Chào cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân!
Nhóm Huế đi thăm và xác minh hoàn cảnh em Nguyễn Thị Trà My _ sn2002
Đc: Số 37/320 Bạch Đằng, Tp Huế.
Trà My mới tốt nghiệp lớp 12. Kết quả cuối năm học Học sinh Khá. Với điểm số khá cao trong kỳ thi vừa qua và đang trong thời gian chờ kết quả điểm Đại học.
Em My ở với mẹ là dì Phạm Thị Trúc _ Sn1968.
Dì buôn bán nhỏ, với xe đẩy rau, củ bán dạo. Công việc của dì khiến dì di chuyển ngoài trời nhiều, vì thế cơ thể dì cũng không khỏe mạnh. Dì hiện tại đang điều trị song song bệnh thoái hóa cột sống và bệnh cao huyết áp. Với mức thu nhập bình quân 50.000đ/ngày với những ngày thuận lợi, còn khi dì không thể đẩy xe được thì 2 mẹ con có gì dùng đó. Trà My lại vừa rời ghế nhà trường, nên chưa phụ giúp gì cho mẹ thêm được, ngoài việc nhà. Em ấy cũng đã tự đi tìm việc, nhưng vì em chưa có kinh nghiệm gì nên càng khó khăn hơn. Ba em lại mất khi e vừa bước chân vào ngưỡng cửa cấp 2. Mọi thứ lại chất chồng lên đôi vai mẹ. Thương mẹ, nên em cố gắng học. Và là một cô bé chăm ngoan. Dù khó khăn nhưng em là niềm tự hào của mẹ.
Qua ghé thăm gia đình, nhóm đề xuất CMTX với 2 mẹ con bé Trà My, nhằm chia sẽ giúp 2 mẹ con một phần nhọc nhằn của cuộc sống.
Gạo và nhu yếu phẩm:
Gạo và nhu yếu phẩm:
1. Gạo 11.500đ/1kg × 15kg _ 175.000đ
2. Nước mắm: 1 chai/ 800ml _ 15.000đ
3. Dầu ăn: 1 chai/1lit _ 25.000đ
4. Đường: 1 gói/1kg _ 15.000đ
5. Muối: 1 gói/500g _ 3.000đ
6. Bột ngọt: 1 gói/400g _ 28.000đ
♦️TỔNG CỘNG: 261.000Đ
Rất mong được sự quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ của cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân đến hoàn cảnh em Trà My.
Trân trọng!