Tác giả Chủ đề: Chương trình ủng hộ bão lụt miền Trung 2013  (Đã xem 5273 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #23 vào: 17-10-2013 12:42:14
Dear all,  
Nam trung Bộ về cơ bản đã vượt qua cơn bão dữ, và đang tập trung khắc phục hậu quả và dần dần ổn định lại cuộc sống. Nhìn chung, ngoại trừ khu vực ven biển thiệt hịa nặng hơn, phần đất liền thiệt hại đã đưuọc giảm tối thiểu do nhân dân vùng này rút kết được nhiều kinh nghiệm từ nhừng thiệt hại trong các cơn bão Xangzen 2006 và ketsana 2009 và một điều may mắn nữa là lũ dữ đã đưọc kiểm soát tốt.

Chỉ khổ cho Quảng BÌnh, Hà Tĩnh, chưa dứt bão đã phải chịu lũ quét và lốc xoáy, có người chết rồi , người  thân phải treo lên mái nhà chờ nước rút mới đem đi chôn  được.

Thân,

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #22 vào: 16-10-2013 20:44:19
Mong các bạn Miền Trung sớm vượt qua cơn bão này..

 


Lee

  • bạn
Trả lời #21 vào: 16-10-2013 20:08:58
Bão số 10 khắc phục chưa xong nhưng lũ lớn lại kéo về,.nhân dân Quảng Bình đang trong tình trạng khốn đốn,,người sống không nơi ở, người chết cũng không có chổ chôn :( Hy vọng cả nhà có kế hoạch chung tay giúp đỡ Quảng Bình với ạ

 


Ngủ rồi nguyenthang

Trả lời #20 vào: 12-10-2013 00:45:19
Không thể kể hết những đâu thương,những tổn thất mà QB hừng chịu.hiên giờ cách nhà NT chừng 400m vẫn chưa có điện mà nhà NT cách trung tâm TP Đồng Hới chừng 4km.vậy những vùng xa,vùng dân tộc lieeun lúc nào mới có điện. hiện giờ QB vân đang cố gắng khắc phục mọi khó khăn !

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #19 vào: 11-10-2013 20:22:44
Một số hình ảnh sau cơn bão mà OG ghi lại được trong chuyến đi miền Trung


 

Tháp truyền hình đổ cạnh bến xe

 

Ngôi nhà tốc mái

 

cột điện gẫy ngổn ngang

 

Vết tích còn lại

 

Gãy cũng thảng hàng

 


Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #18 vào: 08-10-2013 18:07:29
Dear các bạn Quảng Bình, Quảng trị,
MOng các bạn sớm xác minh, sau đó đề xuất phương án khả thi, để cả nhà ta chung tay góp sức cùng đồng bào bắc Trung Bộ khắc phục bão lũ, ổn định đời sống.
Theo kinh nghiệm quê nhà của Love-noborder, rất nhiều học sinh bị ướt mất sách vở do bão lũ ( hồi nhỏ mình cũng từng bị nhiều lần như vậy nên có ... kinh nghiệm)
(Ý kiến cá nhân) Có thể các bạn liên hệ với 1 vài trường tiểu học nào đó trong khu vực tâm bão  để khảo sát, đề xuất hỗ trợ vở/ viết cho các em để các em có điều kiện tiếp tục đến trường.
Thanks alot.

Trân trọng

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #17 vào: 08-10-2013 09:13:30
Cơn bão qua đi rồi mà hậu quả của nó có lẽ còn rất lâu người dân mới khắc phục được.
Qua trao đổi với các anh chị em thành viên thì được biết ở Quảng Bình cái người dân cần nhất là những tấm tôn, pro để lợp lại nhà thì diễn đàn mình ko kịp giúp nữa rồi ạ.
Tuy nhiên, trong cơn bão vừa rồi, ngoài Quảng Bình còn có một địa phương khác tuy ko ảnh hưởng trực tiếp từ bão nhưng lại thiệt hại khá nặng nề do lụt là Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Ở đó người dân hiện đang rất cần những thứ thiết thực và lâu dài như gạo, mì tôm, quần áo, sách vở... vì trận lụt lịch sử đã cuốn đi hết của họ những thứ ấy.
Ko biết liệu các bạn có lên kế hoạch, chương trình để chúng ta chung tay giúp đỡ người dân vùng này được không?
@ Getdown và Chích Lê: Hai em là người Quỳnh Lưu, có thông tin gì về tình hình quê nhà sau lũ không?

