Tác giả Chủ đề: Vũng Tàu - Anh Mai Liễu cụt 2 chân - Nghèo  (Đã xem 9042 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #13 vào: 27-08-2012 20:50:57
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
Nhờ thienung hỏi thăm xem anh Liễu cần xe lăn hay xe lắc dùm nhé ! Cảm ơn thienung nhiều.

@thienung: nhờ bác check giúp :)
p/s: nếu có thể thì nhờ bác \\\"xử\\\" cả TH Bà Rịa VT- GĐ Anh Vũ - Nghèo & Bệnh Tật -Xuyên Mộc
Bà Rịa Vũng Tàu - Gia đình anh chị Hoàng Đình Liên lun nhé, đa tạ bác nhiều :P

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 17-07-2012 23:54:46
thienung đã viết:
Trích dẫn
... cả nhà mình có thể giúp anh 1 cái xe lăn để anh đi bán vé số thuận tiện hơn.
...


Nhờ thienung hỏi thăm xem anh Liễu cần xe lăn hay xe lắc dùm nhé ! Cảm ơn thienung nhiều.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


diemnguyen9

  • bạn
Trả lời #11 vào: 14-07-2012 00:56:58
FYI,

http://vnah-hev.org/Home.html

Chú Liễu có thể trực tiếp liên lạc để được giúp đở

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #10 vào: 04-07-2012 21:47:02
thienung đã viết:
Trích dẫn
...giúp anh 1 cái xe lăn để anh đi bán vé số thuận tiện hơn

Mong cả nhà chung tay giúp a Liễu ạ :)

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #9 vào: 18-06-2012 23:34:16
Do hôm trước không gặp anh Mai Liễu vì anh đi bán vé số chưa về nên chụp hình ảnh qua album . ThienUng ui lúc nào ghé qua nhà anh Mai Liễu chụp hình ảnh thực tế dùm nha .
Sau đây là những hình ảnh :



 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 16-06-2012 22:27:12
Cảm ơn mydarling và thienung đã xác minh trường hợp này để diễn đàn chúng ta cùng chung tay giúp đỡ anh Mai Liễu.
Vậy theo đề xuất của nhóm xác minh là chúng ta sẽ giúp cho anh chiếc xe lăn.Mong cả nhà cho ý kiến và chung tay ah.
@Mydarling:tính bác hay tếu táo nhưng mong bác khi viết bài xác minh thì cần nghiêm chỉnh để người đọc có cái nhìn thiện cảm hơn về bài viết của bác.
Trích dẫn
Anh Mai Liễu bị cụt hai chân lấy vợ lành lặn nhưng anh chị chị lại có đông con wa đến 5 đứa con . Mình thật khâm cho anh Mai Liễu khi anh bị cụt hai chân mà lại có đông con thế này . Trường hợp này mình nhớ đến trường hợp ông Thành bị mù hiện đang ở Biên Hòa - Đồng Nai nhưng lại có đến 3 người vợ ở Khánh Hòa và hàng tháng vẫn đi về thăm vợ .

lehung nghĩ những dòng chữ này ko có tác dụng thêm cho những gì đang cần giúp cho anh Mai Liễu.Và điều quan trong đang cần ở bác là up hình ảnh của chuyến xác minh lên cho cả nhà rõ,còn bài viết thì thienung viết bên trên đã đủ rồi bác ah.
Thanks bác nhiều.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #7 vào: 16-06-2012 21:14:44
Hôm qua mình và ThienUng đã đi Xm trường hợp này . Anh Mai Liễu bị cụt hai chân lấy vợ lành lặn nhưng anh chị chị lại có đông con wa đến 5 đứa con . Mình thật khâm cho anh Mai Liễu khi anh bị cụt hai chân mà lại có đông con thế này . Trường hợp này mình nhớ đến trường hợp ông Thành bị mù hiện đang ở Biên Hòa - Đồng Nai nhưng lại có đến 3 người vợ ở Khánh Hòa và hàng tháng vẫn đi về thăm vợ .
Mình nói thêm một tý . Đó là danh sách gia đình anh Mai Liễu ( mình dự vào sổ hộ khẩu gia đình ).
 - Anh Mai Liễu sinh năm 1963 quê Núi Thành - Quảng Nam
 - Chị Nguyễn Thị Diệu SN 1972 quê Phan Rang - Tháp Chàm
 - Con Mai Thị Bé SN 1990
 - Con Mai Vịn Đến SN 1994
 - Con Mai Văn Chốn SN 1998
 - Con Mai Văn Út SN 1999
 - Con Mai Thị Thiện SN 2011
 - Cháu Mai Thị Ngọc Thảo SN 2010 ( là con của Mai Thi Bé )
Mong cả nhà mình có thể giúp anh một chiếc xe lăn .
Hình ảnh mình sẽ cập nhật sau .

