Tác giả Chủ đề: Hà Giang (Yên Minh) - Bé Nô - Tai nạn giao thông  (Đã xem 27046 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi sansui

Trả lời #10 vào: 21-11-2010 22:11:50
đúng là hai bố con Nồ ko có đủ tiền ăn hàng ngày,hiện tai thì vấn đề ăn uống tạm ổn vì hai bố con đang được ăn suất ăn miễn phí tại nhà ăn của BV 30k/ngày; bé Nồ ăn thì đủ no còn bố thì chắc cũng bữa đói bữa no,nhưng thế đã là tốt lắm rồi. Hôm thứ 7 vừa rồi em vào mang cho cậu bé ít truyện tranh Doreamon và một ít quần áo, cậu bé vui lắm khi thấy mấy quyển truyện tranh, em thấy vô cùng khâm phục Nồ,hỏi em có đau đớn khó chịu ko, em cười rất tươi và trả lời là ko, khâm phục vô cùng nghị lực của em.Hôm vào em cũng ko chụp ảnh phần vì vội phần vì thấy em cũng chẳng khác mấy, hỏi bố em thì bố em ý nói khó nghe lắm

 


Ngủ rồi Cát Bụi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 26
  • Thích 0
Trả lời #9 vào: 20-11-2010 12:14:40
Ùm, hum ấy, bởi đứng nói chuyện với bố em ý, bố em ý bảo em bị bỏng, với lại tiếng khó nghe quá, chỉ nghe thấy bố em bị bỏng, mình xin một số thông tin và phải đi luôn, bởi anh bí thư dục đi luôn hok thì không kịp mà. Nhưng mà thông tin mấy bứa đó 2 bố con phải trật vật với cả tiền ăn trưa là chính xác mà. Còn bảo hiểm thì thấy bố em bảo hết hạn... bữa ấy mình gửi bác 200k, nhìn tay bác cầm run run mà thấy thương... mình chỉ có 5 phút để hỏi thông tin về em.

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #8 vào: 20-11-2010 10:11:13
Sau khi đi kalăng về, phần là phải đi làm liên tục để bù vào, phần là \\\"ngọc thể\\\" bất an :( .laohatien thấy áy náy lắm nhưng chưa sắp xếp được, vậy nên khất các bác cho laohatien nghỉ ngơi thêm mấy bữa.

Sansui, không cứ gì là phải đích thân laohatien vào xác minh trường hợp này. Khi làm theo đúng quy trình (catbui đưa lên, sansui tìm hiểu) là bạn có thể giúp cho tổ xác minh hoàn thiện được rồi. Mong bạn vào tìm hiểu các trường hợp và đưa các hình ảnh và dẫn chứng cụ thể giúp nhé.

 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #7 vào: 20-11-2010 09:35:40
Đây có phải em Thào mí Nô ko ạ,em này ko phải bị bỏng đâu ạ, em này bị tai nạn ô tô, bé là người dân tốc H’mông, bị tan nạn ô tô. Thào Mí Nô, sinh năm 1994. Em bị gãy xương chậu. Em vào viện bỏng từ thứ 6 tuần trước sau khi đã ở Việt Đức 1 đêm và ở bệnh viện Hà Giang 1 tháng. Nhà em rất nghèo, không có tiền để ăn. Cả nhà vay mượn được 15 triệu thì đã dùng hết để điều trị ở Hà Giang rồi. Giờ nằm viện mà không có một đồng nào. Bệnh nặng, phải dùng hậu môn giả, người em rất gầy , chỉ còn da và xương. Bố em chăm con, nhưng rất vụng, và có lẽ cũng vì đói nên nhiều khi còn ăn cả phần thức ăn ít ỏi của con. Các bệnh nhân trong viện giúp đỡ, lúc bát cơm, lúc 10K để mua cơm hoặc cái bánh... Do là đối tượng người dân tộc nên bệnh viện đang tạo điều kiện giúp đỡ gia đình, đặt xuất cơm ăn cho 2 bố con từ hôm nay.

Nô có bảo hiểm, nhưng do ko gặp đc bác sĩ, bệnh nhân giường bên bảo bảo hiểm của Nô chỉ được ít % thôi. Mọi người kể là rất nghèo và khổ. Các anh chị ơi có thể tìm hiểu thêm trường hợp của Nô và nếu có thể thì giúp đỡ Nô được ko ạ. Chiều nay bọn e vào viện bỏng có gì sẽ up lên cho cả nhà biết tình hình

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #6 vào: 19-11-2010 00:13:46
@ Mồi ơi em dìu Lão vào BV bỏng XM đi. có cả tr hợp đang đợi các Bác đó ạh. thanks

 


Ngủ rồi FireWall

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 17-11-2010 10:37:24
mong tin xac minh cua cac anh chi em DD tai HN ah...

FW

 


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #4 vào: 17-11-2010 04:25:21
Vitcon ung ho them 500.000 vnd de hai bo con co them tien de an trua

@ chi Lathuvang : nho chi chuyen dum e vo tai khoan DD. Thanks

 


Ngủ rồi DiepThien

Trả lời #3 vào: 16-11-2010 11:51:52
Em Nô nhìn tội nghiệp quá, đôi mắt như van lơn.

DiepThien xin ủng hộ 200,000 VND giúp bé. Đã chuyển vào tài khoản Thủ quỹ.

Cảm ơn cả nhà.

 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #2 vào: 16-11-2010 10:29:21
@Cát Bụi! Cảm ơn bài giới thiệu của bạn. Và nếu bạn đặt đúng khu vực “Hoàn cảnh chờ xác minh” thì tuyệt vời hơn bạn nhỉ!
@ Mod Laohatien ui! Có ý kiến gì ko bạn? Có cách nào chuyển bài viết này về đúng vị trí của nó không bạn Lao?
Thân mến!

 


Ngủ rồi Cát Bụi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 26
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 16-11-2010 00:32:36
Hôm nay Cát Bụi cũng đến thăm bé Trường (bị bỏng 2 tuổi ấy ), trong phòng còn trường hợp nữa, em mới lên cách đây 10 hôm, mong mọi người giúp đỡ.
Em tên Nô năm nay 16 tuổi, nhưng trông em nhỏ bé như đứa trẻ 12t ấy, người em gầy, đôi mắt em nhìn dường như không còn sức sống.

Gia đình em rất nghèo, thuộc xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh -  Bác Giang (Thuộc dân tộc ), gia đình có 3 anh chị em, em là út. Theo lời của bác sĩ điều trị cho em thì em và bố đến tiền ăn trưa còn không có để ăn. Em cũng có thẻ bảo hiểm, nhưng cái thẻ bảo hiểm đó theo lời bác sĩ đã hết hạn sử dụng .
Em kể \\\" do em bất cẩn, đi xe cùng bạn, bị ngã và bị bỏng nặng... ( Do vội mình cũng không rõ, hi vọng lần sau vào sẽ hỏi em kặn kẽ hơn, hì ) \\\", hiện tại phần chân và cả phần phía sau mông của em đều bị bỏng nặng

Do mình đi thăm vào giờ hành chính, thời gian thăm hỏi và trò chuyện được rất ít, mình chỉ hỏi thăm em được chút chút thôi.

SĐT liên hệ của em : 01654216313

Xin mọi người hãy cùng nhau giúp đỡ em.