Bài viết mới

Bài mới: theo chủ đề
11
Quán cơm 2.000 đồng / Re: Cần Thơ - Quán cơm 2.000đ
« Bài mới gửi bởi letuantu vào Hôm qua lúc 11:37 »
Chào cả nhà,

Đã đến hạn thanh toán tiền thuê mặt bằng tại quán cơm 2000đ Cần Thơ cho năm thứ 5. Số tiền thuê của năm thứ 5 là 4,500,000đ/tháng, thanh toán một lần cả năm, tổng cộng là 54,000,000đ.

Do nguồn quỹ của quán cơm 2000đ Cần Thơ không đủ để chi, nhờ cô @lathuvang  xuất chi từ quỹ quán cơm 2000đ Sài Gòn để thanh toán khoản tiền thuê nhà giúp ạ.

Xin cảm ơn!
12
Chào cả nhà NTCM và quý MTQ!
Em đã trao số tiền CMTX t3/200.000 đ cho cô Liên.
Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của chị Michelle_du và gia đình ạ!

@Wendy Duong ơi ! Quỹ NTCM chuyển tiền giúp Gia đình chị Liên 200,000₫/tháng từ tháng 6 đến hết tháng 11/2023 (6 tháng) còn Michele_du giúp 100,000₫/tháng từ tháng 6/2023 đến hết tháng 5/2024 (12 tháng)

Nhưng từ tháng 12/2023 tới tháng 3/2024 chị Liên nhận được 200,000₫ mà Michele_du chỉ giúp có 100,000₫ nên không dám nhận sự cảm ơn vượt quá sự giúp đỡ của mình.....

Wendy Duong hay bạn bè giúp thêm vậy ?

Thân mến.
Chào cả nhà NTCM!
Cháu chào bác Sáu!
dạ em Wendy đọc nhầm là của chị Michele_du giúp nên đã trao 200.000 đ ạ!
13
 Dạ con xin chào cả nhà ạ con tên là Nguyễn Hữu Thọ con và em con xin cảm ơn cô Thắm và quán cơm 2.000 đồng rất nhiều. Con và em đã nhận được CMTX tháng 2/2024 và CMTX tháng 3/2024 do gần đây thi giữa kì nên con quên việc đăng thông tin ạ các phần quà anh tú đã trao con vào gần cuối tháng 2 con xin cảm ơn cô Thắm và quán cơm 2.000 đồng rất nhiều ạ.
14
Chào cả nhà!

Ngày 14/3/24, Phụng đã trung chuyển 500k CMTX T3/24 từ Ngọc Lan đến cụ Rớt. Cụ khoẻ. Cụ gửi lời cám ơn đến cả nhà.

15
Dear Anh/chị em 

Tuần trước nhận được điện của Thầy Kiên là cháu không còn thuốc uống, tức tốc mai tan liên hệ với BS Súa (TT YT huyện Mường Nhé) dưới sự hướng dẫn của BS Băng - hai bác phối hợp để kê đơn cho con , con không phải lên Hà Nội khám nữa . Tin vui là con vẫn khỏe mạnh - đi học đều 
Tin là mình trùng lòng xuống là dù các bác kê đơn - lặn lội nhờ khắp nơi hôm qua Thứ Hai 25/3 sau vài ngày mới tìm đủ thuốc cho con 

Thuốc đã được gửi lên trường cho con hôm nay rồi ạh

Tổng chi phí bao gồm tiền gửi = 2.095.000 đ 

Số tiền còn lại của con trong tài khoản cô Hiền Linh đến 26/3/24 là : 4.834.560 đ


Mai tân cập nhật cả nhà biết  ạ

Trân trọng
16
Kính chào quý mạnh thường quân!
Con là Vân, con đã nhận được số tiền 300.000đ trong tháng 3 từ sự giúp đỡ của cô Wind ạ. Con và gia đình con vô cùng biết ơn cô Wind và các cô chú mạnh thường quân nhiều ạ.
Con xin chân thành cảm ơn!
17
Từ tháng 1/2024, Wind giảm CMTX còn 300.000đ/tháng do kinh tế khó khăn nên nhóm cân nhắc điều chỉnh duy trì các hoàn cảnh khác.

...

Chào cả nhà !

Từ tháng 1 này CMTX còn thiếu 200,000₫/tháng so với đề xuất của các bạn khu vực A Lưới. Mong có thêm sự chung tay của cả nhà ạ.

Thân.

Mong có sự chung tay của cả nhà ạ !

Thân mến.
Mộc Di xin giúp 200,000đ/ tháng từ tháng 3 tạm thời trong 6 tháng nhé.
@Vân gửi giùm chị thông tin số tài khoản qua số đt 0974349874 nhé.
Thân !
Dạ vâng ạ!
Con và gia đình con cảm ơn cô Mộc Di nhiều ạ.
18
Nồi cháo từ thiện / Re: Đắk Lắk - Nồi cháo từ thiện - Xã Cư Pui
« Bài mới gửi bởi phung_cupui vào 25-03-2024 13:12:08 »
Chào cả nhà!
Em xin cập Nhật hình ảnh nồi cháo Cư pui 17/3-25/3 ạ!
19
Chuyến xe Nhân Ái / Re: Nhật trình xe 43A. 478-35 năm 2024
« Bài mới gửi bởi phuclehuu vào 25-03-2024 12:24:05 »
Chuyến 0724

Cụ ông 97 tuổi
Điền Hương, mũi đầu phá Tam Giang (giáp Quảng Trị)
Hộ nghèo
Lâm sàn …
Nhóm đưa ông về.
Oxy và phụ liệu y tế.
Chi phí khác: Không

Tx: Phuclehuu
Lộ trình lăn bánh: TW Huế - TW2 - Điển Hương
110km

Xe về đỗ viện TP - 41 Hùng Vương.

Côn xe để lâu không đi có hiện tượng trườn do lão hóa bố dù tháo kiểm tra trước đó chủ xe mới làm và để không đi hơn hai năm. Cần đưa xe đi xem lại giàn lá côn khi không có bệnh.
20
Chuyến xe Nhân Ái / Re: Nhật trình xe 43A. 478-35 năm 2024
« Bài mới gửi bởi phuclehuu vào 25-03-2024 12:19:09 »

Chuyến 0624

Bệnh nhân 74 tuổi. Hấp hối. Gia cảnh ngặt nghèo, không nhà ở, tá túc nhà mẹ vợ. Mẹ vợ vừa mất cách đây 15 ngày, cũng hộ nghèo, đắp đổi làm đám xong thì ông ngã bệnh, cấp cứu tại viện TW Huế khu vực hai, trưa trở yếu hấp hối.
Nhóm nhận tin, xác minh nhanh và đi ngay - đưa ông về.
Xe chúng ta ở trung tâm, cách TW2_ tầm 22 km …
Ông mất trên đường về.
Phân ưu cùng gia quyến.

Tài xế: Giang Còi
Km lăn bánh: 70km
Kinh phí: dầu và oxy, phụ liệu y tế.
Chi phí khác: không.