Bài viết mới

Bài mới: theo chủ đề
21
🆘 XIN GIÚP ĐỠ: Anh Hồ Văn Tờ, sinh ngày 1/1/1976 (50 tuổi), dân tộc Pa Cô, thôn A Roong Trên, A Ngo, xã Đa Krông, Quảng Trị.

Hoàn cảnh gia đình hộ nghèo, bệnh tật, gia đình khó khăn ở địa phương😢

Anh Hồ Văn Tờ bị bệnh ung thư gan, lao phổi. Sau một thời gian chữa trị do bệnh nặng nên các bác sĩ đã cho gia đình đưa về nhà. Sáng hôm nay anh đã mất lúc 06h10 phút ngày 5/8/2025 tại nhà.
Vợ tên là Hồ Thị A Nôi (49 tuổi), các con là Hồ Văn Luận (1/5/2001) và Hồ Văn Long (7/9/2010) thì bỏ học lâu rồi do nhà quá nghèo và bố thì bệnh tật nên phụ giúp mẹ và anh trai làm thuê

Công việc chính của gia đình chủ yếu là làm rẫy, làm thuê keo tràm quanh năm.

Em nghe kể mà thương quá, khẩn cầu các cô, các bác, ACE giúp đỡ cho anh Hồ Văn Tờ có chiếc áo quan tài để về với đất mẹ🙏🙏🙏

Vì vậy, em viết bài nhanh nay xin sự giúp đỡ từ thiện mai táng quan tài, thủ tục ma chay cúng bái với số tiền là 10,000,000 triệu đồng.

Sáng thứ năm ngày 6/8/2026 lúc 07h26 là sẽ đưa anh Hồ Văn Tờ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Em xin tha thiết kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ cho gia đình anh Hồ Văn Tờ có được quan tài và làm thủ tục cúng ma chay với ạ❤️

Sdt người nhà của gia đình anh Hồ Văn Tờ: 0385365534 (Hồ Văn Luận con trai)
Sdt thôn trưởng: 0342257708 Hồ Phi Líp 

Em xin cúi đầu cảm ơn quý MTQ, quý NHT rất nhiều❤️
 

22
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi / Re: Sao kê Quỹ Cơm - Cháo
« Bài mới gửi bởi lathuvang vào Hôm qua lúc 10:51 »
Sao kê quỹ cơm cháo từ ngày 27/7/26 đến 31/7/26:
Mời cả nhà xem file đính kèm.
23
Hoàn cảnh chờ xác minh / Chị Hà - Thiệu Hoá - Thanh Hoá
« Bài mới gửi bởi Ngọc Tình PC vào Hôm qua lúc 10:31 »
Xin chào cả nhà NTCM. 
Em xin phép giới thiệu chút về hoàn cảnh Chị Hà ở Thiệu Hoá - Thanh Hoá. Chi Hà có hoàn cảnh rất đáng thương. Bố mẹ mất sớm, anh chị em đều là hộ nghèo. Chị nhiều bệnh nền, ko biết nương tựa vào ai. Lại ko  nhanh nhẹn nữa. Từ ngày có nhà của Người tôi cưu mang trao tặng, chị ko pải lo nhà dột, nhà sập nữa. Nhưng vẫn nặng gánh chi phí thuốc thang,ăn uống hàng tháng. Cảm ơn sự chung tay của các quý MTQ nhiều!
24
Hôm nay chị Hà - Thiệu Hoá đã được nhận quà cưu mang Thường xuyên tháng đầu tiên của bạn Huy MiLan và nhận quà không thường xuyên của em Phuong Dongg 500k. Chị Hà có hoàn cảnh rất đáng thương. Bố mẹ mất sớm, anh chị em đều là hộ nghèo. Chị nhiều bệnh nền, ko biết nương tựa vào ai. Lại ko  nhanh nhẹn nữa. Từ ngày có nhà của Người tôi cưu mang trao tặng, chị ko pải lo nhà dột, nhà sập nữa. Nhưng vẫn nặng gánh chi phí thuốc thang,ăn uống hàng tháng. Cảm ơn sự chung tay của các quý MTQ nhiều!
25
Chào cả nhà.
Nhóm Hà Tĩnh cập nhật chi phí nồi cháo tháng 7/2026. Tháng 7 vì điều kiện nhân lực thiếu nên nhóm chỉ tực hiện được 2 tuần cuối của tháng.
Đến thời điểm hiện tại quỹ nồi cháo đã hết, nhám rất mong nhận được sự ủng hộ của cả nhà và quyết định chi Quỹ NTCM để nhóm được tiếp tục thực hiện chương trình ạ.
26
Chào cả nhà!
Mong cả nhà giúp chị Mơ khoản hỗ trợ 400.000đ/ tháng ạ!
Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà!
Thân mến!
27
Chào cả nhà!
Hết tháng 7 là đã hết khoản xuất quỹ hỗ trợ tạm thời của hai cháu Huyền Thy- An Thuyên.
Mong cả nhà giúp thêm hai cháu các tháng tiếp theo ạ!
Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà!
Thân mến!
28
Kính gửi anh chị phụ trách nhóm NTCM!

