Tác giả Chủ đề: A Lưới- Huế: xin hỗ trợ mai táng chú Hồ Văn Khia hộ nghèo  (Đã xem 92 lần)

0 Thành viên và 9 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.841
  • Thanked: 11770 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Thành kính chia buồn cùng Gia đình anh Khía !

Michele_du cùng Gia ủng hộ đám tang của anh Khía 500,000₫.

Bạch Liên và chị Trang ủng hộ đám tang của anh Khía 500,000₫.

Mong có thêm sự chung tay của cả nhà và Cầu cho anh An Lành miền Cực Lạc !

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi letuantu

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.444
  • Thanked: 5323 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Xin chia buồn cùng gia đình anh Khia.

Mong cả nhà chung tay hỗ trợ cho đám tang của anh!

Thông tin tiếp nhận ủng hộ 
- Hoàng Thị Quỳnh Trang 
- STK: 1501
- Ngân hàng MBBank HCM 
- Cú pháp: Tên + UH MTTT anh Khia

Cầu mong anh sớm siêu thoát!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Wendy Duong, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.492
  • Thanked: 3258 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Kính chào cả nhà!

Gia đình cầu cứu xin hỗ trợ mai táng

Hoàn cảnh chú Hồ Văn Khia ( A  Đum),sinh 01/1/1970 , CCCD : 0460700005896
Vợ là Hồ Thị Mùng ,sinh 10/10/1974 địa chỉ thôn A Đên, xã A Lưới 3, TP Huế.
Chú Khia thuộc diện hộ nghèo của xã, chú bị tai biến 2 năm nay, liệt một bên chi. Hai năm nay chú bị tai biến, rồi biến chứng tiểu đường mắt mờ dần, cứ đi viện thường xuyên. Hai cậu con trai đi làm để lo thuốc thang quanh năm suốt tháng cho bố , anh tra thì ở nhà chăm sóc bố , anh trai và mẹ ở nhà thay nhau chăm sóc chú, làm ruộng nương để lo bữa ăn qua ngày....Nhưng hôm qua,chú trở nên nặng và được người nhà đưa đi viện cấp cứu, nhưng không còn cứu được nữa.... Chú đã trút hơi thở cuối cùng vào 11h trưa nay 16/02026. Chú mất từ trưa nay, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn,mọi của cải đã kiệt quệ vì lo cho chú hai năm nay sớm tối đi viện,nên giờ gia đình vẫn chưa thể lo cho chú được quan tài, để lo hậu sự. Em viết bài mong được bà con,các MTQ và nhà hảo tâm hữu duyên giúp đỡ cho gia đình chú với ạ. Gia đình xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.
Gia đình dự kiến đưa táng chú vào lúc 8h ngày 18/06/2026.
Trưởng thôn Hồ Văn Khiếp, số điện thoại : 0347335540 và con trai  cả Hồ Văn Sơn, số điện thoại: 0376172512 đồng kính báo!
« Sửa lần cuối: Hôm nay lúc 15:38 gửi bởi Wendy Duong »

☘️
 
The following users thanked this post: banbe6x, Kiều Xuân Trường Trường