 gửi bởi Pi Riu Thế »

 


Ngủ rồi letuantu

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.307
  • Thanked: 4849 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: Hôm nay lúc 09:31
Cảm ơn anh @Pi Riu Thế  đã chia sẻ thông tin!

Mong cả nhà chung tay hỗ trợ cho đám tang của ông Konh Chir.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ:
- STK: 1501
- Ngân hàng MBBank HCM 
- Hoàng Thị Quỳnh Trang 
- Cú pháp: Tên + UH MTTT ong Chir

Cầu mong ông sớm siêu thoát!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi Pi Riu Thế

  • Chia sẻ sự yêu thương
  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 87
  • Thanked: 117 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #1 vào: Hôm nay lúc 09:06
🆘🆘 XIN GIÚP ĐỠ: Ông Konh Chir (Côn Tục), sinh ngày 01/01/1942 (84 tuổi), dân tộc Tà Ôi, thôn Ăr Lộc xã Hồng Bắc cũ nay là xã A Lưới 2, Huế. Ông mất tối hôm qua mà không có quan tài để chôn cất😢

Hoàn cảnh gia đình thuộc hộ nghèo, bệnh tật, tàn tật, câm điếc, khó khăn, khổ quá😢

Vợ tên là Kăn Chir, sinh ngày 01/01/1947 (79 tuổi), dân tộc Tà Ôi. Già yêu đau ốm ra vào bệnh viện thường xuyên không làm được việc nặng nhọc nữa😢

Ông có hai người con nhưng cả hai bị tàn tật, bại liệt, câm điếc. Con gái đâu là Lê Thị Chir (1972), con trai út là Lê Cu Lý (1990) hiện vẫn sống chung với bố mẹ.

Ông bị bệnh hen suyễn, tiểu đường, bệnh lao phổi. Năm 2020 thì các bác sĩ mổ bệnh tiền liệt tuyến.
Nhà nghèo với tuổi già sức yếu cộng thêm rất nhiều bệnh nên ông đã mất lúc 20h20 tại nhà.

Hiện tại ông nhận trợ cấp người cao tuổi 500.000đ mỗi tháng.

Công việc chính của gia đình chủ yếu là làm rẫy, làm ruộng quanh năm.

Em nghe kể mà thương quá, khẩn cầu các cô, các bác, ACE giúp ông cả Konh Chir có chiếc áo quan tài để về với đất mẹ🙏

Hiện tại quan tài, thủ tục ma chay của người dân tộc vẫn chưa làm được vì gia đình quá nghèo không có tiền cả.

Vì vậy, em viết bài nhanh nay xin sự giúp đỡ từ thiện mai táng quan tài, thủ tục ma chay cúng bái với số tiền là 10.500.000 triệu đồng

Sáng thứ năm ngày 22/01/2026 lúc 7h30 là sẽ đưa ông Konh Chir về nơi an nghỉ cuối cùng.

Em xin tha thiết kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ cho gia đình ông Konh Chir có được quan tài và làm thủ tục cúng ma chay với ạ❤️

Sdt người nhà của gia đình ông Konh Chir: 039 8214975 tên là Lê Văn Lệt (cháu họ hàng)

Em xin cúi đầu cảm ơn quý MTQ, quý NHT rất nhiều❤️
« Sửa lần cuối: Hôm nay lúc 09:09 gửi bởi Pi Riu Thế »

 
The following users thanked this post: letuantu