Tác giả Chủ đề: Thạch Ngọc, Thạch Hà - Phan Thị Lộc (SV) - Mồ côi nuôi 4 em nhỏ  (Đã xem 22034 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi pquyen

Sunny_night đã viết:
Trích dẫn
Bạn của Sunny_night có gửi tiền CMKTX 500.000 cho em Lộc. Sunny sẽ chuyển vào TK của Quỹ chiều nay, anh Penguin chuyển giúp đến em Lộc nhé!


Pen em chuyển 500.000 (từ bạn Sunny) cho em Lộc nhé!

Thân.

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Bạn của Sunny_night có gửi tiền CMKTX 500.000 cho em Lộc. Sunny sẽ chuyển vào TK của Quỹ chiều nay, anh Penguin chuyển giúp đến em Lộc nhé!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi penguin

Tiền đã được chuyển vào tài khoản Sunny_night.
Thân.

 


Ngủ rồi pquyen

My Darling đã viết:
Trích dẫn
pquyen đã viết:
Trích dẫn
Pen em chuyển 150.000 (từ Mydarling giúp) vào tk của Lộc nhé!

Pen chuyển trả lại cho chị Sunny chứ bác Pquyen vì chị Sunny đã ứng trước mua quà giúp My Darling . Thân


Vậy pen chuyển trả cho Sunny đã ứng trước.

Thân.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
pquyen đã viết:
Trích dẫn
Pen em chuyển 150.000 (từ Mydarling giúp) vào tk của Lộc nhé!

Pen chuyển trả lại cho chị Sunny chứ bác Pquyen vì chị Sunny đã ứng trước mua quà giúp My Darling . Thân

 


Ngủ rồi pquyen

Pen em chuyển 150.000 (từ Mydarling giúp) vào tk của Lộc nhé!

Thân.

 


Ngủ rồi pquyen

Vậy có thêm bạn Veron giúp 200.000/tháng. TC 700.000/tháng (từ nhóm Namviet 500k và veron 200k), từ tháng 5/2011, tạm tính 12 tháng.

Các bạn chuyển vào tk của Lộc.

Chủ tài khoản: PHAN THỊ LỘC
- Số tài khoản: 0201-000-571-973 tại Ngân hàng VIETCOMBANK - Hà Tĩnh
- Số ĐT liên hệ: 0169.456.0158

Tổ KT-TK cập nhật.

Thân.

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Em Lộc vừa nhắn cho em tên đầy đủ của em là Phan Thị Lộc (ko phải Phạm ạ), số TK và số ĐT thì đúng rồi ạ! Cảm ơn nhóm Nam Việt và Veron1201 đã chung tay tiếp sức cho em Lộc và gia đình. Mong Tổ Điều phối cho dấu đỏ, TH này bắt đầu CMTX từ tháng 5 được chứ ạ? Nhóm Nam Việt đã gửi CMTX tháng 5, vậy bác Veron cũng gửi trực tiếp vào tk của Lộc luôn nhé!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi kimngangv

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 28
  • Thích 0
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn

Em Lộc có Tài khoản ngân hàng chưa các bạn ơi?


Hiện tại hàng tháng anh Dzũng (aka NamViet) có chuyển tiền cho TH này theo tài khoản sau:
- Chủ tài khoản: PHAN THỊ LỘC
- Số tài khoản: 0201-000-571-973 tại Ngân hàng VIETCOMBANK - Hà Tĩnh
- Số ĐT liên hệ: 0169.456.0158

Kimngan kính chào!!!

 


Ngủ rồi veron1201

Mình đăng ký CMTX 200k/ 1 tháng cho gia đình em Lộc. Chờ tổ điều phối cho ý kiến trường hợp này.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn Thông tin xác minh và hình ảnh của sunny_night về hoàn cảnh của 4 chị em mồ côi tại quê nhà cùng người bà bất hạnh với đàn cháu nhỏ dại.

Cũng may 4 chị em Lộc còn có được một căn nhà khang trang và vững chãi.

Đề nghị của thành viên xác minh là 700,000 VND/tháng.

Hoàn cảnh này được nhóm Nam Việt đăng ký CMTX 500,000 VND.

Em Lộc có Tài khoản ngân hàng chưa các bạn ơi?

Chờ quyết định cuối cùng của Tổ điều phối.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Hôm trước nhân tiện về quê Sunny đã đến thăm và xác minh hoàn cảnh của em Lộc. Dù đã gọi điện trước vài ngày có gặp em Lộc nhưng sáng hôm đi xác minh gọi mãi được nên khi tới nhà thì chỉ gặp bà ngoại và ba em nhỏ của Lộc ở nhà.
Căn nhà của mấy chị em ở khá khang trang do được xây từ hồi bố các em còn sống, bây giờ có lẽ sẽ lạnh lẽo hơn rất nhiều do ko còn hơi ấm của cả bố lẫn mẹ. Tài sản đang giá duy nhất có lẽ là chiếc tivi mà khi tôi đến các em nhỏ đang xem ở trong buồng. Thấy người lạ đến, các em khá rụt rè, lúc đó ko có bà ngoại ở đó nên Suuny bảo em nhỏ đi gọi bà ngoại tới.
Hoàn cảnh gia đình em cơ bản cũng đúng như thông tin đã được giới thiệu.
Chị đầu của Lộc đi vào Nam từ năm 2003, làm công nhân nên cũng ko giúp đỡ được gì cho các em nhiều, chỉ thỉnh thoảng tích góp mới gửi về được ít tiền.
Lộc đi học ở trường ĐH Hà Tĩnh, đi xa đến 15km (mà đường rất khó đi) nhưng hàng ngày em vẫn đi đi về về, ko mất tiền học phí nhưng một số khoản khác và tiền sách vở cũng khá tốn kém. EM thứ hai học lớp 12 ở Thị trấn Thạch Hà, cũng cách nhà đến 12km, em đi học suốt nên cũng gói cơm đi trưa ăn tại trường chứ ko đạp xe về nữa. Ở nhà còn có ba em Trường (học lớp 9 nhưng em nhỏ xíu), Quỳnh (lớp 6) và Giang (lớp 4). Bà ngoại đã già ko làm được gì chỉ đi qua đi về trông cháu, bà ko hẳn ở cùng mà ở nhà cách đó một đoạn, vì bà cũng còn gánh nặng hai đứa cháu nhỏ con của cậu (cũng đã mất bố nên ở với bà nội), bà còn khá tỉnh táo nhưng nỗi đau mà bà gánh chịu có lẽ hiện rõ trên gương mặt già nua của bà, được ba người con thì hai người đã mất (cậu và mẹ của Lộc), còn một người ở giữa thì bị thần kinh nhẹ ko làm được gì. bây giờ còn lại một đàn cháu bơ vơ, bà thì ko làm gì được để kiếm tiền nuôi cháu.

Thấy em nhỏ đang nấu cơm, Sunny nhìn vào bếp thì thấy chỉ có chiếc nồi cơm điện sáng đèn là có dấu hiệu bữa cơm, còn ko có thức ăn gì, đợi trưa hái rau ngoài vườn vào nấu một nồi canh cho cả nhà ăn.

Sunny cũng đã trao quà của anh My Darling cho gia đình gồm 2 lít dầu, 1 chai nước mắm và một gói bột ngọt.

Đề xuất: CMTX 700.000/ tháng cho cả gia đình.











“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi laohatien

My Darling đã viết:
Trích dẫn
Trích dẫn
NamViet đã viết:
10- SV. Lộc (Hà Tĩnh - ĐH Hà Tĩnh) : 500K từ tháng 5/2011 (chuyển khỏan trực tiếp)
ThaiZDuy viết :
Tiền 500,000 VND này các bác đã chuyển rồi, coi như là khoản giúp đỡ CMKTX trước do các bác tự quyết nhé.
Thân,

Cảm ơn bác Kevinhieu và NamViet đã giúp đỡ em Lộc . Các  bác gửi vào tài khoảncủa em Lộc hay sao vậy để mình nói với em Lộc biết .
To ThaZDuy : Mình nghĩ bác Kevin và mọi người đã có tấm lòng vậy thì để cho các bác ấy giúp đỡ hàng tháng cho em Lộc dù chưa XM .


To My Darling!

Không có điều khoản nào cấm đoán các MTQ trao tiền hoặc nhận cưu mang các trường hợp khó khăn khi chưa có sự đồng ý của BQT. Tuy nhiên, vì BQT chưa thông qua và không giám sát việc trao và nhận tiền nên BQT không chịu trách nhiệm về các nội dung thực hiện trực tiếp giữa các bên.Thân!

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trích dẫn
NamViet đã viết:
10- SV. Lộc (Hà Tĩnh - ĐH Hà Tĩnh) : 500K từ tháng 5/2011 (chuyển khỏan trực tiếp)
ThaiZDuy viết :
Tiền 500,000 VND này các bác đã chuyển rồi, coi như là khoản giúp đỡ CMKTX trước do các bác tự quyết nhé.
Thân,

Cảm ơn bác Kevinhieu và NamViet đã giúp đỡ em Lộc . Các  bác gửi vào tài khoảncủa em Lộc hay sao vậy để mình nói với em Lộc biết .
To ThaZDuy : Mình nghĩ bác Kevin và mọi người đã có tấm lòng vậy thì để cho các bác ấy giúp đỡ hàng tháng cho em Lộc dù chưa XM .

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Thông tin trên mà báo đề cập nói là chị gái của Lộc đang sinh sống tại miền Nam nên mình chiều nay về Biên Hòa luôn tiện ghé thăm chị gái của Lộc và cập nhật một số thông tin thêm về hoàn cảnh của em Lộc .
Chị gái của Lộc tên là Vân năm nay 28 tuổi , chị Vân đi vào miền Nam làm công nhân từ năm 2003 , đầu tiên là vào Bình Dương sau đó và hiện nay ở trọ tại Biên Hòa Đồng Nai . Chị Vân đã lấy chồng người cùng quê Hà Tĩnh và hiện nay đã có một cháu lên 3 tuổi  , cả hai vợ chồng đều là công nhân có thu nhập thấp với lại nay còn nuôi con nhỏ 3 tuổi nên không lo nhiều cho các em được chỉ lâu lâu khoảng một tháng hay vài tháng chị mới gửi vài đồng về cho các em
Chị kể là sau khi mẹ chị mất thì có một ngôi chùa ở Hà Nội định đưa các em sau Lộc ra nuôi ăn học nhưng Lộc nói là không muốn xa các em nên các em của Lộc vẫn ở nhà .
Trên đây là những thông tin về gia đình của em Lộc theo lời kể của người chị gái .