Tác giả Chủ đề: Thủ Đức - Em Nhị - Sinh viên Khiếm thị - ĐH QG  (Đã xem 28392 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #5 vào: 29-09-2011 20:02:12
Trường hợp này gia đình quá khó khăn mà Nhị lại bị mù hai mắt nhưng vẫn nổ lực vươn lên . Mong các bác SG thu xếp thời gian đi XM trường hợp này dùm ạ . Trường hợp này có lẽ mình không thể đi XM được rùi .
Mình xin nêu rõ địa chỉ ở KTX thêm 1 tý là : Dãy A2 Lầu 1 phòng 109 KTX trường ĐH QG HCM .

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 29-09-2011 19:49:31
Một hoàn cảnh vượt khó rất đáng khâm phục,

Những khó khăn cho em chỉ là mới ban đầu..vì vậy rất cần những bàn tay thân ái cùng chia sẻ và giúp em có thêm nhiều nghị lưc hơn.
cám ơn traithuongyeuthuong đã giới thiệu hoàn cảnh này đến với DD .
các bạn CLBMN ơi ,có bạn nào thu xếp XM TH này đc ko?
lehung up ảnh cho bài giới thiệu nhé cả nhà.

 
 
 

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi canthoquetoi

Trả lời #3 vào: 29-09-2011 14:59:37
canthoquetoi xin giup\\\' em 500k mong la` phụ tiếp em 1 phần sách vở  . xin nhờ các bạn trung chuyển dùm đến em Nhị nhé .
@chị lathuvang : nếu có bạn nào đến thăm em và xác minh xin nhờ chị chuyển cho các bạn 500k em gửi biếu em Nhị phụ giúp 1 phần sách vở của em . Cám ơn chị nhiều lắm
Thân mến,

 


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #2 vào: 29-09-2011 14:11:06
Vitcon muon gui tang e Nhi cai radio cassette player de e hoc bai . Phien cac ban khao gia dum . Tks

