🆘🆘 XIN GIÚP ĐỠ: Bà Hồ Thị Phơn, sinh ngày 01/01/1964 (62 tuổi), dân tộc Pa Cô, thôn Tà Rụt xã Đa Krông, Quảng Trị. Bà mất tối hôm qua mà không có quan tài để chôn cất
Hoàn cảnh gia đình thuộc hộ nghèo, bệnh tật, tâm thần, khó khăn, khổ quá😢
Chồng là Hồ Văn Phiếc sinh 1945 (81 tuổi) bị tai biến, bị tâm thần hay đi lung tung khắp làng.
Bà có hai người con trai là Hồ Văn Khương (1983) và Hồ Văn Chăm (1990). Nhưng đâu năm 2025 con trai Hồ Văn Chăm bị đột quỵ tại nhà. Con trai Khương thì đã tách ra ở riêng nhưng cũng thuộc gia đình hộ nghèo khó.
Công việc chính của anh Khương là làm rẫy, làm keo tràm quanh năm. Thu nhập kinh tế cũng bấp bênh không ổn định lúc có lúc không.
Bà bị bệnh viêm phế quản, bệnh ung thư não. Do nhà rất nghèo nên không có tiền đưa đi chữa trị ở bệnh viện và bà đã mất lúc 21h41 phút tại nhà ngày 22/01/2025.
Người chồng là ông Hồ Văn Phiếc nhận trợ cấp người cao tuổi 500.000đ mỗi tháng.
Công việc chính của gia đình chủ yếu là làm rẫy, làm keo tràm quanh năm.
Em nghe kể mà thương quá, khẩn cầu các cô, các bác, ACE giúp đỡ cho bà Hồ Thị Phơn có chiếc áo quan tài để về với đất mẹ🙏
Hiện tại quan tài, thủ tục ma chay của người dân tộc vẫn chưa làm được vì gia đình quá nghèo không có tiền cả.
Vì vậy, em viết bài nhanh nay xin sự giúp đỡ từ thiện mai táng quan tài, thủ tục ma chay cúng bái với số tiền là 10.500.000 triệu đồng
Sáng thứ bảy ngày 24/01/2026 lúc 7h30 là sẽ đưa bà Hồ Thị Phơn về nơi an nghỉ cuối cùng.
Em xin tha thiết kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ cho gia đình bà Hồ Thị Phơn có được quan tài và làm thủ tục cúng ma chay với ạ❤️
Sdt người nhà của gia đình bà Hồ Thị Phơn: 0325612471 (Hồ Văn Khương con trai)
Em xin cúi đầu cảm ơn quý MTQ, quý NHT rất nhiều❤️