Tác giả Chủ đề: Vĩnh phúc- Bé gái 14 tuổi-hoàn cảnh khó khăn  (Đã xem 1813 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi le phung

Trả lời #18 vào: 06-12-2011 01:12:17
Cô bé đáng thương quá, bé chưa hiểu hết những gì bé đã trải qua. Sẽ đau đớn đến tột cùng khi 1 ngày nào đó không xa, bé đủ nhận thức để hiểu hết mọi việc. Nỗi đau đó sẽ mãi mãi không bao giờ xóa mờ,nó sẽ mãi mãi ám ảnh khi bé đến tuổi lập gia đình, và kể cả sau khi lấy chồng, sinh con. Thương bé quá! Không biết tâm sinh lý của bé sẽ phát triển như thế nào đây, có bị lệch lạc không?
Cách đây gần 20 năm về trước, ở quê mình, có 1 bé gái bị yêu râu xanh hãm hại. Gã đàn ông đê hèn đó chưa kịp làm gì xâm hại đến thân thể bé thì bị mọi người phát hiện, bắt giữ. Nhưng cha mẹ bé đã bỏ tất cả công việc, bán rẻ toàn bộ tài sản để đưa bé đi đến 1 nơi xa xôi để không ai biết chuyện gì đã xảy ra với bé. Lúc đó bé gái đó còn rất nhỏ, không hiểu chuyện gì, và cũng chưa kịp xảy ra chuyện gì, nhưng cha mẹ bé đã hy sinh tất cả để bảo vệ bé, giúp bé thoát khỏi những dư luận ồn ào sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần của bé sau này. Mình nghĩ, chắc giờ trong ký ức tuổi thơ, bé cũng chẳng biết có câu chuyện buồn đã xảy ra, và bé sẽ phát triển tâm sinh lý bình thường như bao đứa trẻ khác.
Cô bé đáng thương này lại là 1 câu chuyện khác, bi ai quá. Chỉ mong sao mẹ bé đưa bé đi đến 1 nơi nào đó thật xa xôi, để bé dần quên đi nỗi ám ảnh kinh hoàng và không phải hằng ngày nghe, thấy và sống trong sự soi mói của dư luận. Mẹ bé nên li hôn chồng và đoạn tuyệt luôn với người chồng vô nhân tính ấy, đừng để bé gặp lại người cha đốn mạt ấy, để bé không bao giờ phải đối mặt với những ký ức kinh hoàng đó.
Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến giúp bé xóa mờ dần những ký ức tuổi thơ đau buồn này. Mình nghĩ, cả nhà ta không nên CMTX cho bé, mà nên khuyên mẹ bé đưa bé đi thật xa. Và chúng ta sẽ vận động quyên góp 1 số tiền giúp kinh phí cho mấy mẹ con lên đường tìm vùng đất mới an lành và hạnh phúc hơn.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #17 vào: 05-12-2011 09:20:48
daicatroc đã viết:
Trích dẫn
Em thấy tiêu chí đánh giá hộ nghèo ở địa phương này có vấn đề, ....... đằng này chồng thì rượu chè, vợ cũng chẳng biết đường quan tâm chăm sóc con cái..........

Đáng thương nhất là cháu bé ....

Mình cũng nghĩ như daicatroc , trường hợp này về việc đánh giá hộ nghèo có vấn đề , gia đình cháu bé có đất 500 - 600 m2 mà không làm gì cả chẳng hạn như trồng rau ....
Cái quan trọng trước mắt phải làm là ổn định tâm lý , tinh thần cho cháu bé để cháu tiếp tục đi học tốt chứ như daicatroc cũng có nói ở trên .
Thân

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #16 vào: 05-12-2011 06:27:53
thanhnam đã viết:
Trích dẫn
anh/chị tranh luận vui thật


Chuyện này có gì hay ho đâu mà đùa cợt, vui vẻ cái gì?

 


Ngủ rồi thongpc

Trả lời #15 vào: 04-12-2011 21:06:25
daicatroc đã viết:
Trích dẫn
Em thấy tiêu chí đánh giá hộ nghèo ở địa phương này có vấn đề, Trước lúc xảy ra chuyện đau lòng kia, hộ gia đình có hai vợ chồng còn trẻ, có hai con, có nhà ở, có ruộng, có vườn rộng rãi như vậy, không cần phải giỏi làm ăn gì cả, chỉ cần chịu khó, chăm chỉ đâu cần đi làm thuê làm mướn gì, kiểu gì chả đủ ăn dư dả, đằng này chồng thì rượu chè, vợ cũng chẳng biết đường quan tâm chăm sóc con cái. Nếu bản thân họ không tự thân vận động trước thì ai giúp họ đây.


tính comment khúc này, nhưng nhiều suy nghĩ chồng chéo trong lòng chả biết víêt gì. Thế sự đôi khi tạo cho ta những cái trắc trở không bíêt dùng những ngôn từ, khái niệm gì để lột tả hết những trăn trở, ưu tư của chúng ta..........