 


Ngủ rồi thienung

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 197
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 15-06-2012 19:37:33
Chiều nay TU và anh MD đã đi XM HC này. Có vài dòng cùng cả nhà.
Khi đến tham thực sự HC này ko khó khăn lắm nhà có đầy đủ tiện nghi TV tủ lạnh..., cái khó là quá đông con (5 người con) người con gái đầu 22t đã có gia đình nhưng chồng bỏ khi đang mang thai nên bây giờ ở cùng bố mẹ ko có nghề nghiệp gì, người con trai thứ 2 19t đi làm phụ nấu ăn tháng dc khoảng 1,5tr đủ chi tiêu lâu lâu cho mẹ vài trăm.2 đứa tiếp TU ko rõ tuổi ngày ở nhà chơi tối đi học ở lớp tình thương trong chùa gần nhà,tối thứ 7 CN ko đi học thì đi bán kẹo,mỗi buổi dc khoảng 30k. đứa thứ 5 dc hơn 1 tuổi.
Anh Mai liễu bị cụt 2 chân là do năm lên 7 đi chăn bò đạp phải mìn nồ.
theo như thông tin của lanrung là anh đi xin nhưng lúc chiều TU hỏi anh đi đâu thì vợ anh nói là đi bán vé số. như vậy là mong muốn của anh đã thành sự thật.có điều lạ là 2 người lớn ko đi làm mà ở nhà chông con,TU nghĩ là 2 đứa bé đã hơn 1 tuồi chỉ cần 1 người chông dc rồi thế mà...TU ko giám nói là lười biếng,cả nhà 7 miệng ăn mà chỉ chông chờ vào việc bán vé số của anh Liễu.
điều cuối cùng TU muốn nói là nếu dc cả nhà mình có thể giúp anh 1 cái xe lăn để anh đi bán vé số thuận tiện hơn.
cảm ơn cả nhà! hình anh MD úp giùm

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #5 vào: 15-06-2012 08:12:13
Chiều nay mình và ThienUng đi XM trường hợp này . Có bạn nào cùng đi thì liên hệ nhé !

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #4 vào: 09-06-2012 20:39:02
Do hôm nay chưa có thành viên nên hoãn lại lần sau . Thân

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 07-06-2012 20:25:00
Thứ 7 tuần này có bạn nào đi XM không thì liên hệ nhé ???

 


Ngủ rồi vancao_nguyen

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 07-06-2012 18:12:19
lanrung ơi. Bạn có thể tìm hiểu thêm và cho mọi người biết về chị Diệu được không?

 


Ngủ rồi lanrung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 99
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 07-06-2012 14:01:30
cách đây mấy ngày, Lâu không đi ngắm biển, tưởng chừng sercamr thấy thoải mái khi ngồi trước biển nhưng chỉ mới nguồi một lúc mà thấy không ít hoàn cảnh thương tâm, nào là người già đi xin ăn, người đàn ông liệt hai chân trên chiếc xe lăn chở đứa con 5 tuổi theo sau bán vé số...đó chỉ là hai trường hợp điển hình, thế nhưng điều làm lanrung thấy day dựt, suy nghĩ, mong muốn nhà mình giúp đỡ. Đó là hoàn cảnh anh Mai Liễu sinh năm 1963 có vợ là nguyễn Thị Diệu sinh năm 1972 và hai đứa con, đứa lớn 10 tuổi bán singum, còn bé nhỏ 10 tháng tuổi mẹ ở nhà trông, Quê gốc tại Quảng Nam bôn ba kiếm sống khắp nới nay đây mai đó và từ năm 2007 cả gia đình quyết định lập nghiệp tại thành phố biển Vũng Tàu, cả nhà thuê phòng trọ tại số 111/2 đường Hoàng Hoa Thám -Tp Vũng Tàu, một tháng tiền phòng trọ hết 1,2 triệu đồng, tất cả nhờ vào những đồng tiền mà người đàn ông tội ngiệp xin được. lê thân mình trên đường trần phú dọc bờ biển, lấy hai tay làm chân  và lấy phần mông làm trụ, hai tay được gắn với 2 chiếc dép tổ ong, mông là điểm trụ duy nhất gắn với chiếc lốp ô to hỏng, nhưng bước di chuyển mệt nhọc, thấy mọi người ngồi chơi thì dừng lại để xin từng đồng bố thí của những người có lòng hảo tâm. Với mong muốn rất chi là nhỏ bé mà chú mong muốn có một số vốn nhỏ để mua vé số đi bán kiếm từng đồng tiền lời nuôi thân qua ngày chứ không muốn ngữa tay xin tiền người khác như bây giờ. khi lanrung hỏi chú cần số vốn báo nhiêu chú bảo có đủ tiền mua khoảng 200 tờ vé số rồi lấy vốn làm lãi.
khi hỏi chú về vấn đề chú tật nguyền đã có ai cho chú chế độ gì không? thì chú bảo quê chú nói về làm đơn gửi lên họ xin cho chiếc xe lăn, nhưng thân tui thế này đi lai khó khăn nên tui chưa về.
Lanrung nghĩ việc này gia đình mình có thể giúp đỡ được nên lanrung viết lên đây mong gia đình mình đồng lòng giúp đỡ cho chú có nguồn vốn để bán vé số và có một cái xe lăn đi để chú ddilaij bớt vất vả.
em mong gia đình mình giúp đỡ!
THÂN!