Chào cả nhà!
Được biết hôm nay Anh Hợi, Chị Thêm và hai em Quyến, Nhật lên bệnh viện nhi đồng 1 để truyền máu và thải sắt.Chiều nay Các bạn Tình nguyện viên quán cơm 2000đ SG có vào thăm anh chị và các em.Sau đây là một số thông tin mình các bạn gửi đến cả nhà.
Anh Hợi, Chị Thêm và các em hiện đang ở phòng 304 khoa huyết học bệnh viện nhi đồng 1. Qua việc thăm hỏi với anh hợi thì được hay Anh chị dẫn hai em lên một là thải sắt hai là kiểm tra em Nhật có phẩu thuật cắt được lá lách không.Dự kiến hai em sẽ thải sắt trong 3 ngày từ thứ hai đến thứ 4 ,nếu trường hợp phẩu thuật anh chị sẽ ở lại lâu hơn.
Nhìn em Quyến còi cọc ai đâu nghĩ em đã 10 tuổi, mặt thì bị nám do dư sắt.Trong khi đó em Nhật thì căng bụng ngồi dậy rất khó khăn và hay khóc vì đau đớn Anh chị bảo Khi nào bác sĩ kiểm tra nếu cắt dc lá lách thì em mới hết đau đc.
Qua lời chia sẻ của anh thì anh đã thế chấp sổ đỏ 85 triệu ở ngân hàng Đông Á và vay 20 triệu theo diện hộ nghèo ở ngân hàng nông nghiệp đều tới hạn vào cuối năm nay.
Thu nhập chính của gia đình là từ anh hợi với nghề chẻ đá thu nhập theo sản phẩm là khoảng 100.000đ/1 ngày.Vì lo cho các em nên chị Thêm luôn phải ở nhà và cứ hàng tuần chị lại đưa 2 em vào bệnh viện tỉnh để truyền máu.
Lên thành phố với 4 triệu đồng trong người, hôm nay anh chị đã đóng tạm ứng viện phí 300.000 đ.chi phí ăn uống mỗi suất cơm anh chị mua với giá 25.000 đ nhưng cơm có phần ăn không no,Có khi anh chị đi xin cơm chay từ thiện.
Thấy gia đình anh chị khó khăn trong chi phí sinh hoạt, Các bạn trong nhóm có trao đổi và được đồng ý của Chú Sáu nên sẽ mang cơm chia sẻ với anh chị buổi trưa và tối, ngoài những ngày hoạt động thì các bạn ở quán cơm ăn sao thì sẽ mang sang chia sẻ với anh chị phần cơm như vậy.Thương 2 em Anh Quân cũng đã gửi lại cho vandang77 100.000đ để mua sữa vào cho 2 em.
Các bạn tình nguyện viên sẽ thường xuyên mang cơm và thăm anh chị và 2 em.
Hình ảnh và có thông tin gì mới nhóm sẽ gửi đến cả nhà sau.
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm!