Tác giả Chủ đề: Sài Gòn (Gò Vấp) - Chú Hoàng Minh - Thương tật, nhà nghèo  (Đã xem 217 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi minhsơn97

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 534
  • Thanked: 1157 times
  • Thích 8
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà 

Cảm ơn @Thaovi Nguyen đã đi xác minh hoàn cảnh của chú, Minhson97 thấy hoàn cảnh của chú khó khăn cần sự trợ giúp, mỗi tháng 500.000đ nó không nhiều để đủ lo cho các vấn đề chi phí của chú nhưng nó như 1 lời động viên chú và sự đồng hành cùng chú cũng giúp chú trang trải một phần chi phí trong cuộc sống, Minhson97 đề xuất CMTX cho hoàn cảnh của chú Minh, mỗi tháng 500.000đ bắt đầu từ tháng 10/2026 đến tháng 12/2026, sau 24h không ai có ý kiến gì khác thì chúng ta bắt đầu kêu gọi hỗ trợ cho hoàn cảnh của chú, mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mn

Cảm ơn.
« Sửa lần cuối: Hôm nay lúc 21:47 gửi bởi minhsơn97 »

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi Thaovi Nguyen

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 9
  • Thanked: 30 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái

Chào cả nhà,

Hôm qua Vi có đến thăm chú Minh cũng như tìm hiểu về gia cảnh của chú. Vi xin gửi một vài thông tin về bệnh và hoàn cảnh của chú Minh:

Hoàn cảnh:
Chú Minh năm nay đã 73 tuổi, chú đã không thể lao động do bệnh tật. Sau khi phát hiện bệnh chú về ở người em trai út tại căn phòng trọ trên Đường Trương Đăng Quế ( hiện đang là tài xế cho một cty nước ngoài, thu nhập gần 10tr/ tháng).
Tiền trọ hằng tháng là 4tr (chưa tính điện nước).

Hằng ngày em trai chú đi làm, chú sẽ ở nhà 1 mình, có người bà con gần đó nấu đồ ăn và đem cho chú mỗi ngày. Thính thoảng cũng có người cho gạo, trái cây,....

Chú Minh bị hư 1 mắt, hàm bị tật 1 bênh và không còn đôi chân do ngày trước chú là lính của chế độ cũ.
Chú Minh hiện đang có bảo hiểm y tế 100% theo chính sách nhà nước.

Ngoài người em trai đang nuôi chú hiện tại còn có 1 người em gái sống bên đường Dương Quảng Hàm, thường xuyên qua thăm và chăm sóc chú. Mỗi lần chú nhập viện điều trị, cô em gái này sẽ đưa đó và con gái lớn của cô này sẽ chăm sóc chú tại bệnh viện.

Bệnh của chú:
Chú phát hiện ung thư vào tháng 6.2025, bệnh viện chuẩn đoán chú bị U ÁC ĐẠI TRÀNG GIAI ĐOẠN IV, chú đã mổ khối u, hàng tháng vẫn phải đến bệnh viện để vô thuốc điều trị, sẽ có 4-5 ngày nằm viện (chi phí điều trị cho 1 lần từ 7-8tr) sau đó sẽ được cho về nhà uống thuốc khoảng 15-21 ngày.

Mỗi lần vô thuốc xong chú khá mệt và nói chuyện khó khăn hơn, ăn uống cũng không ngon miệng nữa.


Đối với hoàn cảnh của chú Minh thì Vi xin đề xuất 500k/tháng. Tuy số tiền này không chắc sẽ hổ trợ phần nào tiền thuốc của chú hằng tháng nhưng nó thể giúp gia đình chú Minh giảm bớt áp lực cho những khoảng chi tiêu sinh hoạt. Mong BQT xem xét và phê duyệt. Em cảm ơn
« Sửa lần cuối: Hôm qua lúc 09:46 gửi bởi letuantu »

 
The following users thanked this post: minhsơn97, Kiều Xuân Trường Trường, danganh


Ngủ rồi minhsơn97

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 534
  • Thanked: 1157 times
  • Thích 8
  • Giới tính: Nam
Mong các bạn thành viên khu vực Sài Gòn sắp xếp ghé thăm và xác minh hoàn cảnh của chú, gọi điện thoại trước khi đi để biết rõ chú đang ở bệnh viện hay đang ở phòng trọ

Cảm ơn.
« Sửa lần cuối: 12-10-2026 14:16:11 gửi bởi ĐPV »

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi minhsơn97

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 534
  • Thanked: 1157 times
  • Thích 8
  • Giới tính: Nam
Xin chào mọi người

Minhson97 xin được giới thiệu về hoàn cảnh của chú Lê Hoàng Minh, năm nay 73 tuổi, năm 1972, chú bị thương và bị mất cả hai chân, mắt trái bị hư và phần hàm phải bị tổn thương, chú là một người lính của chế độ cũ, hiện tại chú đang sinh sống cùng người em trai ( đang làm nghề lái xe cho công ty) ở 106/10G Trương Đăng Quế, P. Hạnh Thông Gò Vấp

Chú không có lập gia đình, từ sau năm 1975 chú mưu sinh bằng nhiều nghề, lúc trước chú đi bán vé số, nhưng gần đây chú phát hiện mình bị ung thư đại tràng, bệnh nặng nên người em đưa chú về sống chung trong phòng trọ để tiện cho việc chăm sóc chú lúc đêm hôm.

Hằng ngày chú ở nhà một mình việc ăn uống chú được bà con trong xóm giúp đỡ, nấu cơm cho chú ăn mỗi tháng khoảng 1.000.0000đ tiền ăn
Hiện tại chú đang nằm ở bệnh viện Nhân Dân Gia Định, lầu 2 phòng số 1 khoa Ung Bướu vô thuốc 2 3 ngày sau khám điều trị.
Sdt: 0909161270
Minhson97 có gửi chú 1.000.000đ
Hoàn cảnh của chú đáng thương, mong thành viên Khu vực sắp xếp ghé thăm và xác minh hoàn cảnh của chú.
« Sửa lần cuối: 12-10-2026 14:15:55 gửi bởi ĐPV »

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x