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi Giang sơn

Trả lời #16 vào: 08-10-2013 02:42:13
Xin chào cả nhà.
Thay mặt ACE Quảng Bình xin chân thành cảm ơn các thành viên diển dàn đã quan tâm ủng hộ chỉa sẻ cho QB.  TRong mấy ngày qua sau bảo cuộc sống người dân ở đay bị đảo lộn và mọi người đang cố gắng nổ lực để khắc phục hậu quả của cơn bảo. Theo như tôi nghỉ DĐ mình củng không thể ôm đồm hết mọi việc mà trước mắt nếu được mong cả nhà giúp đở cho các thành viên trong diển dàn trước như Ngà trần và Phúc ĐM (một thành viên trong nồi cháo quảng bình ) nhà mệ của nguyễn thắng nơi đặt bàn doanh của nồi cháo quảng bình củng bay mất khoảng 10 mét vuông tồn. Đang gặp khó khăn về chổ ở nhất là bạn ngà trần. hôm thứ 7 ngày 5/10 chúng tôi ACE nồi cháo QB đã tranh thủ lên thăm nhà ngà trần tôi không thể cầm lòng được khi thấy hoàn cảnh của nhà bạn ấy có thể nói  \\\"là nhà chị dậu của thế kỷ 21. Hoàn cảnh vộ cùng đáng thương mà như Giang Còi đã nêu rõ trong bài viết. Mong rằng cần sự sẻ chia ủng hộ của cả nhà để các bạn ấy có chổ ở ổn định. Xin cảm ơn mọi người, mong tin của cả nhà.

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #15 vào: 08-10-2013 00:28:03
Xin được chia sẻ với những mất mát, thiệt hai của bà con quê hương sau cơn bão số 8. Và, rất hoan nghênh tinh thần của phamquynh, giangcoi cùng các bạn với kế hoạch giúp đỡ Ngà Trần khắc phục hâu quả cơn bão.
22 xin góp tấm prociment= 200.000đ (sẽ chuyển ngay khi có thủ quỹ đảm nhận).

 


Ngủ rồi Pham Quynh

Trả lời #14 vào: 07-10-2013 22:17:01
Cảm ơn a Giangcoi và a Hải đã vượt đường sá xa xôi về với mảnh đất Quảng bình ạ!
Hiện tại Gia đình của Ngà Trần gặp rất nhiều khó khăn,Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ ạ!

Cũng ngày hôm đó Quỳnh cùng Lựu và Hiền tranh thủ lên 2 Trường hợp là Gia đình Anh Nghị nuôi con gái bị tâm thần ( TT Kiến Giang_Lệ Thủy ) và Chị Hồng Nhi nuôi 3 anh bị tâm thần ( Tân Ninh_ Quảng Ninh ). Đến cả 2 trường hợp mà không có ai ở nhà, Nhưng nhìn chung bên ngoài thì cả 2 nhà đều không bị ảnh hưởng gì của bão cả.

Còn các Trường hợp khác mong các ACEQB đưa tin giúp ạ!

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 910
  • Thanked: 36 times
  • Thích 0
Trả lời #13 vào: 07-10-2013 14:13:04
Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần Giangcoi và Hải( Thành viện nồi cháo Huế)đã chạy xe ra thăm nhà thành viên Ngà Trần.
 Sau một hồi tìm và được hướng dẫn từ bà con  hai anh em cuối cùng cũng tìm ra được nhà.
 Trước mắt hai anh em là ngôi nhà chưa kịp tô trét hoàn thiện đã bị bay mái hoàn toàn, mảnh vụn tầm Fiboro bay tơi tả, sách vở của các em đang phơi lại cho khô.
Hoàn cảnh gia đình thật sự rất khó khăn. Mẹ Bạn mới bị tai nạn qua đời cách đây đúng một năm.
 Gia đình bảy chị em gái còn rất nhỏ đang tuổi đi học. cả nhà chỉ dựa vào mấy sào ruộng  và đồng lương ít ỏi của Ngà Trần phụ ba lo cho các em! Nghe bác trai bảo cũng định bán con bò  đi để mua mái lợp lại nhưng sợ sắp vào lúc cày ruộng lại không có để mà cày.( Hơn nữa giá tấm lợp lên cao nên có bán đi cũng chưa chắc đã đủ mua). Hiện cả nhà đang thu gom lợp tạm lại mái dại phía bếp để ở tạm.Trên nhà chỉ che bạt nơi bàn thờ của bác gái:
Qua đó Giangcoi và Thanh Hải xin đề xuất gấp rút với cả nhà như sau:
Đề xuất Cưu mang không thường xuyên cho trường hợp khó khăn này cụ thể:
1. Tấm lợp Fiboro số lượng 80 tấm(1,8 mét)x 80 nghìn = 6.400.000 đồng
2. Đòn tay số lượng 16 đòn x 100 nghìn  = 1.600.000 đồng
Tổng cộng: 8.000.000 đồng

