Tác giả Chủ đề: Long Bình, Gò Công Tây - Lê Văn Lâm - Phước Cơ  (Đã xem 48322 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi carycon

Trả lời #60 vào: 08-08-2011 15:28:41
Xin chào cả nhà!

Chiều hôm qua em có ghé vào thăm chú Lâm, em đã chuyển 1 bộ sách lớp 1 cho con chú. Riêng khoản tiền học phí và các đồ dùng học tập khác của cháu thì ngày 15 này cháu tập trung ở trường thì khoảng ngày 17 em sẽ lên đó xem cháu cần gì thêm em sẽ mua, còn số tiền còn lại em sẽ đóng học phí cho cháu.

 


Ngủ rồi carycon

Trả lời #59 vào: 30-07-2011 08:06:19
@ Anh pen:

Em đã nhận được 500.000đ anh chuyển, số tiền này em sẽ dùng vào việc đóng học phí cho cháu, mua đồ dùng học tập (riêng bộ sách giáo khoa lớp 1 thì cá nhân em sẽ mua cho cháu)

Thân mến!

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #58 vào: 29-07-2011 09:57:53
Pen em chuyển cho carycon 500.000 của dcongvt giúp gia đình chú Lâm.

Thân.

 


Ngủ rồi dcongvt

Trả lời #57 vào: 28-07-2011 21:40:48
Toi dong y.
Nho BQT xem sao chuc nang danh tieng Viet bi mat vay nhi

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #56 vào: 18-07-2011 22:52:54
Tối nay đi XM trường hợp gia đình anh Liên ở Vũng Tàu cùng đường về qua nhà ông Lâm xem thế nào . Sau khi lanrung khuyên ông Lâm đừng hút thuốc nữa thì sau đó mình cũng có khuyên và ông Lâm nói là để bỏ từ từ , cả nhà cứ để từ từ xem sao vì bỏ thuốc cũng phải từ từ chứ không thể nói liền là bỏ liền đâu .
Sắp bước vào năm học , con ông Lâm giờ phải học lại lớp 1 vì đợt trước ông Lâm hay đi khám bệnh nên con ông Lâm không được đưa đi học . Theo mình nghĩ số tiền mà bạn Dcongvt giúp đỡ có thể sẽ mua sách vở cho bé và còn lại bao nhiêu đóng học phí cho bé ( khoảng hơn 400k/năm ) , khoản này khi đóng học phí anh em VT có thể đưa đi đóng trực tiếp cho nhà trường luôn . Bạn Dcongvt và tổ điều phối cho ý kiến .

 


Ngủ rồi lanrung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 99
  • Thích 0
Trả lời #55 vào: 18-07-2011 10:16:04
Chào cả nhà!
Lâu nay lanrung bận nên không ghé thăm diễn đàn. Trường hợp chú lâm đáng lý là từ ngày chú đi khám về em phải theo dõi nhưng em bận quá với lại không có phương tiện đi lại nên hơi khó khăn. Lúc nãy em vừa gọi điện hỏi thăm sức khoẻ chú lâm. tình hình thấy không thay đổi nhiều, chú bảo chú vừa uống thuốc của trung tâm y tế, nhưng uống xong vào nó dật khi sáng đến giờ, mỗi lúc mà thấy mệt không thở được thì dùng thuốc mà hôm mình đưa đi khám thì đỡ một lúc rồi nó vẫn mệt vậy.
Như chị Nhatle đã nói thì bệnh này đòi hỏi phải bỏ thuốc lá và kiên trì dùng thuốc, bệnh này không lành chỉ đỡ mệt hơn thôi. nhưng chú hút thuốc lá nhiều quá. em nghĩ đây là nguyên nhân gây nên bệnh. Em cũng đã tận tình góp ý nhưng chú vẫn vậy, hôm nay hỏi chú còn hút thuốc không chú cũng chỉ ừ và cho qua.
em không biết phương án tiếp theo nên làm gì cả nhà cho ý kiến.
Thân!

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #54 vào: 17-07-2011 16:23:46
Trường hợp này mình xin góp ý tý nha. Do con gái của ông Lâm sắp bước vào năm học mới nên mình nghĩ số tiền giúp đỡ của bạn dcongvt có thể phụ mua sách giáo khoa cho bé nếu còn dư thừa thì đưa cho ông Lâm sinh hoạt hàng ngày . Bạn Dcongvt và BQT cho ý kiến nhé !

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #53 vào: 17-07-2011 02:21:43
Cảm ơn Dcongvt! Quỹ đã nhận được tiền bạn chuyển.

