Chào cả nhà.
Xuong rong đã đến thăm gia đình này hôm qua. Tất cả những thông tin mà Sunny-night đưa lên đều đúng. Tuy nhiên ngồi lâu, nói nhiều mới thấy thảm hại.
Cả nhà 6 người sống trong căn nhà xiêu xẹo, ọp ẹp và biết chắc chẳng trụ nỗi một cơn mưa to. Nhưng thật may mắn vì các em đều bụ bẩm, khỏe mạnh và học giỏi. Đã vào năm học mới, việc đóng góp và mua sắm sách vở cho các con đang là ghánh nặng cho nhiều gia đình đặc biệt là những gia đình như của em Xuân Anh. Cả 4 đứa đi học, đầu năm học đều phải nộp hơn 500k/em. Trong khi gia đình lại không thuộc diện hộ nghèo, không được hưởng bất kỳ sự hỗ trợ và miễn giảm nào. Em trai út chuẩn bị vào mẫu giáo, dù khó khăn nhưng anh chị vẫn muốn cho con được đi học. Hiện nay tiền học mẫu giáo nộp cao hơn so với các cấp học. ĐẦu năm học phải đóng góp 600k và 200k mỗi tháng cho chi phí ăn ở. \\\"Làm cha mẹ ai cũng muốn cho con được đến trường nhưng ngặt ngèo quá cô ơi\\\"-Anh chị tâm sự như vậy. Trong khi anh chị lạ không có nghề nghiệp, chỉ dựa vào những con ốc bươu may mắn bắt được mỗi ngày.
Sách vở các em học là những quyển sách vở cũ mà bạn bè trong xóm cho, tuy nhiên chẳng lành lạnh và đầy đủ gì. Không có quần áo, sách vở mới tới trường nhưng nhìn ánh mắt thơ ngây chờ đợi của các em xuong rong cũng thấy vui lây. Xuân Anh còn khoe xấp vải mới vừa được nhà trường tặng thưởng học snh giỏi Huyện. Đủ để may cho em một chiếc quần mới nhưng mẹ vẫn chưa kiếm đủ tiền cho em.
Các em đã bắt đầu tới trường và Huế đang chuẩn bị tới mùa mưa lũ không thuận lợi cho công việc của cha mẹ các em. Những thông tin về hoàn cảnh tội nghiệp này rất mong nhận đuợc sự hỗ trợ kịp thời để gia đình các em yên tâm cho các em tới trường.
Mong tin sớm của cả nhà.