Tác giả Chủ đề: Long An - em Mai - Liệt nửa người, mẹ bệnh nặng  (Đã xem 2065 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #4 vào: 13-05-2014 21:45:21
haybanglong đã viết:
Trích dẫn

   Qua cháu Hận (bị thiếm thị mà DD đang giúp đỡ ), HBL biết đến 1 hc cũng rất đáng thương ở: ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng - Long An.

Bạn haybonglong ui ! Trường hợp này cũng đã lâu rùi nhưng hiện nay cuộc sống của gia đình thế nào rùi nhỉ ? Để nhóm miền Nam đi XM vì chỗ này cũng hơi xa vì Huyện Tân Hưng cũng gần như giáp với biên giới .

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 13-03-2014 21:08:00
lehung73 đã viết:
Trích dẫn
@chị haybanglong
Thanks chị.CLBMN sẽ sắp xếp thời gian để xác minh TH này.ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng - Long An.tính từ cầu vượt An Sương HCM là hơn 168 km,là một huyện giáp ranh biên giới với Campuchia.
Các bạn nào thu xếp đc thời gian thì alo lehung tham gia nhé.thanks

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 08-10-2012 11:55:30
@chị haybanglong
Thanks chị.CLBMN sẽ sắp xếp thời gian để xác minh TH này.ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng - Long An.tính từ cầu vượt An Sương HCM là hơn 168 km,là một huyện giáp ranh biên giới với Campuchia.
Các bạn nào thu xếp đc thời gian thì alo lehung tham gia nhé.thanks

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #1 vào: 03-10-2012 17:49:58
Chào cả nhà!

   Qua cháu Hận (bị thiếm thị mà DD đang giúp đỡ ), HBL biết đến 1 hc cũng rất đáng thương ở: ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng - Long An.

   Cháu: Nguyễn Thị Tuyết Mai ( SN 1987 ), là con út, chỉ học hết lớp 5. Năm 2006 cháu bị Xuất huyết tủy, từ đó liệt nửa người dưới, không tự chủ đại-tiểu tiện.

   Bố mất cách đây 4 năm.

   Mẹ là Nguyễn Thị Tám ( SN 1947 ), bị Cao huyết áp, đau khớp và từ Năm 2000 đến nay thì mắt mờ, không nhìn được chút nào.

  Có 1 anh trai ở cách đấy 8 km và 1 chị gái ở Bến tre, 2 cặp gđ này đều nghèo, đi làm thuê làm mướn nên gần như không giúp được mẹ và em út.

  Hiện nay 2 mẹ con sống bằng 360.000đ phụ cấp của 2 người, và nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm. Cháu phải tự lê lết để làm mọi việc trong nhà vì mẹ yếu và không nhìn thấy gì. CS rất vất vả. Cháu mong có cơ hội đi khám lại xem có hy vọng gì về chữa bệnh không?

   ĐT của Mai: 0927356329

  Rất mong CLB xác minh Miền Nam có thời gian xác minh hc này ạ!