 


Ngủ rồi dcongvt

Trả lời #52 vào: 14-07-2011 20:29:41
Đã chuyển, nhờ Thái SƠn gửi đến chú Lâm giup, cảm ơn

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #51 vào: 13-07-2011 20:57:09
Nếu bạn giúp đỡ không thường xuyên thì chuyển cho thủ quỹ Pen :
Trần Thái Sơn
Ngân hàng vietcombank
Số TK : 0021002259202
Số Đt : 0904225631

 


Ngủ rồi dcongvt

Trả lời #50 vào: 13-07-2011 20:44:16
Vậy tôi sẽ chuyển 500 để giúp chú. Chuyển vào tk của ai bạn nhỉ?

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #49 vào: 13-07-2011 20:41:26
Cảm ơn bạn dcongvt đã giúp đỡ chú Lâm nhưng nhóm Vũng Tàu như Nhatle và lanrung đã đưa chú Lâm đi khám ở BV Lê Lợi vào đầu tháng 6 rùi . Nếu bạn giúp đỡ thì có thể chuyển qua giúp đỡ tiền sinh hoạt hàng ngày cho hai cho con chú Lâm .
@ Nhatle và Lanrung : Nhờ hai anh chị cho biết kết quả khám bệnh của chú Lâm để cả nhà theo cùng theo dõi ạ .

 


Ngủ rồi dcongvt

Trả lời #48 vào: 13-07-2011 20:11:32
Tôi góp 500 để đưa chú Lâm lên SG khám, tôi chuyển tiền cho ai và kế hoạch khi nào đưa chú Lâm đi khám các bạn nhỉ?

 


Ngủ rồi lanrung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 99
  • Thích 0
Trả lời #47 vào: 09-06-2011 14:50:52
@ chị lá và chị Vịt như chị đã nhờ em đã mua các thực phẩm với số tiền 400k như sau:
10kg gạo : 150.000đ
1thùng mì tôm hảo hảo : 96.000đ
0.5kg chà bông : 92.000đ
2 lốc sữa tươi: 49.000đ
1 hộp bánh chocopie: 36.000đ
tổng: 423.000đ
do thực phẩm đắt nên có thêm 23 ngàn nhưng số tiền đó em sẻ bù vào nên chị ko phải gửi thêm cho em đâu.
@ cả nhà hôm qua chị nhatle đã gọi điện cho em xem có thể thay đổi ngày hôm nay đi khám cho bác lâm thay vì ngày thứ 6. nên em đã rút số tiền của em đưa bác đi khám vào sáng nay.
xất phát lúc 7h 30 đến nơi lúc 8h gọi điện cho chị nhatle và thế là vào khám tiền viện phí như sau:
- nộp tiền khám theo yêu cầu đối với trường hợp không có sổ bảo hiểm: 20.000đ
- chụp XQuang : 60.000đ
- chụp Điện tim (không biết họ quên hay sao mà không bắt đi nộp tiền phí)
- lấy thuốc: + Seretode 25/250  2lọ   596.000đ
             + ventolin spray    2lọ  164.000đ
Tổng hết 840.000đ còn 160 ngàn đồng, qua hỏi ý kiến của bác pquyen về việc sữ dụng số tiền đó để khám và chữa bệnh. tuy nhiên còn lại 160 ngàn em không biết nên làm sao và em đã hỏi ý kiến chị nhatle nên làm gì và cuối cùng đưa ra quyết định mua thêm gạo cho chú (em xin lỗi cả nhà vì tự mình đua ra quyết định này và cũng mong cả nhà thông cảm cho em vì số tiền đó sữ dụng không đúng mục đích).
kèm thêm 1 tin vui nữa là chị nhatle tặng con chú một chiếc cặp đi học, một chiếc áo mưa và một chiếc khăn bông tắm.
Đáng lẽ em phải có máy ảnh chụp hình lên nhưng việc mượn máy ảnh không phải là dễ dàng để một ngày đẹp trời nào đó em mượn được máy ảnh em sẻ bost mấy cái hoá đơn lên. vấn đề phương tiện kỷ thuật kém mong cả nhà thông cảm cho em nhé.
Thân

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #46 vào: 08-06-2011 11:59:30
Sáng nay mình đi có việc nên ghé thăm chú Lâm , dạo này sức khỏe của chú Lâm giảm hơn đợt trước và có nghe chú Lâm nói là hôm qua chị lanrung có ghé thăm chú Lâm . Nghe chú Lâm nói sim cũ đã bị hư nên phải thay số mới . Để cả nhà tiện liện lạc hỏi thăm chú Lâm , sau đây là số điện thoại mới của chú Lâm 01676172042 .
Cảm ơn chị lanrung đã đưa chú Lâm đi khám . Dạo này mình ít ở Bà Rịa mà về Đồng Nai thường xuyên nên ít có thời gian và không thể đưa chú Lâm đi khám được mong cả nhà thông cảm .