 


thanhnam

  • bạn
Trả lời #14 vào: 04-12-2011 09:38:09
anh/chị tranh luận vui thật

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #13 vào: 04-12-2011 08:04:56
Em thấy tiêu chí đánh giá hộ nghèo ở địa phương này có vấn đề, Trước lúc xảy ra chuyện đau lòng kia, hộ gia đình có hai vợ chồng còn trẻ, có hai con, có nhà ở, có ruộng, có vườn rộng rãi như vậy, không cần phải giỏi làm ăn gì cả, chỉ cần chịu khó, chăm chỉ đâu cần đi làm thuê làm mướn gì, kiểu gì chả đủ ăn dư dả, đằng này chồng thì rượu chè, vợ cũng chẳng biết đường quan tâm chăm sóc con cái. Nếu bản thân họ không tự thân vận động trước thì ai giúp họ đây.

Đáng thương nhất là cô bé, cái bây giờ cần nhất là sự ổn định về tinh thần cho cháu, về vấn đề này xã hội không làm thay những người thân gia đình cháu được đâu, mọi sự quan tâm thái quá của xã hội lúc này đều có ảnh hưởng không tốt tới tâm lý con bé, sau biến cố, có quá nhiều người lạ đến hỏi thăm, chụp ảnh, hỏi han, ý kiến, sắp đặt..... vì vậy quan điểm  của em đối  với trường hợp này là mọi người  hãy để cho con bé yên, để cháu có thời gian để trở lại với cuộc sống đã, còn về chuyện giúp đỡ về kinh tế em thấy cũng chưa thật sự cần thiết, còn cá nhân có lòng muốn giúp đỡ cũng nên hết sức tế nhị và hạn chế trong việc gặp trực tiếp cháu, việc này nên gián tiếp thông qua gia đình(họ hàng, dòng tộc..) cháu hoặc nhờ nhà trường, chính quyền, địa phương (Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên.....) là hợp lý nhất.

 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #12 vào: 03-12-2011 21:03:43
TLC thấy có đất 500-600m2 mà không trồng trọt để cải thiện cuộc sống thì thật là phí quá.  Không biết ý kiến mọi người như thế nào?

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi 1nong_dan

Trả lời #11 vào: 02-12-2011 21:52:44
Chào cả nhà:
Ngày 29/11/2011 1nong_dan đã đến gia đình cháu bé 14 tuổi  ở thôn Láng,xã Kim Long,Tam Dương,Vĩnh Phúc theo bài giới thiệu của Sansui ngày 27/10/2011.

(Tên tuổi của mọi người trong gia đình được tìm hiều rõ ràng nhưng tạm thời sẽ ko đưa công khai lên bài xác minh để ko làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cháu L và gia đình)
Cũng như thông tin như bài giới thiệu 1nong_dan xin bổ sung thêm một số thông tin sau:
Gia đình hiện tại có ba mẹ con đang ở cùng nhau.
-Người mẹ  sinh năm 1976
-Cháu gái sinh năm 1998 vẫn đang đi học lớp 8 (học lực trung bình)
-Cháu trai sinh năm 2000 đang học lớp 6  (học lực trung bình)
Còn người bố “loạn luôn” kia  thì đã bị pháp luật  xử tù .
Hoàn cảnh thuộc hộ nghèo và đều có thẻ BHYT , hai cháu đi học được miễn  giảm học phí,nhưng vẫn phải chi phí thêm 40,000đ/tháng/1 cháu,cho việc học bồi dưỡng .
Tài sản : có căn nhà 3 gian cấp 4 được xây dựng nhà Đại Đoàn Kết cách đây mấy năm,và một số đồ dùng cũ kỹ đơn giản.
Nói chung  chỗ ở tuy chưa phải là tốt nhưng cũng yên tâm,có điều 1nong_dan thấy là gia đình vẫn dùng nước giếng khơi,chắc chắn là chưa dc tốt cho sức khỏe.
1nong_dan thấy gia đình có diện tích đất ở rất rộng,hỏi chị thì chị cũng ko biết chính xác là bao nhiêu,1nong_dan áng chừng khoảng 500 – 600 m2 nhưng chỉ trồng vài cây linh tinh còn đâu  gần như bỏ hoang.
1nong_dan không hiểu do đất ko tốt hay lý do nào khác… mà bỏ hoang đất phí quá.
1nong_dan hỏi chị có thể trồng rau hoặc cây khác hoặc chăn nuôi… cũng có thêm thu nhập,  chị bảo chỉ trồng dc ít rau để nhà ăn thôi.
Chị cho biết nhà có khoảng  hai sào ruộng,năm 2 vụ lúa,ngoài thời gian làm ruộng chị đi trồng nấm thuê mỗi ngày dc 90,000đ,thời gian làm một năm là  từ tháng 7 đến tháng 2 .
Ngoài ra gia đình ko chăn nuôi gì thêm.
Chị cho biết thêm hiện tại chị bị bệnh thoái hóa cột sống nhưng vẫn chưa có tiền chữa.
1nong_dan hỏi chị xem cái gì là khó khăn nhất và cần giúp đỡ vào thời điểm hiện tại thì chị cũng không biết là cái gì cần và ko đưa ra dc ý kiến.
Vài dòng thông tin gửi cả nhà để cùng bàn bạc xem nên giúp gia đình cháu bằng cách nào.
Đề xuất của 1nong_dan là cả nhà cùng bàn luận kỹ xem giúp gia đình cháu bằng cách nào sao cho thiết thực và hiệu quả,sau đó đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau đây xin gửi cả nhà toàn bộ những gì  1nong_dan thấy.



