Chào cả nhà...
Hôm qua fullmoon đã ghé thăm gia đình cô Tư.
Hiện bé Khang đã được gửi đi học, bé hay bị bệnh. Còn mẹ bé Khang thì sức khỏe yếu dần nhưng vì không muốn nằm nhà và muốn có thêm thu nhập nên đã ra chợ xin bán hàng 1 sạp quần áo từ 12h đến 22h với lương tháng 2 trieu. Cô Tư vẫn nhận hàng về may đều nhưng số lượng không nhiều. Chú Tư thì thời gian này không nhận được nhiều công việc xây nhà.
Tuy có 2 nguồn thu nhập nhưng do bé Khang đi học và tiền nhà tăng nên tiền chỉ đủ sống.
Cô Tư đang bị bệnh thần kinh toa, vì thế không ngồi lâu được nên không dám nhận nhiều hàng về may, fullmoon có gợi ý cô nên mua bảo hiểm y tế để có thể tiết kiệm khi đi khám bệnh, Cô cũng muốn nhưng tiền chỉ đủ ăn nên chưa dám mua.
Sau khi thăm hỏi Moon xin đề xuất CMKTX cho cô Tư 500.000đ để cô có thể mua BHYT.
Bé Khang và mẹ bé đều có BHYT.
Thân