lưu ý:  giá cả  có thể dao động tại từng thời điểm và trên đây chỉ là dự kiến tạm thời rất mong các thành viên trong DD đóng góp ý kiến.

Riêng nhân công và chi phí lợp các thành viên Huế và Quảng Trị và Quảng Bình sẽ chung tay khi có quyết định  của BQT và ủng hộ của mọi người.
( Ảnh Giangcof sẽ gửi lên sau ạ!)
Trường hợp khác nhờ các thành viên giới thiệu và đưa tin nhé!

 


Ngủ rồi Pham Quynh

Trả lời #12 vào: 06-10-2013 20:22:42
Đây là hình ảnh nhà của Thành Viên Ngà Trần sau cơn bão ạ !

 

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.195
  • Thanked: 2183 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #11 vào: 06-10-2013 10:15:21
love_love đã viết:
Trích dẫn
đây là hình ảnh nhà Ngà Trần ạ..


Hình ảnh bạn gởi không được, có thể
1 là do ảnh quá lớn. Bạn giảm về dưới 1M thì gởi được.
2 là lỗi kỹ thuật.

Bạn có thể up lên trang khác rồi dán link về đây bằng code chèn ảnh.

Mã nguồn: [Chọn]
[img]link hình ảnh[/img]

Hoặc mail về: phuclehuu@thachhan.com mình đăng giúp.

Hiện Quảng Bình vẫn mất điện trên diện rộng, 3G lúc có lúc không nên việc cập nhật cũng khó khăn.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #10 vào: 05-10-2013 21:34:27
minh hoan toan dong y y kien cua sunny night.

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #9 vào: 05-10-2013 21:10:43
Đã từng tham gia cứu trợ lũ lụt tại Hà Tĩnh năm 2010, Sunny có ý kiến như sau:
1. Chúng ta cần xác định có làm chương trình cứu trợ hay ko (topic này lập ra nhưng đang bàn bạc chứ chưa quyết định), nếu làm thì làm ở đâu, quy mô như thế nào, ai đứng ra nhận tổ chức... Từ đó lên kế hoạch kêu gọi mọi ng góp sức góp tiền.
2. Chương trình nếu tổ chức chắc chắn ko thể nhanh được. Cái người dân cần làm tiền mặt, là tôn, ngói, pro để lợp nhà là những thứ phải có gấp, ko để lâu được nên họ cũng k đợi chúng ta được.
3. Quan trọng nhất lúc này chúng ta cần xác định sức của chúng ta đến đâu, địa điểm cứu trợ... từ đó lên chương trình càng sớm càng tốt để còn kêu gọi đóng góp.
Theo ý kiến cá nhân em, nếu có thể chúng ta làm 2 chương trình:
1. Hỗ trợ cho các thành viên dd có hoàn cảnh khó khăn sau lũ lụt và những hoàn cảnh chúng ta đang cưu mang mà bị thiệt hại lớn sau lũ, nhờ các thành viên giới thiệu hoàn cảnh và cho vài tấm ảnh rồi đề xuất giúp đỡ ntn. cái này có thể làm nhanh được.
2. chọn 1 xã hoặc 1 trường tiểu học/THCS tại nơi nào bị ảnh hưởng nặng nề, từ đó lên chương trình quyên góp. Hàng hóa chúng ta sẽ đặt mua tại chỗ chứ ko thể chở ra vì tiền vận chuyển cao.
Mong rằng chúng ta sẽ làm được gì đó giúp bà con đỡ gánh nặng sau cơn lũ.

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"