XIN ĐƯỢC CHIA SẺ MỘT HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
Em Lê Thị Na (sinh năm 2005) trú tại xóm Xuân Dương, Xuân Trường, tỉnh Nghệ An (Thanh Dương, huyện Thanh Chương), là một hoàn cảnh vô cùng xót xa.
Em sinh ra trong hoàn cảnh vô cùng éo le: Từ khi sinh ra em chưa một lần biết mặt cha là ai, em lớn lên trong tình thương của ông ngoại và một người mẹ không được minh mẫn, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Năm 2008 ông ngoại mất, em cũng mất đi chỗ dựa duy nhất. Từ đó em đã phải gồng mình lo toan cuộc sống, vừa đi làm kiếm sống, vừa chăm sóc mẹ trong điều kiện vô cùng thiếu thốn. Đồng lương ít ỏi không đủ để tiền thuốc men của mẹ và trang traỉ cuộc sống, nhưng em vẫn âm thầm chịu đựng, không một lời than vãn. Nghiệt ngã thay, đến năm 2025, em phát hiện mình mắc bệnh ung thư thực quản. Dù đã cố gắng chạy chữa, chống chọi với bệnh tật, nhưng khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn cuối. Khó khăn chồng chất khó khăn. Hiện tại em đang còn nợ 17 triệu tiền vay để chữa bệnh vẫn chưa trả nổi. Sau quãng thời gian chiến đấu chống chọi với bệnh tật em đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 20 giờ 10 phút, ngày 17/04/2026. Hoàn cảnh em vô cùng quá đỗi thương tâm và không thể lo nổi đám táng. Em kính xin quý ông bà, cô bác, anh chị, quý MTQ, quý nhà hảo tâm cùng nhóm thiện nguyện NTCM chung tay giúp đỡ để em được lo hậu sự chu toàn, an nghỉ nơi suối vàng. Số điện thoại liên lạc: 0886035149
Xin thay mặt em Na gia đình chân thành cảm ơn tất cả mọi người.