 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Trả lời #1 vào: 28-09-2011 21:58:11
Chủ nhật vừa rồi traithuongyeuthuong đi xác minh trường hợp em Phú cùng anh My Darling và ShuChi thì vô tình biết được hoàn cảnh của em Nhị là bạn cùng phòng với em Phú cũng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn và có nghị lực rất lớn vươn lên trong cuộc sống nên em giới thiệu lên DD của mình để mọi người cùng biết và chia sẻ với em trong cuộc sống.
   Họ tên đầy đủ của em là: Nguyễn Quang Nhị, quê ở Thịnh Lộc – Lộc Hà – Hà Tĩnh. Em sinh năm 1990, trong một gia đình thuần nông tại vùng quê mà người ta thường hay gọi đùa với nhau là “chó ăn đá, gà ăn sỏi” quanh năm lũ lụt, hạn hán, mất mùa… Gia đình em cũng như bao gia đình khác ở đây, quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng trời” mà cơm vẫn không đủ ăn, áo không đủ mặc.Nhà em có bốn anh em đều đang đi học, em Nhị là anh lớn hiện là tân sinh viên của trường ĐH Quốc Gia TP HCM, khoa công tác xã hội, một em kế em là sinh viên trường ĐH Giao Thông Vận Tải HN, một em sinh viên trường Nghề Hà Tĩnh và em út đang học lớp 10. Bố em sinh năm 1969 bị tàn tật một mắt, nên công việc đồng áng chủ yếu dựa vào đôi vai người mẹ tảo tần ngoài 40 tuổi cùng 4 sào ruộng để lo cho cuộc sống cả nhà và các em ăn học. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn đến vậy và bản thân bị khiếm thính bẩm sinh nhưng em vẫn luôn luôn hừng hực ý chí vươn lên trong cuộc sống, trong học tập, và vươn lên trên hoàn cảnh của mình.
Em kể nhà em khó khăn, bản thân em lại bị khiếm thị mà ở vùng quê nghèo thì chưa có trường dành riêng cho trẻ em khiếm thị nên em phải đi học trễ 3 năm so với các bạn cùng trang lứa, rồi những năm học cấp 3 trường xa nhà, lại không có phương tiện đi lại nên em phải thuê phòng trọ phía sau trường 1 mình tự lo ăn học 3 năm liền, vậy mà năm nào em cũng học giỏi, được giấy khen của trường, năm lớp 12 vừa rồi em còn được học bổng của một chương trình tin học ở Hà Nội và được cấp bằng quốc tế. Em còn khoe sau mấy tháng được ra Hà Nội học với chương trình học bổng em còn tiết kiệm chi tiêu để dành được 500 ngàn về mua tài liệu ôn thi, học tập. Rồi những ngày mùa đông ở miền quê Bắc Trung Bộ đó, mưa và cái rét như “cắt da cắt thịt” em 1 mình mò mẫm tìm đường đi học ôn thi ở xã khác, có lần về đến nhà trời đã 12 giờ khuya, tay cầm dù lạnh cóng nên rơi mất dù lúc nào không hay, người thì ướt rung cầm cập… nghe em kể mà thấy xót xa cho em quá và thật đáng khâm phục trước ý chí và sự ham học vượt lên số phận của em. Thế nhưng em còn bảo em chưa hài lòng với kết quả học tập của mình cho lắm, vì năm lớp 10 em bị đau bệnh phải nghỉ học nằm ở bệnh viện, rồi năm lớp 12 do “chạy sô” nhiều nên kết quả học tập còn chưa thể hiện hết khả năng của mình. Traithuong… thấy một người bình thường học đã thấy khó mà với em kết quả được như vậy là đã giỏi lắm rồi trong lúc em học cùng với những bạn bình thường.
Rồi em kể  khi học xong 12, đậu hồ sơ ở 1 vài trường nhưng bị từ chối, em phải mò mẫm và cầu cứu lên báo Tiền Phong … sau đó em đậu vào trường ĐH Khoa Học Huế nữa mà em chọn học tại ĐHQG, em được xét tuyển thẳng. Em kể em học với các bạn bình thường nên khi đến lớp em phải tập trung cao độ để nghe và ghi nhớ thầy cô giảng bài nên nhiều khi rất căng thẳng và nhức đầu. Điều đáng khâm phục là em tự mình tìm đến với hội người mù thành phố để tìm tài liệu học, em vui tươi đưa khoe những cuộn băng các môn học là thành quả em tự đi liên hệ về. Không dừng lại ở đó em còn đến các thư viện để tìm tài liệu học tập, nhưng điều khiến em buồn là tài liệu học tập ở các thư viện dành cho người mù còn rất ít…
 Không có thời gian nói chuyện nhiều với em, nhưng em tâm sự bây giờ vào Sài Gòn ăn học em lo nhất vẫn là tiền ăn học hàng tháng và tài liệu để học, và em cần 1 cái máy cacsec để học bài mà đầu năm vào đóng tiền học nên em chưa có điều kiện mua. Lúc trước ở quê mấy tháng nghỉ hè em vào học tẩm quất ở hội người mù Hà Tĩnh và làm thêm ở đó. Giờ mới vào học em chưa làm được thẻ sinh viên nên em chưa mua được vé tập xe bus ưu đãi dành cho sinh viên để đi kiếm việc làm thêm… Nghe những tâm sự của em mà sao thấy thương và xót xa cho em quá, chặng đường phía trước của em còn rất dài, còn rất nhiều khó khăn … mong rằng cả nhà cùng chung tay giúp em tiến bước vượt lên số phận …
Số điện thoại của em Nhị: 0975089454. Em ở phòng 109, dãy A khu ký túc xá trường ĐHQG TP HCM (cùng phòng với trường hợp em Phú bị chất độc da cam cụt hai tay đã được đưa lên DD mình).
Em có chụp được vài tấm hình của em Nhị muốn đưa lên cho cả nhà cùng xem mà em không up ảnh lên được nên em nhờ anh Lehung up anh dùm em nhé. Cảm ơn a nhiều nhiều