Tác giả Chủ đề: Khánh Hòa (Ninh Hoà) - Chị Nhung - Ung thư, 2 con nhỏ  (Đã xem 91350 lần)

0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.477
  • Thanked: 5453 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #206 vào: Hôm nay lúc 13:19
Chị @lano  hỗ trợ cho Nhung 2,000,000đ. Letuantu đã gửi đến cho Nhung, @yennhi con lo cho mẹ trước nghe, tiền học phí của 2 chị em bao nhiêu thì báo lên nhe.

Bước đến hay đứng nhìn.
        Ở lại hay rời đi.
 Tin tưởng hay hoài nghi.
     Cho đi hay giữ lại...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 13.014
  • Thanked: 12164 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #205 vào: Hôm nay lúc 12:49
@yennhi : Cháu chụp hình đơn thuốc mà bác sĩ kê cho mẹ cháu dùm nhé. 
Ngoài ra cho biết tiền học mà 2 chị em cháu cần phải đóng là bao nhiêu luôn nha ?

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi danganh

Trả lời #204 vào: Hôm nay lúc 08:23
Hôm nay là 14/9/2026 con yến nhi con của mẹ nhung ninh hòa khánh con xin viết lên những dòng chữ này cứu giúp mẹ con với ạ hiện tại con và em đi nhặt ve chai không đủ trang trải chi phí thuốc cho mẹ con và con với em hàng ngày hàng đi nhặt ve chai lúc có lúc không còn thời gian ban đêm thì tụi con đi bắt ốc bươu bán một đêm zay có mấy chục ngàn ạ hiện tại mẹ con đang mệt và cần thuốc liều thêm ạ và hai đứa con cũng gần đóng tiền trường con lên thị yến nhi lớp 9. Còn em Lê nhật cường lớp 8. a con cầu xin cô chú bác gần xa và mtq giúp để cho mẹ con và con ạ.. A di đà phật con chân thành cảm ơn Mn nhiều lắm ạ và con nhỏ viết những dòng chữ này có sai xót xin Mn và mtq bỏ qua cho ạ.. A di đà phật.. Yến nhi.. Hiện tại con đang cần giúp đỡ số tiền 3tr để con mua thuốc cho mẹ và đóng tiền trường ạ con cầu xin Mn và mtq giúp để cho mẹ con và con được học tiếp ạ mẹ con mệt quá nên nằm viện rồi ạ con rất mong nhà hảo tâm và mtq giúp để cho mẹ con.. A di đà phật con xin chân thành cảm ơn đến Mn ạ Nam mô a di đà phật
Em chào cả nhà! 
Hoàn cảnh của gia đình em Yến nhi hiện tại giờ đang rất khó khăn hơn nhiều rồi ạ.Em đã viết bài lên để kêu gọi cả nhà giúp đỡ cho mẹ của mình.Em mong cả nhà cùng nhau sẻ chia dù ít hay nhiều để cho gia đình em có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật và hai chị em có thể đến trường đi học như bao bạn bè cùng trang lứa với ạ.Em chân thành cảm ơn cả nhà nhiều nhé ❤️ 

 


Ngủ rồi yennhi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thanked: 5 times
  • Thích 0
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #203 vào: Hôm qua lúc 23:51
Hôm nay là 14/9/2026 con yến nhi con của mẹ nhung ninh hòa khánh con xin viết lên những dòng chữ này cứu giúp mẹ con với ạ hiện tại con và em đi nhặt ve chai không đủ trang trải chi phí thuốc cho mẹ con và con với em hàng ngày hàng đi nhặt ve chai lúc có lúc không còn thời gian ban đêm thì tụi con đi bắt ốc bươu bán một đêm zay có mấy chục ngàn ạ hiện tại mẹ con đang mệt và cần thuốc liều thêm ạ và hai đứa con cũng gần đóng tiền trường con lên thị yến nhi lớp 9. Còn em Lê nhật cường lớp 8. a con cầu xin cô chú bác gần xa và mtq giúp để cho mẹ con và con ạ.. A di đà phật con chân thành cảm ơn Mn nhiều lắm ạ và con nhỏ viết những dòng chữ này có sai xót xin Mn và mtq bỏ qua cho ạ.. A di đà phật.. Yến nhi.. Hiện tại con đang cần giúp đỡ số tiền 3tr để con mua thuốc cho mẹ và đóng tiền trường ạ con cầu xin Mn và mtq giúp để cho mẹ con và con được học tiếp ạ mẹ con mệt quá nên nằm viện rồi ạ con rất mong nhà hảo tâm và mtq giúp để cho mẹ con.. A di đà phật con xin chân thành cảm ơn đến Mn ạ Nam mô a di đà phật
« Sửa lần cuối: Hôm qua lúc 23:56 gửi bởi yennhi »

