Tác giả Chủ đề: Bình Dương - Bến tượng, Lại Hưng, Bàu Bàng: Lê Minh Tiền-Liệt Tứ Chi  (Đã xem 11771 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.475
  • Thanked: 9390 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
.....

Xelan90 xin đề xuất diễn đàn mình CMTX 500k/tháng động viên giúp đỡ em. 
.....
Số điện thoại cô Ánh mẹ của Tiền 0347 632 332

Chào cả nhà !

Xin cảm ơn Xelan90 rất nhiều khi đã có bài và hình ảnh xác minh rất chi tiết.

Michele_du và Gia đình xin được giúp em Tiền 500,000₫/tháng như đề xuất của Xelan90 bắt đầu từ tháng 12/2022 và trước mắt là trong thời gian 1 năm nha các bạn.

Xelan90 hay Nguyễn Hoàng Nam nhận việc trung chuyển tiền CMTX tới bạn Tiền nhỉ ?

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Tieuhuongduong, lehung73, Xelan90, phuclehuu, maitramtg, Sẻ Chia, Nguyễn Hoàng Nam


Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.087
  • Thanked: 1140 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Thật xúc động khi chính anh Xelan90 đã vượt khó tự mình đi xác minh và chia sẻ thông tin cũng cả nhà.

Hoàn cảnh Tiến quá khó khân. Ngoài việc CMTX 500,000đ/tháng, anh Xelan90 có ý kiến gì về việc hỗ trợ chữa trị hay tập vật lý trị liệu để cải thiện sức khoẻ không?

Rất mong có mạnh thường quân đầng ký CMTX cho hoàn cảnh của Tiến.

Càm ơn cả nhà!


Vì ta cần nhau!
 
The following users thanked this post: banbe6x, lehung73, Xelan90, phuclehuu, maitramtg, Sẻ Chia, Nguyễn Hoàng Nam


Ngủ rồi Xelan90

Chào cả nhà,
Hôm nay Xelan90 đã một mình trên chiếc xe lăn điện đến tận giường của em Lê Minh Tiền để xác minh hoàn cảnh của em.
Em Lê Minh Tiền sinh năm 1990 bị tai nạn lao động điện giật và té chúi đầu vào hố móng trên công trình xây dựng năm 2013, bị gãy cột sống cổ liệt tứ chi, tính đến này em đã nằm một chỗ đã chín năm rồi. Tình trạng sức khỏe vẫn y như cũ  nếu không nói càng ngày càng tệ hơn với những biến chứng một tuần phải uống thuốc mới đi cầu được vết loét thì không thể lành được tay chân co quắp, các khớp háng và cột sống do không được ngồi xe lăn thường xuyên nên đã bắt đầu dính lại, vừa rồi lại bị gãy trật nữa và bây giờ vướng cái bịch nước tiểu nên không thể lên xe lăn nữa được rồi. Như trên hình mình đưa lên hai chân em đều bị cột giống như người tù khổ sai vậy đó
Hoàn cảnh gia đình của em cha mất sớm, mẹ hồi nào giờ chỉ biết làm nội trợ. Em có hai người chị và một người anh có gia đình riêng cuộc sống cũng làm thuê làm mướn vừa đủ ăn và hai đứa em gái chưa lập gia đình làm công nhân ở xa 1 tháng mới về nhà một lần khéo lắm cũng vừa nuôi được bản thân. Thu nhập của hai mẹ con em Tiền cũng chỉ gói gọn trong tiền trợ cấp XH 800k/th cho người bệnh tật và cái thẻ bảo hiểm y tế. Còn người chăm sóc được 400k/th. Mẹ của em Tiền Sinh năm 1955 tính đến nay cũng gần 70 tuổi rồi trong người cũng đủ thứ bệnh mãn tính vừa rồi cũng đi bệnh viện 1 tuần do bị gai cột sống hai chân đi không được bỏ em ở nhà một mình, rồi hôm nay vừa mới về cũng còn yếu chưa làm được gì, mình thấy khi mẹ nằm một giường con nằm một giường sao mà thê thảm quá
Xelan90 xin đề xuất diễn đàn mình CMTX 500k/tháng động viên giúp đỡ em. 
Xin cảm ơn cả nhà đã đọc qua bài viết này và có ý kiến góp ý xây dựng Ủng hộ cho hoàn cảnh của em Tiền được dễ chịu hơn
Số điện thoại cô Ánh mẹ của Tiền 0347 632 332



« Sửa lần cuối: 27-11-2022 23:47:53 gửi bởi phuclehuu »

 
The following users thanked this post: banbe6x, lehung73, phuclehuu, maitramtg, Sẻ Chia, Nguyễn Hoàng Nam


Ngủ rồi Sẻ Chia

Chào cả nhà !

Cảm ơn anh Nam đã tham gia nhóm và giới thiệu hoàn cảnh khó khăn của anh Tiền để mọi người biết đến. 

Nếu như có thêm hình ảnh và số điện thoại thì tốt quá vì mọi người có thể hỏi thăm từ xa hoặc những người muốn ghé thăm anh Tiền sẽ dễ dàng hơn trong việc hỏi đường đến nhà anh ấy...

Thân. 

 
The following users thanked this post: banbe6x, lehung73, Xelan90, maitramtg, Nguyễn Hoàng Nam


Ngủ rồi Nguyễn Hoàng Nam

Tôi tên NGUYÊN HOÀNG NAM ngày xưa cũng bị liệt cách đây 17 năm nhờ sự trợ giúp của anh HUy Xelan90 và Hội NTCM tới ngày hôm nay tôi đã ổn định về bệnh tật và cuộc sống cho nên nay tôi quay lại hội để giới thiêu về hoàn cảnh em Tiền bị liệt tứ chi cách đây 9 năm rồi ở gần em mà không biết em bị liệt nặng hơn tôi ngày xưa một ngày nọ anh Huy Xelan90 rủ em đi thăm em Tiền mới hiểu hoàn cảnh của em rất đáng thương nhưng em vẫn vượt qua mọi khó khăn bệnh tật và hoàn cảnh cho tới ngày hôm nay bệnh tật hoàn cảnh của em ngày càng bế tắc vì cha mất trong khi em bệnh còn mẹ gia em thơ
Em mong hôi NTCM đến và xem xét hoàn cảnh của em Tiền trong lúc này
Đc ấp Bến tượng xã Lại hưng h.Bàu bàng t.Bình dương ĐT cô Ánh mẹ Tiền 0347 632 332
« Sửa lần cuối: 24-11-2022 16:58:15 gửi bởi Nguyễn Hoàng Nam »

 
The following users thanked this post: banbe6x, lehung73, Xelan90, phuclehuu, maitramtg, Sẻ Chia