Tác giả Chủ đề: (Quỳnh Lưu) Nghệ An - Xin hỗ trợ mai táng anh Vinh  (Đã xem 29 lần)

banbe6x và 2 Khách đang xem chủ đề.

Đang duyệt banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.987
  • Thanked: 12094 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: Hôm nay lúc 21:58
Khép lại cuộc đời đầy vất vả, cầu mong em sớm Siêu Thoát !

Michele_du và Gia đình ủng hộ đám tang em Vinh 500,000₫.

Bạch Liên và chị Trang ủng hộ đám tang của em Vinh 500,000₫.

Mong có thêm sự chung tay của cả nhà ạ.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi YeuThuong

Trả lời #2 vào: Hôm nay lúc 19:48
Chia buồn với hoàn cảnh của anh Vinh!

Cầu mong anh sớm siêu thoát!

Quý MTQ ủng hộ đám tang của anh Vinh thông qua tài khoản thủ quỹ:
- Hoàng Thị Quỳnh Trang 
- STK: 1501
- Ngân hàng MBBank HCM 
- Cú pháp: Tên + UH MTTT anh Vinh

Xin cảm ơn cả nhà!

Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi....
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi hoangthu

Trả lời #1 vào: Hôm nay lúc 19:42
Kính chào cả nhà!

Xin hỗ trợ mai táng cho anh Vinh.

Anh Nguyễn Thanh Vinh, sinh năm 1989, ở xóm 4, quỳnh văn, nghệ an.Có một cuộc đời nhiều bất hạnh và thiếu thốn. 9 năm anh mang trong mình căn bệnh suy thận, phải sống trong cảnh bệnh tật kéo dài nhưng không có người thân bên cạnh chăm sóc.
Cha mất từ khi anh còn nhỏ, mẹ cũng qua đời vì bệnh ung thư cách đây 3 năm. Anh một mình chống chọi với bệnh tật và những khó khăn của cuộc sống. Gia đình anh đã có gần 20 năm thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống quanh năm thiếu thốn, cơ cực.

Những năm tháng cuối đời, anh Vinh phải tự mình vượt qua những cơn đau và bệnh tật trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Đến 8 giờ 20 phút ngày 14 tháng 08 năm 2026, anh đã trút hơi thở cuối cùng, khép lại cuộc đời ngắn ngủi và nhiều bất hạnh.

Một người đàn ông mới chỉ 37 tuổi, tuổi đời còn quá trẻ, nhưng cuộc đời lại lần lượt mất đi những người thân yêu và cuối cùng anh cũng ra đi trong cảnh cô độc. Anh mất đã 1 ngày nhưng chưa có quan tài để khâm liệm, bà con hàng xóm đã hỗ trợ 3tr500 để đặt mua quan tài cho anh... Xin quý MTQ, quý ân nhân, quý ông bà cô chú, cùng với các anh chị em nhóm NTCM giúp đỡ, hỗ trợ để anh được thanh thản yên lòng ra đi về nơi cõi vĩnh hằng, không còn những đau đớn của bệnh tật, không còn những tháng ngày cô quạnh.
Đám tang dự kiến vào 14h30 ngày 16/08/2026
Sđt liên hệ 0898056233 (cô Minh hàng xóm) 


Em xin chân thành cả
m ơn!

 
The following users thanked this post: banbe6x