 
The following users thanked this post: danganh


Ngủ rồi danganh

Trả lời #202 vào: 04-09-2026 06:03:20
Hôm nay là ngày 3/9/2026. Con lên thị yến nhi con của mẹ nhung. Hôm nay con xin viết lên những dòng chữ này cứu giúp mẹ con với ạ con biết là mẹ không còn thời gian lâu nữa nhưng hàng ngày mẹ chống chọi những cơn đau quằn quại càng ngày càng kiệt sức máu chảy ra miết con không biết phải làm thế nào cầu xin mtq giúp để cho mẹ con với ạ hiện tại con và em đi nhặt ve chai không đủ trang trải chi phí thuốc cho mẹ con cầu xin Mn và mtq giúp để cho mẹ con được ngày nào hay ngày đó con ước gì mẹ có thể vượt qua khó khăn này mà ở với hai đứa con... Một lần nữa con xin kính chúc cô chú bác gần xa luôn luôn sức khoẻ dồi dào và thành công trong công việc của mình ạ con viết những dòng chữ này có sai xót xin Mn và mtq bỏ qua cho con ạ.... A di đà phật
Em chào cả nhà! 
Hoàn cảnh của gia đình mẹ con gì Nhung rất khó khăn vất vả trong khi bệnh tật kéo dài triền miên ạ.Bệnh thì càng ngày càng xấu đi khiến cho gia đình thêm khó khăn hơn.Vậy em viết lên những dòng chữ này nhờ cả nhà NTCM và quý MTQ cùng nhau sẻ chia dù ít hay nhiều giúp đỡ cho gia đình với ạ.Em xin chân thành cảm ơn cả nhà nhiều nhé ❤️ 
Trân trọng 🍀 

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi yennhi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thanked: 5 times
  • Thích 0
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #201 vào: 03-09-2026 22:50:32
Hôm nay là ngày 3/9/2026. Con lên thị yến nhi con của mẹ nhung. Hôm nay con xin viết lên những dòng chữ này cứu giúp mẹ con với ạ con biết là mẹ không còn thời gian lâu nữa nhưng hàng ngày mẹ chống chọi những cơn đau quằn quại càng ngày càng kiệt sức máu chảy ra miết con không biết phải làm thế nào cầu xin mtq giúp để cho mẹ con với ạ hiện tại con và em đi nhặt ve chai không đủ trang trải chi phí thuốc cho mẹ con cầu xin Mn và mtq giúp để cho mẹ con được ngày nào hay ngày đó con ước gì mẹ có thể vượt qua khó khăn này mà ở với hai đứa con... Một lần nữa con xin kính chúc cô chú bác gần xa luôn luôn sức khoẻ dồi dào và thành công trong công việc của mình ạ con viết những dòng chữ này có sai xót xin Mn và mtq bỏ qua cho con ạ.... A di đà phật 

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường, danganh


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 4.055
  • Thanked: 1596 times
  • Thích 8
Trả lời #200 vào: 04-05-2025 16:35:06
Quỹ đã thực hiện. Gửi niệm lành thương yêu tới Nhung.
« Sửa lần cuối: 04-05-2025 16:38:15 gửi bởi trangvitgioi »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 13.014
  • Thanked: 12164 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #199 vào: 04-05-2025 14:44:30
.....

6x đề nghị xuất quỹ NTCM giúp cháu Nhung 2 triệu đồng. Nếu sau 48 giờ chưa có người ủng hộ hay ý kiến phản đối thì chúng ta sẽ thực hiện việc giúp đỡ này các bạn nhé.

Thân mến.

@trangvitgioi : Em xuất quỹ NTCM giúp cháu Nhung điều trị giảm nhẹ những ngày cuối đời dùm nhé.
Tiền chuyển thẳng vào tài khoản của cháu ấy nha.

Xin cảm ơn sự giúp đỡ của cả nhà ạ.

Thân mến .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: letuantu, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 13.014
  • Thanked: 12164 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #198 vào: 01-05-2025 05:14:10
Xé lòng với cháu nhỏ mới học lớp 7 mà ngày đêm chăm sóc mẹ bệnh nan y giai đoạn cuối...

Michele_du và Gia đình gửi thêm 500,000₫ để giúp cháu Nhung được chăm sóc y tế đầy đủ hơn trong những tháng ngày cuối của cuộc đời.

