Dạ em xin chào cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân !
Hôm nay em đã đi trao phần quà CMTX tháng 10/2020 đến hộ bà Liên rồi ạ.
Bà Liên xin được gửi lời cám ơn đến NTCM cùng quý mạnh thường quân.
Hôm nay đi trao quà, em thật sự cảm thấy buồn và rất áy náy. Em xin được nhận lỗi với NTCM vì sự thiếu chú ý và có phần hơi chủ quan ạ. Như mọi lần em đến là cả nhà vui mừng chào đón, hỏi thăm, rồi em lấy gạo và nhu yếu phẩm ra để chụp ảnh. Hôm nay cũng vậy, nhưng tự nhiên bà Liên nói nhờ cô bưng vô đây để chụp ảnh cho ông vui, em liền hỏi ông bị đau à và nhìn vào trong thì ôi thôi, ông đã mất rồi. Ông mất được gần 1 tháng rồi, là sau ngày em đi trao quà của tháng 9. Ông bị ung thư mà không biết nên khi xuống bệnh viện thì là những ngày cuối cùng rồi nên bệnh viện trả về và sau đó vài ngày thì ông mất. Do cũng không có điện thoại nữa nên em cũng không hề được biết. Giờ biết thì cũng đã muộn rồi nhưng em có thể xin NTCM trao một phần quà nhỏ nào đó cho bà Liên để bà vơi đi nỗi đau buồn và quạnh vắng được không ạ.
Trân trọng !