Chào cả nhà!
Ngày 12/01/2018 HBL đã đến thăm gđ 3 cháu và Tối nay HBL cũng gọi điện thăm hỏi. Tình hình SK 3 cháu tốt. Bà thì thường đau chân, đau lưng, đôi lúc đứng lên khó khăn, lão hóa của tuổi già nên cũng khó chữa. Lực học của 3 cháu chỉ đạt trung bình. Gia đình không nuôi lợn; chỉ nuối mấy con gà và 2 con chó ( chúng tặng HBL vết cắn yêu vào bắp chân và hôm đó trời rất rét, mặc đồ dày nên mới chỉ xước da, rớm chút máu

).
Bà thương cháu lớn đi học xa 15km nên đã cố vay mượn mua cho cháu 1 xe đạp điện cũ, HBL thấy rất cũ mà mất tới 11 triệu. Dạo này khả năng tích điện của xe rất kém nên cháu hay bị hết điện dọc đường, lại phải dắt bộ. Thợ sửa bảo là phải thay ắc quy hết khoảng 2T nhưng bà cháu đành chịu vì không cố được nữa.
Bà cháu vẫn nhận được khoản CMTX 300k/tháng của cô Đào Hằng. Còn khoản 200K do cô Hồng Vân ( bạn của Rùa Con) đăng ký thì đã lâu không nhận được; nhờ Rùa xem lại cụ thể ra sao nhé. Tuy 3 cháu vẫn nhận được trợ cấp của Nhà nước 405K/tháng/cháu, nhưng với giá cả như hiện nay, lo ăn học cho 3 cháu cũng còn rất eo hẹp. HBL rất mong các cháu được tiếp tục CMTX từ 300k - 500k/tháng cho đến khi cháu lớn ra trường và có việc làm, có thu nhập ổn định để cùng bà lo cho 2 em. Gia đình rất cám ơn bạn Đào Hằng đã luôn đồng hành chia sẻ khó khăn với các cháu. HBL mong được bạn tiếp tục CMTX ạ
Thân!