6x đề nghị xuất quỹ NTCM giúp cháu Nhung 2 triệu đồng. Nếu sau 48 giờ chưa có người ủng hộ hay ý kiến phản đối thì chúng ta sẽ thực hiện việc giúp đỡ này các bạn nhé.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 13.014
  • Thanked: 12164 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #197 vào: 01-05-2025 02:37:26
Thêm hình ảnh...

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 13.014
  • Thanked: 12164 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #196 vào: 30-04-2025 08:20:23
Chào cả nhà ! 

Cháu Nhung đau không chịu nổi phải nhập viện truyền thuốc...

Michele_du và Gia đình gửi cháu chút đỉnh để cầm cự.

Không thể chia sẻ cơn đau thể xác nên đành chia sẻ bớt nỗi đau tinh thần khi thiếu thốn tài chính khi điều trị giảm nhẹ những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời...

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.477
  • Thanked: 5453 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #195 vào: 24-04-2025 16:46:35
Chào cả nhà,

Nhung có liên hệ nhờ letuantu kêu gọi hỗ trợ giúp vì bạn đau nhức và chảy máu nhiều, nằm ở bệnh viện 1 thời gian nhưng tình trạng vẫn vậy, chi phí nằm viện nhiều nên Nhung xin về nhà.
 
Hiện tại, bạn nhờ hỗ trợ để mua thuốc giảm đau, chống chọi với bệnh tật. 

Bác @m@mgocthao hỗ trợ CMKTX 1,000,000đ, letuantu đã chuyển đến Nhung.

Cảm ơn gia đình bác Ngọc Thảo đã hỗ trợ! 

Bước đến hay đứng nhìn.
        Ở lại hay rời đi.
 Tin tưởng hay hoài nghi.
     Cho đi hay giữ lại...
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, maitramtg


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 4.055
  • Thanked: 1596 times
  • Thích 8
Trả lời #194 vào: 12-12-2024 08:56:24
@trangvitgioi : Em chuyển trả @letuantu 2,200,000₫ đã ứng cho cháu Nhung trong đợt điều trị này dùm nhé.
Như vậy là khoản tiền mà cả nhà ủng hộ giúp cháu Nhung đã hết nha các bạn.
Mong rằng những tháng ngày còn lưu lại trần gian của Nhung sẽ bớt đau đớn hơn.
Quỹ đã thực hiện, Nhung thật mạnh mẽ chống chọi căn bệnh trong thời gian rất dài và cảm ơn Tú luôn đồng hành cùng Nhung. Nhờ Tú cập nhật thêm cuộc sống của con Nhung để diễn đàn có hỗ trợ tiếp theo nha.

Thân 

 
The following users thanked this post: banbe6x, letuantu, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 13.014
  • Thanked: 12164 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #193 vào: 11-12-2024 05:40:46
.....

Nhờ TĐP duyệt gửi lại khoản 2,200,000đ letuantu đã ứng gửi Nhung.

Cảm ơn cả nhà đã luôn hỗ trợ cho Nhung!

@trangvitgioi : Em chuyển trả @letuantu 2,200,000₫ đã ứng cho cháu Nhung trong đợt điều trị này dùm nhé.

Như vậy là khoản tiền mà cả nhà ủng hộ giúp cháu Nhung đã hết nha các bạn.

Mong rằng những tháng ngày còn lưu lại trần gian của Nhung sẽ bớt đau đớn hơn.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà và chúc mọi người luôn mạnh khỏe ạ.

Thân mến .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.477
  • Thanked: 5453 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #192 vào: 09-12-2024 16:25:26
Letuantu đã chuyển nốt 2,200,000đ còn lại cho Nhung để lo chi phí ăn uống và thuốc men.

Bệnh của Nhung đã đến giai đoạn cuối, di căn vào não, phổi, vào tủy,... nên giờ chỉ uống thuốc cầm máu và đỡ đau nhức...

Nhung đã một mình chống chọi với bệnh tật hơn chục năm, gia đình lại không được trọn vẹn...

Cũng không biết nói gì ngoài việc mong Nhung bớt đau đớn do căn bệnh quái ác này gây ra...

Nhờ TĐP duyệt gửi lại khoản 2,200,000đ letuantu đã ứng gửi Nhung.

Cảm ơn cả nhà đã luôn hỗ trợ cho Nhung!
« Sửa lần cuối: 09-12-2024 16:25:40 gửi bởi letuantu »

Bước đến hay đứng nhìn.
        Ở lại hay rời đi.
 Tin tưởng hay hoài nghi.
     Cho đi hay giữ lại...
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg, Quý Đôn