Xin lỗi cả nhà vì sự sơ suất của em vì quên cập nhật tình hình gia đình sau khi ghé thăm.
Em đã ghé thăm từ hồi Tết 2025 rồi ạ!
Gia đình tình hình về cơ bản vẫn như hồi trước, nhưng nhà xây mới khang trang sạch đẹp hơn. Hai vợ chồng anh chị vẫn làm chổi (làm theo Hợp tác xã địa phương của Hội người mù), và đi bán dạo hàng ngày.
Đứa con thứ hai của anh chị sau thời gian nghỉ học ko làm được gì thì đã quay lại đi học bổ túc cấp 3 và vừa đi làm thêm, còn đứa con thứ ba thì học lớp 9 (như hình đính kèm, lúc em ghé thì gặp anh chị, cháu).
Bé Giang thì vẫn như vậy, gia đình vẫn nuôi em và dù nằm một chỗ em vẫn có ít nhiều nhạn biết và cảm xúc, em rất vui mừng khi có người ghé thăm
Sunny có trao quà hỗ trợ cho gia đình
Sau đó có quay lại thêm 1 lần tặng chăn mền quần áo theo nhu cầu gia đình kèm 1 triệu bạn của Sunny hỗ trợ thêm
Gia đình vẫn nhận CMTX đều ạ
« Sửa lần cuối: 24-07-2025 22:57:44 gửi bởi Sunny_night »
“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
The following users thanked this post: banbe6x