Căn nhà ba gian mấy mẹ con đang ở


Cháu L mặc áo trắng và mẹ cháu mặc áo đỏ

Một phần gian trái dùng để nấu ăn

Một ít lúa


Xe đạp mới được các cô hôm trước đến thăm tặng

Vườn rất rộng

Mâm cơm thường ngày của ba mẹ con

 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #10 vào: 11-11-2011 08:39:28
anh ơi em sẽ nhắn tin cho anh cụ thể địa chỉ, tên bé, tên mẹ bé và số điện thoại của mẹ bé anh nhé

 


Ngủ rồi 1nong_dan

Trả lời #9 vào: 08-11-2011 09:07:34
1nong_dan cũng biết cần phải đưa thông tin tế nhị để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống bé L và gia đình,nhưng Sansui ơi phải có tên một thành viên nào đó trong gia đình họ,chứ ko thì hỏi đến nhà bé L thế nào đây !

 


Ngủ rồi Ngthahuong

Trả lời #8 vào: 01-11-2011 00:01:15
Chao ca nha,

Ngthahuong nghi la khong nen de topic BE GAI 14 TUOI BI CHA DE HIEP DAM:
em la co gai o tuoi vi thanh nien, chung ta nen ton trong va giu the dien cho em de cho em co co hoi lam lanh vet thuong long. Neu muon xin giup do minh nen doi ten cua thread.

Cam on ca nha nhieu.

@ALL:laohatien cũng thấy như vậy là hợp lý nên tạm sửa tên topic như vậy.

 


Ngủ rồi 1nong_dan

Trả lời #7 vào: 31-10-2011 22:28:04
daicatroc đã viết:
Trích dẫn
Trường hợp này nhờ Lão 1nông dân xác minh thông tin để Diễn đàn cùng thảo luận

Để 1nong_dan sắp xếp thời gian thích hợp sẽ đi xác minh trường hợp này,nhưng có thêm mấy lão Hà Nội như Daicatroc,laohatien,hay comoi... thì hay hơn nhiều !

 


Ngủ rồi Haibara82

Trả lời #6 vào: 31-10-2011 21:35:10
Ko biết ở vùng đấy có cách nào để giúp người mẹ tăng thu nhập ko nhỉ?
E nghĩ nếu hỗ trợ đc như thế thì là tốt nhất.
Nhưng nếu vùng đấy ko có cách gì thì cũng đành chịu.
Sansui đợt này vất vả quá.

 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #5 vào: 28-10-2011 11:55:57
@daicatroc: COOL! :woohoo: Yo the man!

Mong tin từ nhóm các bạn xác minh
Cám ơn

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #4 vào: 27-10-2011 17:15:06
Trường hợp này nhờ Lão 1nông dân xác minh thông tin để Diễn đàn cùng thảo luận

sansui đã viết:
Trích dẫn
Lão ơi,TH này ko phải là đi xác minh đâu ạ...

Lại còn cãi hử, chưa nói xong đã cãi xong, cô về nhà hâm nước mắm ngay
cho tôi, về nhà rồi biết cái chân tôi  :angry:
@ Laohatien: Báo cáo sếp bớt giận bỏ qua, vợ em nhất thời hồ đồ, để em về nhà cọ toalet, giặt quần áo đã rồi từ từ dạy bảo nó sau ạ.