Hiện công trình NNMU 52 đã xây tường và lợp mái tôn. Để thanh toán tiền nguyên vật liệu cho đơn vị cung ứng, em kính đề nghị nhóm xem xét ứng trước đợt 1 số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)

Thông tin tài khoản nhận tiền:

* Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Chính
* Số tài khoản: 5205205096371
* Ngân hàng: Agribank

Em xin chân thành cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của anh chị và các mạnh thường quân. Kính chúc anh chị luôn mạnh khỏe, vạn sự bình an ạ!
29
Thừa Thiên - Huế / Re: TP Huế - Bà Thu - Bệnh tật, sống một mình
« Bài mới gửi bởi Tran Ha vào 04-08-2026 18:45:12 »
Chào cả nhà NTCM cùng quý MTQ!
  Chiều nay tranh thủ thời gian tự học, em chạy thăm lại hoàn cảnh các hoàn cảnh đã cưu mang. Em ghé thăm bà Thu, đơn thân, sống 1 mình trong căn nhà tình thương. Bà không còn nhớ nhiều, nói xong lại hỏi lại sao em biết bà ở đây mà đến.
  Trời ủ nóng, ở nhà 1 mình nên bà không ở trong nhà cứ lang thang ngoài xóm. Em đến đi gọi bà mới vào nhà.
  Bà kể hồi lụt, bà trèo lên bàn ngồi, may có cái bàn cao. Rồi chờ sáng thì hàng xóm qua. Em ghé nhà chưa đến cuối giờ chiều nên các nhà xung quanh chưa đi làm về nên ko có ai để em hỏi thăm thêm. Nhưng bà sống đơn độc 1 mình, lúc nhớ lúc quên, hỗ trợ chính là những hàng xóm xung quanh, ai cho gì ăn nấy. Có gạo thì tự nấu cơm. Ăn qua loa. Còn lại ai cho gì thì ăn nấy. Bà cầm gói bánh xuay xuay, băn khoăn, ngon ri thì con cầm về mà ăn. Chứ sao lại cho bà ... Bà thích nói chuyện.
  Nay, em xin phép mở lại cưu mang đến hoàn cảnh bà Thu nhằm chia sẻ một chút khó khăn với bà.
  Em chỉ hy vọng quý MTQ cùng cả nhà NTCM có thể giúp bà có thể duy trì đủ gạo để ăn, và có thêm một khoản nhỏ mua gia vị.
  Em xin được kêu gọi hỗ trợ từ quý MTQ và cả nhà NTCM đến gia đình bà với số tiền 400.000đ/tháng.
  Rất mong được sự sẻ chia của quý MTQ và cả nhà NTCM.
  Trân trọng!
Dạ! Hoàn cảnh của Bác Thu có được hỗ trợ cưu mang không ah? 
30
Thừa Thiên - Huế / Re: TP Huế - Bác Hòa - Hai con khuyết tật
« Bài mới gửi bởi Tran Ha vào 04-08-2026 18:44:14 »
Chào cả nhà NTCM cùng quý MTQ!
  Tranh thủ thời gian tự học, em chạy thăm lại hoàn cảnh bác Hòa. Nhưng 2 bác cháu người ngoài cổng, người trong cổng. Vì vợ bác đi vắng, đi phụ thuê cho người ta. Con trai thì đi nhặt ve chai ( theo lời của anh sửa xe sát nhà ) Vì cổng khóa bác không có chìa khóa để mở. Bác đã lẫn, nên đi đâu người nhà cũng khóa cửa lại, sợ bác đi lạc.
  Kinh tế cả nhà phụ thuộc vào vợ phụ rửa dọn thuê và bì ve chai nhặt nhạnh được của con trai câm điếc của bác.
  Nghèo vẫn không thể thoát nghèo, mà tuổi cao, sức khỏe yếu, hay ốm đau khiến vợ con bác mất đi người trụ cột lao động thì để duy trì cuộc sống mà vốn dĩ nó đã khó khăn.
  Nay, em xin phép mở lại cưu mang đến hoàn cảnh gia đình bác Hòa, nhằm chia sẻ một chút khó khăn trong cuộc sống với gia đình bác.
    Một miếng khi đói, bằng một gói khi no. Em chỉ hy vọng quý MTQ cùng cả nhà NTCM có thể giúp gia đình bác đủ gạo để ăn, và có thêm một khoản nhỏ mua gia vị.
  Em xin được kêu gọi hỗ trợ từ quý MTQ và cả nhà NTCM đến gia đình Bác với số tiền 700.000đ/tháng.
  Rất mong được sự sẻ chia của quý MTQ và cả nhà NTCM.
  Trân trọng!
Dạ! Cho em hỏi, hoàn cảnh gia đình bác có được hỗ trợ cưu mang không ah?